Việt Nam Thời Báo

VNTB – Khi “ngập lụt” được… thi ca hoá

Ngọc Linh Lan

 

(VNTB) – Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền câu nói “bất hủ” của vị Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan: “Ngập là một hình ảnh đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

Theo ghi nhận, đây đúng là câu nói của ông Hoan, thế nhưng, đó không phải là câu chuyện mới.

Theo đó, sáng ngày 13/6/2019, sau 17 phiên giám sát đối với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan về công tác chống ngập, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên giám sát cuối cùng với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) về tiến độ, hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên toàn thành phố.

Trước chất vấn của đoàn giám sát, ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TP.HCM – thừa nhận “Công tác chỉ đạo của UBND TP.HCM nói thẳng là còn rất lúng túng. Các đơn vị tham mưu còn hạn chế, chỉ dừng lại ở các kịch bản đối phó theo tình hình thực tế chứ chưa có tầm nhìn, quyết sách lâu dài”.

Cũng tại phiên giám sát này, ông Hoan mong mỏi, trong quá trình chỉnh trang đô thị, cần sự thông cảm đến từ người dân bởi vì “Ngập là một đặc điểm rất tự nhiên của thành phố”.

Dưới góc độ là một người tham gia giao thông, từng nhiều lần bị ảnh hưởng do ngập, sinh viên Nguyễn Long phì cười: “Nói theo kiểu của ông Hoan, không lẽ có thể hiểu Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sông? Hay như một Venice, thành phố sông, thành phố của những kênh đào? Những siêu máy bơm “chống ngập”; hàng loạt cống thoát nước ở Thủ Đức và cả dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM… làm để làm gì khi ngập là một đặc điểm rất tự nhiên của thành phố? Vậy thì có đầu tư bao nhiêu, có làm bao nhiêu dự án, ngập vẫn sẽ hoàn ngập? Vậy thì người dân thông cảm đến bao giờ?”.

“Ngập, không chỉ cực cho người tham gia giao thông, còn cực cho cả lực lượng chức năng, đặc biệt là công an phường và dân quân tự vệ. Tôi đã từng bị tối thiểu một lần, và sau đó rất cảm ơn lực lượng chức năng đã tận tình giúp đỡ. Dù không ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cơn mưa dai dẳng từ đêm kéo tới sáng rồi đến trưa, đã làm cho nhiều nơi trong thành phố lẫn tỉnh Bình Dương bị ngập. Lần đó, có việc phải chạy về Bình Phước nên tôi phải chấp nhận cái ngập. Qua trạm thu phí Suối Giữa, lực lượng dân quân với công an đứng hướng dẫn giao thông, tận tình dặn dò bà con né những vũng ngập bằng nhiều con đường khác. Sau này mới biết khi đó vỡ bờ bao Suối Giữa, nước tràn vào 3 phường ở Thủ Dầu Một. Nếu không có cơ quan chức năng, chắc là xe tôi đã phải tắt máy”, người tham gia giao thông, anh Nguyễn Minh chia sẻ về trải nghiệm lần ngập gần đây nhất.

Nói về cái ngập, ông Hoan dẫn nhạc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn “Em còn nhớ hay em đã quên/ Trong lòng phố mưa đêm trói chân/ Dưới hiên nhà, nước dâng tràn/ Phố bỗng là dòng sông uốn quanh” và kết luận, việc ngập của thành phố phần nào là một hình ảnh… rất đẹp.

Chia sẻ một cách nhẹ nhàng, tốt nghiệp chuyên ngành Văn, theo chị Ngọc Minh, thì: “Tôi hiểu cái lý giải, động viên dí dỏm nhưng không kém phần thi ca của vị phó chủ tịch. Tuy nhiên, nó chưa thật sự đúng trong trường hợp này. Nếu muốn biết nó chưa đúng ở chỗ nào, tôi nghĩ vị phó chủ tịch nên thử một lần tự chạy xe máy qua những nơi nước ngập sâu; chật vật mới qua được một điểm thì lại chuẩn bị tinh thần đón tiếp điểm ngập thứ hai. Phải tìm cách giữ ga làm sao để xe không bị tắt máy, đồng thời cũng không bị “sóng” từ những vũng ngập đánh tới. Những giây phút đó, nó hoàn toàn không lãng mạn như cái ví von của ông Hoan đâu”.

Thông qua việc dẫn lời bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, có thể cảm nhận được, Phó chủ tịch Uỷ ban thành phố Võ Văn Hoan là một người thi vị, yêu thơ ca. Những lời ca ý nhạc trong ngôn từ luôn chất chứa nhiều vẻ đẹp, sự lãng mạn. Mặc dù, thực tế có vẻ hoàn toàn trái ngược. Ngồi bên hiên nhà ngắm những giọt mưa rơi, có thể sẽ là nguồn cảm hứng cho thơ ca, nhưng liệu cái cảm xúc đó, sẽ còn khi đang tất tả chạy mưa?

Người ta có thể đi thuyền trên sông Seine nhưng có lẽ, sẽ có được bao nhiêu người thích thú khi chạy xe qua những vùng ngập?

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đảo mà cũng ngập

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Báo Việt Nam hạ thấp chuyến công du của Biden đến Kiev

Do Van Tien

VNTB – Có thật dân đau xót trước việc quan chức cấp cao ngã ngựa?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo