VNTB- Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Giáo hội Tin lành Menonite bị gia tăng đàn áp

PV VNTB
(VNTB) – Liên tiếp  hai ngày 07 và 08 tháng 12 năm 2016, côn đồ chức năng liên tục khủng bố lên tư gia của mục sư Tin lành Menonite Nguyễn Hồng Quang quận 12 Sài Gòn. Những hành vi phi pháp tệ hại nầy trong xã hội VN  của chúng ta đang tự do lộng hành, hòng gieo rắc nỗi sợ hãi vào các đoàn thể tôn giáo. Việt Nam Thời Báo (Ijavn) có cuộc phỏng vấn với mục sư Nguyễn Hồng Quang để tìm hiểu sự việc trên.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang trước cổng nhà bị tấn công bằng sơn đỏ
PV: Chúng tôi được tin rằng tối ngày 07 tháng 12 vừa rồi, một đám côn đồ xông vào tư gia nhằm hành hung mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin mục sư kể lại tóm tắt sự việc.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Thưa anh tối 7/12 và rạng sáng 8/12 khoảng 15 thanh niên dùng gạch đá cây sắt  phá cổng, phá cửa xông vào nhà tôi đập phá cửa, phá xe Hon da, mái ngói, la hét uy hiếp các tín hữu Tin lành Mennonite đang tá túc làm việc kiếm thêm học đại học và thần học , kẻ công đồ lần hai đổ sơn đen và sơn đỏ rất nhiều rất rùng rợn và hàng trăm cục đá xanh, gạch, 21 chai mắm tôm  khoảng 10kg trộn với phân dơ bẩn, đến giờ rất hÔi thối chịu không nổi .

Gạch đá, vỏ chai
PV: Mục sư Nguyễn Hồng Quang và các giáo hữu có dùng bạo lực để phản kháng tự vệ hay không?

Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Chúa dạy “chớ lấy ác báo ác”. chúng tôi rất kỷ luật, kiềm chế, không phản kháng bằng vũ lực vì  Chúa sẽ làm thay chúng tôi theo cách của Ngài kẻ ác không thề gượng nỗi khi Ngài: “chinh chiến với kẻ chinh chiến với chúng tôi, cãi cọ với kẻ cải cọ chúng tôi ”.. Chúa đang kiểm soát và ở với chúng tôi tại đây, chúng tôi không hề sợ hãi khi bị tấn công, Chúa cho bình an và sẵn sÀng dập tắt cuộc tấn công, nếu chúng dại dột xâm hại tánh mạng sức khỏe giáo dân. Dù chúng tôi được quyền phòng vệ chánh đáng và quyền hành động trong tình thế cấp thiết, nnưng chúng tôi vẫn xin Chúa gìn giữ chúng tôi, là công dân cũng giữ không để trọng án xảy ra tại địa phương. Thật nhiều tình huống mà thuận lợi nghiêng về phía chúng tôi khi họ tràn vảo nhà tấn công dữ tợn song chúng tôi vẫn bất bạo động dù phương tiện tự vệ hữu hiệu bây giờ không khó .

Một trong những cách như Hoa kỳ và Liên Âu cũng từng đề cập đến biện pháp chế taì cụ thể các cá nhân chịu trách nhiệm để  cho sự vi phạm nhân quyền và quyền Tự do tôn giáo  đối với chúng tôi. Hy vọng Hoa Kỳ sẽ áp dụng khi tổng thống mới nhậm chức.

Tôi cũng thấy có người  trong chính quyền cũng thấy xấu hổ khi để tình trạng nầy xảy ra, cũng có người tìm cách ngăn chận nhưng bất thành. “Cha nó có lú thì chú nó khôn”.

PV: Được biết công an khu vực đến mời mục sư Nguyễn Hồng Quang  về phường làm việc. Nhưng khi mục sư làm việc xong về nhà thì  các giáo hữu ở trong tư gia bị tấn công lần 2. Mục sư hãy cho biết lần này côn đồ chức năng đã dùng những phương pháp nào để khủng bố giáo hội Tin lành của ông?

Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Chúng vẫn ném đá xanh, chai thủy tinh nổ văng miểng dữ dội trong khi ngủ giữa đêm khuya. Chúng tôi nấp nhiều lần, hàng ngàn miểng thủy tinh và gạch ném tới tấp gây tiếng  động ầm ầm, đá xanh trúng đầu có thể gây tử vong. Côn đồ tràn vào hăm dọa, đập cửa, đổ sơn đỏ quá nhiều chảy  thành đống như bị nổ mìn chảy máu thành vũng trong chiến tranh nên dễ khủng hoảng loạn tinh thần, sợ hãi, thỏa hiệp với chúng phản Chúa, phản anh em… Bên cạnh đó thì bị mời làm việc, kiểm tra, lập biên bản liên miên, xử phạt, không cho tạm trú… chẳng  khác  nào khi chúng tôi còn ở Bình Dương trước đây.

Vỏ chai bia và vỏ gạch
PV: Đây là lần thứ bao nhiêu côn đồ chức năng tới tư gia khủng bố gia đình của mục sư Nguyễn Hồng Quang?

Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Nếu kể cả chỗ con trai thứ hai tại quận 2, chỗ tạm cư vợ và bà gia ở và đặc biệt trung tâm mục vụ Bình Dương thì không dưới 100 lần! Riêng tại quận 12 thì  vài tháng trên 20 lần còn trước đó hăm dọa quấy nhiễu cũng gần 20 lần.
PV: Trong những lần côn đồ chức năng khủng bố, chúng có đưa ra thông điệp hay cảnh cáo, yêu sách gì với mục sư Nguyễn Hồng Quang và giáo hội Tin lành Mennonite của ông hay không?

Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Chúng đến cảnh cáo chúng tôi là  muốn xóa sổ nhà cửa chúng tôi, ra lịnh cho chúng tôi phải ra khỏi địa phương và sơn đỏ trên bàn bảo  biến đi  nếu không thì cho giang hồ đánh.
PV:  Theo mục sư, những người đứng sau tổ chức các cuộc đàn áp, họ có nhận thức được về quyền tự do tôn giáo của mỗi con người hay không? Tại sao họ lại gia tăng đàn áp đối với giáo hội Tin lành Mennonite của ông?

Mục sư Nguyễn Hồng Quang: Họ chỉ thấy quyền và ý muốn họ mà thôi, còn nhân quyền, quyền tự do cơ bản của công dân như quyền tự do tôn giáo đúng nghĩa phổ quát của nhân loại ư? Thật xa xỉ quá! họ bất chấp pháp luật hay đạo lý tôn sự trọng đạo của văn hóa sống  lâu đời dân  tộc ta, hễ ai họ không “an tâm” thì tai họa ấp đến ngay.

Một góc nhà vương vãi vỏ bia
Chúng tôi đã tiên liệu con đường mình đi là theo sự dẫn dắt tối thượng của  Chúa là con đường thập tự, con đường hẹp ít người đi, vả con đường phải chịu bách hại của thế gian vì chúng tôi không thuộc họ và họ chỉ yêu kẻ thuộc về họ mà thôi.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)