Việt Nam Thời Báo

VNTB – Khi cái ác lên ngôi

Diệp Chi

 

(VNTB) – Một xã hội mà đối xử với nhau bằng tâm ác thì thật đáng sợ và nghi ngại

 

Ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi giết người. Đến nay, Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng Xyanua khiến chồng và 2 cháu tử vong. Riêng người cháu thứ 3 may mắn thoát chết.

Trong quá trình lấy lời khai về việc đầu độc chồng và 3 cháu bằng Xyanua, khuôn mặt bà Bích lạnh lùng, không chút e sợ, không có bất cứ biểu hiện hối hận. Bà Bích chỉ tỏ ra bối rối khi được hỏi về cái chết bí ẩn của người cha và đứa con trai ruột trong giây lát.

“Quá sức độc ác, không thể tưởng tượng được. đầu độc chồng và mấy cháu bằng xyanua, khi bị bắt rồi mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không sợ hãi. Cũng đủ thấy nhân tính của thủ phạm tới mức độ nào rồi. Nếu cho bà này bản án tử hình, dường như vẫn chưa đủ cho mức độ độc ác của bả”, bà Thu, một người dân sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh ngao ngán.

Đồng quan điểm với bà Thu, theo bà Út, một người dân sống ở Bình Dương thì: “Tôi theo dõi tin tức, thấy bà này khai, khoảng tháng 10/2023 thấy chồng “ham mê cờ bạc” dẫn đến kinh tế gia đình khó khăn, khuyên mãi không nghe nên nảy sinh ý định sát hại “để khỏi bị làm phiền”. Cá nhân tôi cho rằng, đó là một sự nguỵ biện. Tại sao?

Thứ nhất, gia đình có người cờ bạc, không chỉ có mỗi gia đình của bà Bích. Chẳng lẽ vì lý do người thân bài bạc mà “đầu độc” họ? Thứ hai, bà Bích cũng chẳng phải “thiện nam tín nữ” gì. Theo thông tin từ báo chí, bà cũng là người ham mê đề đóm, cờ bạc và thiếu nợ nhiều tiền rồi bồ bịch tùm lum. Cho nên, tôi nghĩ rằng nên bác bỏ cái lý do vì chán nản cảnh nợ nần nên mới đầu độc chồng và nên cho thủ phạm lãnh một bản án cao nhất”.

“Có thể tôi chưa xem nhiều nhưng trong những người ác tôi từng được đọc từ trong truyện cổ tích đến đời thật, chưa gặp người nào ác bằng người phụ nữ này. Nhưng với tôi, cái đáng lo, không phải là cái ác của bà ta mà là không biết rằng, liệu rằng, cái ác đó có còn tồn tại, tản mác nhiều trong cái xã hội này hay không? Một xã hội mà đối xử với nhau bằng cái ác tâm, thật đáng sợ và nghi ngại”, chị Ngọc bày tỏ thái độ lo ngại.

“Không còn từ ngữ để diễn tả quá trình thực hiện tội ác của người phụ nữ trong bài, quá tàn nhẫn và lạnh lùng, không còn nhân tính”, một độc giả ẩn danh chia sẻ.

“Dĩ nhiên, đầu độc người thân đã là một hành động ác. Nhưng cái ác hơn nữa là họ dửng dưng, vô cảm trước hành động của mình. Cái đó mới là điều đáng sợ. Họ không nhận ra điều mình làm là điều sai, là điều ác độc. Cho dù có cho họ cơ hội thay đổi, cho họ sửa sai, họ vẫn như thế. Vì theo họ, hành động của họ là bình thường, là chính đáng. Những điều bất thường mà thành bình thường, mới là lo ngại”, cũng lo ngại tương tự chị Ngọc, độc giả Văn Minh chia sẻ suy nghĩ.

Học thuyết tính ác của Tuân Tử có nghĩa rằng, con người sinh ra vốn dĩ là ác. Có được thiện là do quá trình bồi dưỡng, giáo dục mà có. Ông cho rằng, con người khi sinh ra có đầy đủ dục vọng như ham lợi, ham sắc,… Nếu như con người cứ phát triển theo dục vọng thì mối quan hệ giữa người và người sẽ phát sinh ra tranh đấu và tạo nên một xã hội hỗn loạn. Do đó mới cần phải có “lễ” để điều chỉnh, sửa đổi bản tính ác của con người.

Dường như, cái chữ “lễ” này đang thiếu trầm trọng trong xã hội Việt Nam ngày nay.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Có tiếng rao như lời mẹ tôi…

Phan Thanh Hung

VNTB – Cũng chỉ là cái tên thôi mà…

Phan Thanh Hung

VNTB – Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.