VNTB – Một doanh nhân … ‘ham vui’

VNTB – Một doanh nhân … ‘ham vui’

Phú Nhuận

 

(VNTB) – Tổng biên tập tờ Tiếp thị Gia đình, là một doanh nhân nổi danh … ‘ham vui’.

 

Tờ Tiếp thị Gia đình được thực hiện bởi Công ty truyền thông Hoa Mặt Trời, từng rất đình đám trên thị trường. Ông Nguyễn Trường Sơn được ‘mời’ làm Tổng biên tập chủ yếu vì yếu tố “chính trị” trong các mối quan hệ ngoại giao với các cơ quan quản lý cấp bộ, ngành ở Hà Nội.

Sau khi ‘tiếp nhận’ tạp chí Tiếp thị Việt Nam (chủ quản Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam), nhóm truyền thông Hoa Mặt Trời đổi tên là “Thành đạt”, và sau một thời gian thì tạp chí này cũng lẳng lặng… đóng cửa.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam trải qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo với người đứng đầu là quan chức cấp thứ trưởng về hưu, thì nay có chủ tịch thuần doanh nhân, đó là ông Nguyễn Trường Sơn.

Trên cương vị mới, song ông Nguyễn Trường Sơn vẫn giữ thói quen cũ là… ‘ham vui’ với những bóng hồng nhan sắc hệt như thời gian hơn chục năm về trước, lúc người viết bài này còn làm việc ở nhóm truyền thông Hoa Mặt Trời, tức cùng tòa soạn với ông Nguyễn Trường Sơn.

Mới đây tại cuộc họp báo hồi trung tuần tháng 7-2023 về cuộc thi Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam, tư cách là trưởng Ban giám khảo cuộc thi Miss Nature Vietnam, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, trưởng Ban giám khảo cuộc thi Miss Nature Vietnam, Miss Nature Vietnam cho biết đây là cuộc thi có rất nhiều danh hiệu được trao: ngoài hoa hậu, 3 á hậu, 11 giải thưởng phụ, còn tôn vinh 63 người đẹp Miss Nature, 63 người đẹp Miss Herbal và 63 người đẹp Miss Energy đại diện cho 63 tỉnh thành.

Ông Nguyễn Trường Sơn lý giải việc trao các danh hiệu cho người đẹp đại diện cho 63 tỉnh, thành là do mong muốn có nhiều đại sứ để truyền tải tình yêu thiên nhiên, lối sống xanh, chăm sóc sức khỏe chủ động tới từng tỉnh, thành phố. Đồng thời tăng thêm các cơ hội nhận danh hiệu cho các thí sinh.

“Dù đỗ hay không nhưng các cô gái cứ đăng ký tham gia thi là đã trở thành người tốt hơn, có mong muốn cống hiến cho xã hội hơn. Tại sao không tạo thêm nhiều mầm ươm tốt cho xã hội. Càng nhiều cuộc thi càng tốt, càng nhiều người thi hoa hậu càng tốt”, ông Nguyễn Trường Sơn ‘cao giọng’ nói.

Cuộc thi hướng tới những vẻ đẹp tự nhiên nhưng bởi “không ai tự nhiên mà đẹp”, mà đều cần có sự chủ động chăm sóc mới đẹp, nên ban tổ chức không “cực đoan” từ chối những cô gái đã chỉnh sửa nhan sắc. Cuộc thi cũng đặt tiêu chuẩn về chiều cao khá thấp, từ 1,58m trở lên.

Những ai quen biết, từng làm việc với ông Nguyễn Trường Sơn từ khi ông còn là giám đốc một công ty thuộc nhà nước chuyên về triển lãm – quảng cáo tại Hà Nội, sẽ không mấy ngạc nhiên việc “yêu cái đẹp” đến mức như ông đã thể hiện tại họp báo hôm chiều 14-7-2023.

Cuộc thi nói trên có đơn vị cấp giấy phép là Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, nơi vừa xảy ra cái chết hết sức tức tưởi bởi đói nghèo của cô bé tuổi 13 Lý Thị Thu.

Người viết cho rằng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trong chừng mực nào đó, nên có ý kiến về chuyện dường như quá nhiều cuộc thi nhan sắc, bởi ở đây còn là các giá trị nữ quyền và phong trào dân chủ, chống phân biệt đang ngày càng dâng cao trong một thế giới tương tác ngày càng phức tạp, mà Việt Nam không thể chọn đứng bên lề.

Đã có không ít câu hỏi dấy lên về vai trò và chỗ đứng thực sự của các cuộc thi trưng bày sắc đẹp trong xã hội hiện đại.

Có lẽ thế giới chưa đủ “đất diễn” cho sự phân biệt giới tính hay sao mà bằng cách nào đó người ta vẫn quyết định giữ lại hình thức thi sắc đẹp?

Liệu chúng ta có thể thành thật mà thừa nhận rằng, các cuộc thi sắc đẹp, suy cho cùng, đúng như cái tên của chúng, vẫn là sân chơi cho “sắc đẹp” chứ không phải tự huyễn hoặc trong những tuyên bố nghe có vẻ cao siêu rằng người ta đang tìm kiếm nhiều hơn là vẻ đẹp hình thể hay không, như cách khoa trương “tạo thêm nhiều mầm ươm tốt cho xã hội” tại họp báo hôm chiều ngày 14-7 vừa qua của ông Nguyễn Trường Sơn?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)