Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chu Ngọc Quang Vinh bị đấu tố vì dám nói thật 

Nguyễn Thị Sen

 

(VNTB) – Việt Nam có tự do ngôn luận nhưng không được vận dụng vào việc nói xấu đảng và nhà nước, hay phủ nhận thành quả của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

 

Chu Ngọc Quang Vinh, một học sinh lớp 12, đã trở thành mục tiêu cho toàn đảng, toàn dân, toàn bộ báo chí cách mạng cùng lực lượng dư luận viên trong ngày 2/9/2024 sau khi cho đăng vài dòng suy nghĩ lên trang Facebook cá nhân vào ngày 1/9/2024.

 

Chu Ngọc Quang Vinh là ai?

 

Chu Ngọc Quang Vinh hiện là học sinh lớp 12 trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Là học sinh chuyên Anh, Quang Vinh đã tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia 24, với cuộc thi đầu tiên là cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 1. Quang Vinh đã nhận được rất nhiều lời khen vì thành tích này.

Nam sinh giành ngôi vô địch, mang về vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý I, với tổng số 250 điển trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Chiến thắng này được xem là “thành tích được lặp lại sau 23 năm chờ đợi của thí sinh Yên Bái.”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Quang Vinhvì “đã xuất sắc giành ngôi vô địch, mang về vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.”

Chu Ngọc Quang Vinh đã từng đoạt giải Nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2020 – 2021, giải nhất cuộc thi Chinh phục vũ môn ở Trại hè Hùng Vương khối các trường THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023. Quang Vinh đạt điểm IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên.

Quang Vinh có niềm say mê, trí nhớ tốt, luôn nỗ lực không ngừng học hỏi và tích lũy kiến thức. Mồ côi cha từ nhỏ, Quang Vinh đã vượt lên hoàn cảnh và luôn đạt thành tích cao trong học tập. 

 

Quang Vinh đã làm gì?

 

Từ tài khoản Facebook Chu Vinh, nam sinh đã có những dòng “tự sự” với tựa đề “ Tôi và Đảng” khoảng 22h tối ngày 1/9/2024. 

Bài viết của Quang Vinh để chế độ hạn chế chỉ cho 16 bạn xem (trong đó có 01 học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái). Đến khoảng 23h cùng ngày, Vinh đã gỡ bài viết xuống. Khoảng 5h sáng ngày 2/9/2024, Quang Vinh đã viết bài xin lỗi và đăng tải trên trang Facebook cá nhân và  khoảng 10h sáng thì Vinh khóa trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, bài viết của Vinh dã bị chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Các báo chính thống đưa tin đều không dám đăng nguyên văn bài viết  mà phải cắt bỏ bớt những phần “nhạy cảm’.

Nguyên văn bài viết của Quang Vinh:

Tôi và Đảng

– Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu này không hoàn toàn là sự thật Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài.

– Rồi tôi on Olympia để “sống ở nước ngoài” và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.

– Và đến lúc giấc mộng 0[lympia] của tôi cũng phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ ở Việt Nam không tệ. Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.

– Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “kệ” Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo, nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.

– Anyway, mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt vì quê hương của tôi vẫn mãi là Việt Nam.

 

Lời xin lỗi 

Mình! Chu Ngọc Quang Vinh muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người bị phát ngôn bừa bãi và nông cạn của mình làm ảnh hưởng và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm của bản thân về những phát ngôn này”.

Khi phát ngôn những câu như vậy, thực sự là bản thân mình không hề ý thức được hậu quả và việc phát ngôn đó làm nhiều người thất vọng và phẫn nộ đến vậy.

“Mình cũng đã đọc được những lời lẽ không hay và không đúng sự thật về mình. Thực sự với mình, một người chưa thành niên, khi đọc được những lời như vậy, cảm thấy rất bị tổn thương và đụng chạm.

Mình chưa bao giờ có những suy nghĩ cực đoan hay chưa từn có ý định và sẽ không bao giờ có ý định hợp tác hay liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài để làm hại lợi ích của dân tộc vì mình là người Việt Nam, gia đình mình là người Việt Nam.

“Mình mong được mọi người tha thứ để được hiểu hơn về đất nước, để biết cách suy nghĩ thấu đáo hơn trong tương lai. Mình mong những bàn luận của mọi người về sự việc lần này không đi quá giới hạn, không đụng chạm đến những người thân của mình. Qua lần này, mình hiểu được thêm về tình cảm cũng như sự biết ơn của người Việt chúng ta với lịch sử và những người đã ngã xuống vì lý tưởng của dân tộc.

Là một người trẻ lớn lên ở Việt Nam, mình là người rất thích đọc lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc và mong muốn tìm hiểu về cội nguồn của bản thân. Tuy vậy, trong quá trình tìm hiểu, mình đã bị ảnh hưởng bởi những tư liệu không đúng sự thật và mang tính ác ý với Tổ quốc.

 

Quang Vinh bị  xử ra sao? 

Các báo đều có bài lên án nam sinh lớp 12, ngoài ra nam sinh còn bị công an mời lên làm việc về những phát ngôn trên.

