VNTB – Giấc mơ cổ tích của người cộng sản

VNTB – Giấc mơ cổ tích của người cộng sản

 

Huỳnh Liên

 

(VNTB) – “Hạnh phúc là bên cạnh chúng ta không có người nghèo khó” (!?)

 

Đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.

“Tôi xin chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ ở từng địa phương, từng ngõ ngách của cuộc sống, của từng gia đình, của từng người. Đồng thời, chúng ta cũng nghiêm khắc phê bình với một số tổ chức, cá nhân trong thực hiện trách nhiệm của mình chưa tốt, hoặc là còn để chậm trễ, trì hoãn trong các hoạt động thực hiện chương trình giảm nghèo của thành phố trong thời gian qua” – “Toàn hệ thống chính trị thành phố phải xem công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải luôn nỗ lực hành động” – “Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin và liên tục bổ sung kế hoạch giảm nghèo bền vững của thành phố. Bổ sung các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó, có thể là về vốn, nghề nghiệp, việc làm, bảo đảm cho họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của thành phố. Các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị phải khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng của người nghèo”…

Ông Nguyễn Văn Nên đặt ra câu hỏi: “Hạnh phúc là gì?” Trả lời cho câu hỏi do chính mình đặt ra, ông Nguyễn Văn Nên nói: “Hạnh phúc là bên cạnh chúng ta không có người nghèo khó”.

“Khi mình được may mắn hơn người ta thì mình phải nhìn thấy để mà làm sao cùng chia sẻ với những người không may mắn. Từ đó chúng ta cùng vươn lên. Có như vậy hạnh phúc mới đúng nghĩa và trọn. vẹn” – ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bình luận về những phát biểu ở trên, giới báo chí dự đưa tin Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2016-2020 và năm 2021, cho rằng ông Bí thư Thành ủy không có ý mị dân vì ông dùng từ “bên cạnh chúng ta”, có nghĩa là quan chức gần dân với tâm thế sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm với dân, qua đó mới có thể hiểu được dân nghèo khó ra sao, hay đang giàu có thế nào?…

Cách nhìn về “bên cạnh chúng ta” của ông Nguyễn Văn Nên có khác với nhiều quan chức khác.

Trung tuần tháng Mười năm ngoái, khi góp ý về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng nhìn “bên cạnh chúng ta”, và các ông cho rằng, “nguồn tiền trong dân còn rất nhiều, nhưng vấn đề là làm sao huy động được nguồn lực này vào sản xuất kinh doanh, thay vì đổ vào đất đai, nhà cửa, vàng bạc…”.

Trước đó nữa, chiều 22-1-2016, tại buổi Họp báo kinh tế xã hội năm 2015 – định hướng phát triển năm 2016 của tỉnh Tiền Giang, ông Hồ Kinh Kha – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số là ngành giải quyết an sinh xã hội rất lớn.

“Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100 – 200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 – 200.000 đồng/buổi. Tôi biết ở An Giang, nhiều người làm nghề đánh cá, khi họ từ thuyền lên bờ họ mua vé số tính bằng cặp nguyên từ 50 – 70 tờ, và có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.  Mỗi tờ vé số lãi 1.100 đồng, người bán vé số dạo có thể thu nhập lên đến 100.000.000 đồng/tháng!” – ông Hồ Kinh Kha làm bài toán “triệu phú” với giới bán vé số dạo.

Ông Hồ Kinh Kha đã nghỉ hưu từ 1-6-2019.

Những con số trên cho thấy ở Việt Nam, “hạnh phúc luôn bên cạnh”, và “nguồn tiền trong dân còn rất nhiều”. Và nếu đúng thế thì quả là ông Bí thư Thành ủy TP.HCM đang muốn “làm quá” lên về hạnh phúc, về thực trạng nghèo khó của đồng bào mình tại TP.HCM.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Công Tâm 2 years

    Thế còn bất hạnh là gì? Cũng trả lời luôn “bất hạnh là mình đang trồng trọt chăn nuôi trên mảnh đất thân thương ông cha để lại, bỗng chính quyền vô cưỡng chế, đền bù rẻ mạt, lấy đất của mình phân lô bán nền giá cao chất ngất. Vì đất của mình là toàn dân sở hửu”