Việt Nam Thời Báo

VNTB – Khủng bố tinh thần người làm thiện nguyện

Dân Trần

 

(VNTB) – Với việc vu khống, khủng bố tinh thần người làm thiện nguyện như hiện nay thì dần dần sẽ không còn người tốt nào dám độc lập làm từ thiện bằng cái tâm bất vụ lợi.

 

Sau 50 cầm quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đảng cộng sản vẫn không thể giúp người dân có đủ cơm ăn áo mặc và trẻ có tập sách đến trường. Thế nhưng khi có ai đó làm từ thiện thì nhà cầm quyền lại điều tra, theo dõi, đề phòng thế lực thù địch. Với cộng sản, mọi hoạt động mà họ không kiểm soát được thì đều là bất hợp pháp và phải bị tiêu diệt.

Còn nhớ mùa lũ năm 2020, các ca sĩ, diễn viên kêu gọi từ thiện xong thì phải mang tiền giao nộp cho Mặt trận Tổ quốc. Nếu không nộp lại thì bị ép phải sao kê, “phong sát”, trù dập. Điều nghịch lý ở đây là người dân không tin tưởng vào chính quyền nên mới gửi tiền cho tư nhân làm từ thiện, cứu trợ lũ lụt; nhưng tư nhân nhận được tiền của dân xong thì phải giao lại cho Mặt trận Tổ quốc xử lý. Nếu không, nhẹ thì bị dư luận viên, báo chí nhà nước trù dập, nặng thì công an tới yêu cầu sao kê, kiểm toán, đe doạ phạt tù…

Mới đây nhất là trường hợp anh Trần Quyết Thắng, người sáng lập và điều hành dự án “Rebike For Kids”. Anh này vốn là chủ khách sạn ở Hà Tĩnh, nhưng năm 2020, chứng kiến nhiều trẻ em nghèo phải đi bộ tới trường, anh đã dừng kinh doanh và phát triển dự án thu gom xe đạp cũ từ các bãi phế liệu, rồi tái chế thành xe mới để tặng cho học sinh nghèo.

 

Bên trong xưởng tái chế xe đạp

 

Sau 4 năm, dự án Rebike For Kids này đã hồi sinh được 4000 chiếc xe đạp để trao đến trẻ em nghèo trên khắp cả nước. Đã có nhiều tờ báo khen ngợi dự án này và tuyên dương anh Thắng là tấm gương sáng cho thanh niên. (1)

Vậy nhưng, trong mắt quan chức tỉnh Hà Tĩnh, anh Trần Quyết Thắng lại là một đối tượng “phản động”. Họ cho truyền thông địa phương viết bài chụp mũ anh này làm thiện nguyện núp bóng xã hội dân sự nhằm chống phá nhà nước. (2)

 

Học sinh nhận xe tái chế của Rebike For Kids

 

Bài viết vu khống anh Thắng và dự án Rebike For Kids trên báo Hà Tĩnh năm 2021 này đã khiến cả gia đình anh này phải khổ sở trong một thời gian dai. Không chịu được nỗi oan này, cha anh Thắng đã ra đi mãi mãi do suy sụp tinh thần. Anh Thắng cũng đã viết thư kiến nghị lên sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh để yêu cầu xử lý nghiêm tờ báo này và cải chính, xin lỗi công khai, nhưng tới nay mọi chuyện vẫn vậy (3). Và nhà cầm quyền vẫn tìm mọi cách phá hoại dự án thiện nguyện của anh.

Kể về hậu quả của việc vu khống này, anh Thăng viết trên facebook: “Bài báo ấy là nguyên nhân gián tiếp khiến gia đình tôi rơi vào bi kịch. Tôi đã từng khiếu nại, từng đấu tranh với những lời lẽ bịa đặt, vu khống trong bài báo đó, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không mang lại kết quả. Nhiều lần tôi cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân về việc này.

Bài báo đó không chỉ gây khó khăn trong công việc của tôi, gián tiếp dẫn đến sự ra đi của cha tôi, mà còn kéo dài đến tận bây giờ, không buông tha. Tôi từng nghĩ, mình cố gắng làm việc, chứng minh bằng những việc làm của mình, rồi mọi người sẽ thấu hiểu và bài báo sẽ bị chôn vùi.

Nhưng không, suốt hơn 3 năm qua, mỗi khi tôi bắt đầu một dự án mới hoặc chương trình trao tặng xe mới, những kẻ độc ác, nặc danh lại đào bới bài báo đó để tấn công, gây tổn thương cho tôi, gia đình tôi và những người cùng làm việc với tôi”. (4)

Trong diễn biến mới nhất, ngày 5/9/2024, khi mang 10 chiếc xe đạp tái chế tới tặng học sinh trường Tiểu học Sơn Bình (xã Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh), thì Rebike For Kids đã bị ngăn cản, buộc phải đem xe về chứ không thể phát cho trẻ em nghèo (5). Mặc dù không nói rõ là ai cản trở việc thiện nguyện này, nhưng có lẽ không khó để đoán những kẻ giấu mặt đó là ai.

Với việc vu khống, khủng bố tinh thần người làm thiện nguyện như hiện nay thì dần dần sẽ không còn người tốt nào dám độc lập làm từ thiện bằng cái tâm bất vụ lợi. Trong tương lai có lẽ chỉ còn những kẻ lợi dụng từ thiện để làm vì danh vì lợi, sẵn sàng hợp tác với cường quyền. Khi điều đó xảy ra, thì từ thiện sẽ không còn mang cái nghĩa tốt đẹp vốn có nữa rồi, và xã hội Việt Nam sẽ không bao giờ hết người nghèo, vì phải còn người nghèo thì mới có lý do cho kẻ xấu tư lợi khi làm từ thiện.

 

_____________________ 

Tham khảo:

(1) https://vtv.vn/video/thanh-pho-am-ap-tinh-nguoi-04-8-2024-688779.htm

(2) https://baohatinh.vn/ha-tinh-su-that-phia-sau-guong-sang-vi-cong-dong-cua-tran-quyet-thang-post208880.html

(3) https://www.facebook.com/100000176827961/posts/4611180245564491/

(4) https://www.facebook.com/share/p/wj6UzLWZj5Q7H2ZU/?

(5) https://www.facebook.com/share/p/wAjYGU4SqYykPeTC/?

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Phố núi chìm trong lũ sau một cơn mưa

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Thêm một chỉ thị cho thấy đảng viên hèn nhát

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Cần cụ thể hơn về quyền tự do biểu đạt chính kiến

Bùi Ngọc Dân

1 comment

Anonymous 11.09.2024 3:12 at 15:12

Vì sao những người tốt như vậy lại bị bức hại ( TM Tuệ& Thích Minh Đạo , Lê Tùng Vân…),…ai biết trả lời giúp nhé!! Cảm ơn!

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.