Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cụ ông về hưu ở Hà Nội trúng số 39 tỷ đồng: dân không ai tin

Dân Trần

 

(VNTB) – Dù hình chụp đã đeo mặt nạ, nhưng quan sát thì thấy mái tóc vẫn dày và đen mượt, quần jean áo thun thời thượng, không có dáng vẻ của người trên 65 tuổi

 

Công ty xổ số Vietlott vừa có công bố thông tin về người trúng thưởng giải đặc biệt 39,11 tỷ đồng mới đây. Theo báo chí CSVN đưa tin thì người may mắn này tên viết tắt là N.X.H., sống ở Hà Nội, lớn tuổi và đã về hưu. Mỗi ngày ông này mua 5-10 tờ vé số và coi việc mua vé số là niềm vui tuổi già. (1)

Thế nhưng điều đáng nói là hình ảnh “cụ ông” này lại rất trẻ trung. Mặt dù báo chí đưa hình chụp đã đeo mặt nạ, nhưng quan sát thì thấy mái tóc vẫn dày và đen mượt, quần jean áo thun, khoẻ mạnh. Trong khi đó, độ tuổi về hưu của nam giới Việt Nam là 65 tuổi, ở độ tuổi này thì đa số nam giới Việt Nam đều đã vào giai đoạn lão hoá, tóc bạc, da dẻ nhăn nhúm. Nhất là các cụ già trên 65 tuổi ở Hà Nội về hưu thì gu ăn mặc cũng theo kiểu văn phòng, cán bộ, chứ ít ai quần jean áo thun như vậy.

Điều này khiến dư luận dấy lên rất nhiều nghi ngại:

– Thứ nhất, có hay không chuyện người dân thực sự trúng số Vietlott? Đây là câu chuyện được bàn luận suốt gần 9 năm qua, từ khi công ty xổ số này phát hành tờ vé số đầu tiên. Nhiều hình ảnh cho thấy những người trúng thưởng thường mặc trang phục, kiểu tóc, thậm chí vành tai cũng giống nhau như hai giọt nước.

Chính vì vậy cộng đồng mạng nghi ngờ rằng nhà nước CSVN lập ra công ty này để “gom tiền trong dân”, rồi đưa các hình nhân thế mạng ra để lãnh thưởng, nhằm dụ dỗ người dân mua vé số nhiều hơn. Chứ tỷ lệ trúng đặc biệt của Vietlott là 8 triệu số mới có một người trúng. Khả năng thấp như vậy nhưng hầu như tháng nào cũng có vài người trúng thì thật sự rất khó tin.

Thứ hai, người dân đồn đoán về khả năng dùng vé số để rửa tiền của các quan chức cộng sản cấp trung và cấp thấp. Lãnh đạo cộng sản cao cấp tài sản ngàn tỷ thì họ có nhiều lựa chọn để che giấu nguồn tiền hơn. Nhưng với cấp trung ở tầm chủ tịch tỉnh, huyện, phường, xã, hoặc giám đốc, trưởng phòng các sở ban ngành ở địa phương… thì khó hơn, vì chịu sự theo dõi của nhiều bên, từ công an tới thanh tra các cấp.

Cho nên thông thường họ sẽ rửa tiền qua tài khoản vợ con, hoặc đầu tư các dự án trong địa phương. Và dễ nhất là rửa tiền qua vé số nếu số tiền tham nhũng ở mức vài chục tỷ đến vài trăm tỷ. Rửa sạch rồi thì có thể yên tâm hạ cánh an toàn, kê cao gối ngủ.

Đặc biệt là gần đây CSVN đang thực hiện chiến dịch thanh trừng phe phái mạnh mẽ. Các quan chức về hưu nhưng chưa chắc đã hạ cánh an toàn, vẫn có thể là con dê tế thần bất cứ lúc nào. Nhất là những ông cấp trung và cấp thấp, hết thời mà thế lực yếu thì không khác gì miếng mồi béo bở cho các sếp lớn thực hiện chiến dịch “gom tiền trong quan”. Nếu không rửa tiền sớm hoặc tìm cách tẩu tán tài sản thì rất dễ bị đồng đảng khám nhà, tịch thu tiền của.

Một điểm đáng ngờ trong vụ ông N.X.H. trúng 39,11 tỷ Vietlott này nữa là ông này nói với báo chí rằng mua vé số là niềm vui tuổi già của ông, mỗi ngày mua 5-10 tờ. Giả sử chuyện này là thật, thì số tiền ông cụ về hưu này bỏ ra để mua vé số mỗi ngày là từ 50.000 tới 100.000 đồng, mỗi tháng 1,5 triệu tới 3 triệu đồng. Không biết ông cụ đã mua trong bao lâu thì mới trúng được giải đặc biệt, nhưng để có thể bỏ ra vài triệu mỗi tháng để thỏa mãn niềm vui thì tài sản của ông này phải rất lớn, chứ lương hưu cán bộ được bao nhiêu mà dám chơi như vậy?

 

______________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/cu-ong-ve-huu-o-ha-noi-trung-so-39-ti-dong-20250607224746753.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Hai vụ tai nạn chết 9 người trong 10 tiếng đồng hồ: đâu phải do ý thức người dân

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Công an và quân đội tính chia chác tiền đăng kiểm

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi: coi chừng liên quan tới chạy án

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo