(VNTB) – Việc đưa Mai Hoàng lên làm giám đốc công an cho thấy Tô Lâm không có ý định “nhả” toàn bộ Thành Hồ cho gia đình cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Như vậy thiếu tướng Mai Hoàng (đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm) đã chính thức lên ghế Giám đốc Công an Thành Hồ, đúng như trong bài “Thế chân vạc ở Thành Hồ” mà người viết đã dự đoán vào ngày 12/3. Ngoài ra thì thế lực của phe Nguyễn Văn Được – Trương Tấn Sang coi như cũng đã chịu thua trong cuộc đua giành ghế bí thư Thành Hồ với Nguyễn Thanh Nghị. Thế chân vạc hiện chỉ còn lại hai, là liên minh Tô Lâm – Nguyễn Tấn Dũng. (1)
Một điều cần lưu ý, các quan chức sở tại ở Thành Hồ cũng không “hiền” với người từ chỗ khác tới. Bằng chứng là những sếp lớn từ trung ương điều động vào đảm nhiệm vị trí bí thư thành phố đều bị gãy ghế sớm. Gần đây chỉ có Nguyễn Văn Nên thì được ngồi lâu nhất; chứ trước đó Nguyễn Thiện Nhân ngồi ghế Bí thư Thành Hồ được 3,5 năm. Đinh La Thăng ngồi ghế này được 1 năm 3 tháng.
Xét về tuổi đời và thời gian công tác tại Thành Hồ, cả Mai Hoàng (sinh năm 1979, chuyển vào thành phố này từ năm 2020) lẫn Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976, mới nhận nhiệm vụ tại đây đầu năm 2025) đều còn tương đối nhỏ so với nhiều lãnh đạo lâu năm tại địa phương. Cho nên việc liên minh giữa hai bên là vô cùng cần thiết để có thể trụ vững với các “cựu thần” ở đây.
Trong bối cảnh Tô Lâm đang xây dựng hệ thống nhà nước theo mô hình “công an trị”, vai trò của giám đốc công an các tỉnh thành càng có ảnh hưởng sâu rộng. Đây là vị trí có thể theo dõi, nắm bắt các thông tin về tài sản, tham nhũng, tiêu cực của các quan chức trong địa phương; nắm quyền sinh sát tất cả các lãnh đạo địa phương. Thậm chí còn được đánh giá cao hơn quyền lực của chủ tịch uỷ ban, giám đốc công an phải ngang ngửa bí thư cấp tỉnh/thành.
Việc đưa Mai Hoàng lên làm giám đốc công an cho thấy Tô Lâm không có ý định “nhả” toàn bộ thành Hồ cho nhà ông Dũng. Vì đây là một miếng bánh béo bở nhất Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi đó Thành Hồ sẽ được mở rộng lên nhiều lần không chỉ là diện tích, dân số, mà còn về tài chính, kinh tế. Đặc biệt vị thế địa chính trị trọng yếu của thành phố này ở miền Nam, và trên toàn Việt Nam, thậm chí là cả khu vực Đông Nam Á.
Bởi vậy, dù có mối quan hệ thân thiết với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng Tô Lâm vẫn muốn nắm thế chủ động trong việc kiểm soát quyền lực tại địa bàn chiến lược này. Rõ ràng sợ hợp tác này mang tính chất vừa là đối tác, vừa là đối thủ, hợp tác vì quyền lợi nhưng vẫn tìm cách canh chừng, quản lý lẫn nhau. Đáng chú ý, từ tháng 10 năm ngoái, Tô Lâm cũng đã chuyển sinh hoạt về đoàn Đại biểu Quốc hội đại diện cho Thành Hồ, điều này càng cho thấy Tô Lâm đã dòm ngó miếng bánh này từ rất lâu rồi.
Về phía người dân thì việc Mai Hoàng và Nguyễn Thanh Nghị lên nắm quyền ở Thành Hồ sẽ có nhiều cái hại hơn lợi. Mai Hoàng là tướng công an miền Bắc, sẽ không hiền lành gì với người miền Nam, nhất là trong các vấn đề trấn áp người bất đồng chính kiến. Gia đình Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì được đánh giá là đại tham quan, nổi tiếng với hàng loạt đại án tham nhũng, thất thoát ngân sách quốc gia trầm trọng. “Cặp song sát” này mà hợp tác với nhau thì hậu quả khó lường. Rõ ràng là một tương lai tăm tối không chỉ cho Thành Hồ mà cả Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đang chuẩn bị sáp nhập vào.
_________________
Tham khảo:
(1) https://vietnamthoibao.org/vntb-the-chan-vac-o-thanh-ho/