VNTB – Chích ngừa Covid để làm gì?

VNTB – Chích ngừa Covid để làm gì?
 

Đông Đô

 

(VNTB) – Đã chọn sống chung, thích ứng linh hoạt với vi-rút corona, thì đóng cửa đến bao giờ?

 

Chúng ta đã chọn sống chung, thích ứng linh hoạt với vi-rút corona, thì đóng cửa đến bao giờ? Còn một khi đã mở cửa, người làm chính sách công không thể lựa chọn giải pháp an toàn cho mình, đẩy cái khó cho dân.

“Chúng ta’ ở đây là Hà Nội.

Một nhà báo đang sống ở thủ đô nói rằng đề nghị Hà Nội cấm luôn phụ huynh đi làm, cấm hội họp, giao lưu, cấm chợ búa, cấm du lịch, cấm tuốt, vì lượng F0 đang nhiều như quân Nguyên, ai dám đảm bảo các vị không lây nhiễm cho con cái?

Tóm lại, nên quay về tình trạng đóng băng, khoá cửa biên giới. Chúng ta sẽ sống bằng cách đi xin viện trợ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Số là UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận, theo đó, “tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học trực tiếp vào 21-2 theo Công văn 432 ngày 15-2-2022 cho đến khi có thông báo mới của thành phố”.

Có hai lý do được viện dẫn: thứ nhất, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng. Hai nữa là hiện nay không khí lạnh có ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực Hà Nội sẽ có những ngày sẽ lạnh, rét hại nên sẽ ảnh hưởng sức khỏe khi học sinh đến trường.

Xem ra lãnh đạo Hà Nội thích bóng đá đến mức cuồng tín.

Quả bóng đá từ nhà trường sang chính quyền, từ chính quyền sang một số trường rồi thì phụ huynh gánh đủ, lũ trẻ được đến trường rất vui nhưng sáng ‘off’ chiều ‘on’, hôm nay ‘off’ mai ‘on’ cũng loạn xà bần.

Nhiều đứa trẻ bắt đầu nản việc học ‘offline’ và chẳng còn tập trung học ‘online’ nữa. Cha mẹ thì phân tâm và làm việc cũng chẳng tập trung, sáng đưa con đi học, lên cơ quan chưa kịp làm việc thì trưa đã phải đi đón con. Thiệt hại kinh tế này thì chính quyền Hà Nội quên không đưa vào tính toán ở những cú quay xe đột ngột về chính sách mà người ta giờ không còn thấy lạ nữa vì Hà Nội vốn là không vội được đâu kia mà.

Vậy thì xem chừng những con số mà Bộ trưởng Giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay là cần ngoại trừ Hà Nội: tính từ ngày 7-2 đến nay, tổng số học sinh học trực tiếp là 21.001.019/22.409.817 em, chiếm 93,71% tổng số học sinh.

“Nhìn chung, việc đưa học sinh tới trường học trực tiếp được xã hội, nhà giáo, phụ huynh, các chuyên gia… ủng hộ, đồng tình, được đánh giá là đúng lúc và kịp thời. Lãnh đạo các địa phương đã thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả” – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói, và có lẽ Hà Nội là địa phương không nằm trong danh sách ‘ủng hộ’ đó.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kể rằng khi thị sát tại các địa phương đã đề nghị cần tổ chức dạy học bán trú, vì về cơ bản khi đã cho học sinh đi học thì việc học 1 buổi hay cả ngày về mặt phòng dịch là không khác nhau; trẻ chích vắc-xin hay chưa chích đều có thể đến trường… Thế nhưng, các địa phương thực hiện mỗi nơi một kiểu.

Và mới nhất, như đã nói ở phần đầu bài viết này, do lo ngại tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng, chính quyền Hà Nội có văn bản đóng dấu hỏa tốc đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc dừng cho trẻ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đi học lại từ 21-2.

Tiếc là dù ở cùng trên đất thủ đô, nhưng lãnh đạo ngành y tế vẫn tiếp tục im lặng trong chuyện học hành này của trẻ em.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)