Một số báo chỉ dùng từ ngữ vừa phải, cho rằng nam sinh này “ phát ngôn chưa phù hợp”, “gây bức xúc cho dư luận”, “ xa rời thực tế” và “mơ mộng hão huyền ở xứ người”.

Nhưng cũng có một số báo đã đánh thẳng vô nam sinh chưa tới 18 tuổi không tiếc lời. 

Truyền hình Thông tấn gọi đó là “nội dung vô ơn với đất nước”. 

Báo Điện tử Công Thương có một bài dài, phân tích và đưa những dẫn chứng để phản biện lại bài viết của Quang Vinh. Báo này gay gắt cho rằng Công Vinh “có những phát ngôn phủ nhận công lao của Đảng ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước.”

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cùng với Công An tỉnh đã làm việc với  Công Vinh vì những phát ngôn trên. 

Ban giám hiệu trường Nguyễn Tất Thành cấm học sinh, cán bộ công nhân viên không chia sẻ, bình luận, trao đổi và phản hồi về nội dung bài viết của Quang Vinh để cộng đồng, phụ huynh, học sinh không hoang mang. Trước đó nhà trường đã yêu cầu công an hỗ trợ ngăn chặn hạn chế phát tán thông tin,  cho rà soát các trang mạng xã hội của nhà trường quản lý xử lý các bình luận trái chiều và khóa trang tạm thời. 

Sau buổi gặp giữa Công Vinh cùng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh với công an tại công an phường Yên Thịnh, cơ quan chức năng xác định “đây là hành động bộc phát cá nhân, không có mục đích chính trị khác.” 

 

Mạng xã hội dốc toàn lực

Trang Việt Nam Thời Báo giả gọi Vinh là “ vắt mũi chưa sạch mà đòi chê đất nước, ‘mê tây, chê ta” với lời lẽ sặc mùi chửi rủa quen thuộc của dư luận viên. Bài viết được chính các admin chia sẻ 101 lần tới các trang Facebook của dư luận viên. 

Nhiều người gọi đó là “có tài mà không có đức”, “thiểu năng nhận thức”. 

Ca sĩ Đen Vâu cũng tham gia,  “Vài người thường ăn hải sản, rồi lại chê bai mùi cá ao… Mình nhớ có ai đó từng bảo là đến đất nước của bạn mà bạn còn không tôn trọng, thì lấy lý do gì cho việc bạn sẽ tôn trọng đất nước của chúng tôi?

Một người sử dụng Facebook nói Ngày thường chơi ngu như này đã toang lắm rồi, đúng dịp 2/9 thì sát thương x10 nhé.”

Đạo diễn Tạ Huy Cường của đài VTV  viết trên Facebook có dấu tick xanh “ …Nếu cậu ta mà ở gần nhà tôi, có lẽ cậu ta không còn răng để ăn cơm, vì tôi đưa cậu ta ra gặp nha khoa.

…Tôi mong bạn bè của cậu ta lập tức quay lưng với cậu ta để cậu ta biết thế nào là kẻ vô ơn.

Thậm chí có người còn quy cho Vinh tội “phản quốc”, đòi tước quốc tịch, và đòi xe xét lại chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

 

Quang Vinh sẽ rút ra được bài học gì?

 

  1. Việt Nam có tự do ngôn luận nhưng không được vận dụng vào việc nói xấu đảng và nhà nước, hay phủ nhận thành quả của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
  2. Không nên tin ai, dù là bạn bè vì một trong số 16 người được hạn chế coi bài viết đó chính là (những) người đã cho chụp màn hình, cho chia sẻ trên mạng xã hội, và thậm chí là tố công an.
  3. Những suy nghĩ của người có hoài bão lớn nhưng có suy nghĩ khác với định hướng đám đông sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước.
  4. Không khuyến khích mở rộng tìm hiểu từ nền văn hoá phương Tây, sử dụng vốn tiếng Anh để đọc các bài viết về Đảng để có suy nghĩ lệch lạc. Trái lại, nên chuyên tâm học lịch sử đảng, trau dồi tư tưởng HCM và chủ nghĩa Mác-Lê.
  5. Xã hội xử sự theo mô hình đấu tố triệt để, có sự trợ giúp tích cực của Hồng vệ binh, tuyên giáo, và rất nhiều người chuyên tâm ủng hộ và thọ ơn chế độ. 
  6. Không có tự do tranh luận và không có văn hoá tranh luận, phản biện đúng sai.
  7. Đụng đến chế độ, đến đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc để dập tắt mọi tư tưởng, suy nghĩ trái chiều với sự trợ giúp tích cực của công an. 
  8. Đường vào đại học ở Việt Nam của Vinh đã trở nên nhỏ hẹp và đầy chông gai dù họ có nói rằng “ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”
  9. Quang Vinh “kệ” đảng, nhưng đảng sẽ không “kệ” Quang Vinh khi em được đưa vào tầm ngắm của công an và hồng vệ binh kể từ đây.

 


 



Tin bài liên quan:

VNTB – Hunsen mắng vốn người Việt sử dụng Facebook

Do Van Tien

VNTB – Chuyện Lê Văn Tám và đấu tố thời COVID

Phan Thanh Hung

VNTB – Liệu Tô Lâm có cho khởi tố vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc? 

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.