VNTB – Năm mới bình an

VNTB – Năm mới bình an

Phú Nhuận

 

(VNTB) – Cầu chúc một năm mới bình an, đặc biệt là với các gia đình có người thân đang chịu các bản án chính trị 

 

Ngày cuối cùng của năm 2021, sự xuất hiện của 15 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Hà Nội và Đà Nẵng đang là nỗi lo ngại của liệu có tái diễn cảnh lính tráng bồng súng khắp đường phố cho chuyện giãn cách, ‘lock-down’…

Đồng thời, tin tức cũng cho hay là các điểm nóng đại dịch liên tục xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Không một khu vực lớn nào có thể thoát khỏi sự càn quét của nó, kể cả những nơi áp dụng các đợt phong tỏa và biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất.

Tin tức cho biết Bộ Y tế đang rốt ráo truy vết các ca tiếp xúc gần với 15 ca nhiễm biến chủng Omicron được ghi nhận tại Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam. Trước mắt cho thấy việc truy vết này đã có một số nghi vấn về F1 tại TP.HCM. Vậy thì tình huống xấu nhất, nếu lại tái diễn giãn cách, liệu có tránh được vết đổ tang tốc như đợt dịch lần thứ tư với biến chủng Delta?

“Đôi lúc chúng ta phải thừa nhận rằng, khi nhân lực, máy móc không đủ phục vụ lượng lớn bệnh nhân cùng lúc thì phải lựa chọn những người trẻ tuổi, khả năng sống sót cao hơn”, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19, từng nói. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh coi những lần giành giật sự sống cho bệnh nhân ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 là “trận chiến lớn nhất cuộc đời”, và đợt làm nhiệm vụ điều trị tại TP.HCM thật sự là thách thức rất lớn đối với các chiến sĩ áo trắng.

Lúc cả Sài Gòn phải nghe theo lệnh ai ở đâu ở yên đó, người ta đã chứng kiến những cảnh đau lòng tang thương, khi không có vòng hoa, không kèn trống của lễ tang giữa đại dịch Covid-19 tại TP.HCM cứ diễn ra lặng lẽ. Những gia đình có người mất do Covid-19 không biết làm gì khác ngoài chờ đợi đội mai táng đến đưa thi thể người thân mình đi, và tiếp tục chờ đợi tro cốt họ trở về.

Vật lộn sinh tồn trong đại dịch, con người suy ngẫm về thân phận của mình, thấm thía về sự phù du và phi lý của kiếp người, cũng đồng thời thấy rõ giá trị của nhân phẩm hơn bao giờ hết. Và, “nhân quyền trong dịch Covid” vẫn là một khẩu hiệu mơ ước với người xứ Việt.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi, nhưng là tiếp tục như thế nào đây khi tin tức liên tục dội về luôn là sự bức bối của những nan đề liên quan về sự phụ thuộc vào Bắc Kinh của Hà Nội suốt thời gian dài tương tự như rập khuôn chính sách “zero Covid” như Trung Quốc.

Chính sự phụ thuộc này nên nếu mọi chuyện đúng là ‘để Đảng và Nhà nước lo’, thì ai sẽ trả lời cho nông dân xứ Việt là họ phải làm sao đây cho bán hết cả triệu tấn nông sản Việt khi Trung Quốc ‘đóng cửa’?

Con số thống kê hôm 31-12 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay hiện có khoảng 300.000 tấn thanh long, 250.000 tấn xoài, 160.000 tấn mít, 140.000 tấn bưởi, 130.000 tấn cam đã đến vụ thu hoạch, trong khi các cửa khẩu của Trung Quốc gần như đóng cửa.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của ngành nông nghiệp, sáng 29-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng chuyện ùn tắc nông sản ở biên giới là câu chuyện muôn thuở, năm nào cũng xảy ra, và ông cho rằng ở đây là lỗi của ngành nông nghiệp đã không làm bài bản từ khâu quy hoạch, dự báo thị trường và xuất khẩu chính ngạch.

Ông Phạm Minh Chính từng là quan chức đứng đầu tỉnh Quảng Ninh, từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo… Tin chắc ông hiểu sự thật đàng sau của các lệnh cấm đoán của Trung Quốc, và ông cũng hiểu nhân sự đứng đầu bộ, ngành đều là ‘sản phẩm cơ cấu’ của Ban Tổ chức trung ương Đảng.

Thế nhưng dẫu Đảng có thế nào đi nữa, thì cuộc sống của dân chúng vẫn phải tiếp tục thôi, cho dù đó là cuộc sống mòn mỏi trong giấc mơ mai này được quyền ‘tự do mở miệng’ của những yêu cầu dân sinh, bao gồm cả quyền lá phiếu chính trị… mà không phải bị đe dọa bắt bớ ‘hình sự hóa quyền dân sự hiến định’.

Nguyện cầu cho một năm mới nhà nhà thật bình an, đặc biệt là với các gia đình có người thân đang chốn lao lý của các bản án chính trị, về chuyện đã dám kiên trì ‘mở miệng’ đòi hỏi thực thi đầy đủ về quyền con người hiến định…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Theo tôi thì cái họa nầy là điều may mắn cho dân tộc VIỆT NAM,bởi lẽ,qua sự việc nầy mới thấy rằng sản phẩm của dân VIỆT NAM rất dồi dao,bởi sự cần cù,chịu khó,có thể chủ động trong việc sản xuất của người dân đáp ứng cho nội địa,không phụ thuộc vào bất cứ ai.Cũng năng suất vượt trội,phong phú,người VIỆT có thể tự lực mà không sợ bị bắt chẹt bởi mưu mô của nước lớn hầu phá hoại nền kinh tế của VIỆT NAM.Cũng trong dịp nầy chúng ta quay ngược 180c,không xuất khẩu nửa,đưa những sản phẩm còn sử dụng đươc vào thị trường nội địa tiêu thụ,người dân mình sẽ ủng hộ.Và cũng từ đây nên xây dựng phương án dành cho nội địa nhiều hơn,đừng tin vào thị trường nắng mưa của người (lạ),rồi la làng không giống ai.