VNTB – Những cảnh báo căn bản rất đỗi bình thường lẽ ra phải nằm lòng!

Hải Nguyễn (VNTB) Nhìn dải nước màu đỏ cứ lềnh bềnh trôi theo dòng nước biển!. Tháng 2 mùa này, như thường lệ dòng hải lưu lại di chuyển từ Bắc vào Nam. Không biết dải nước màu đỏ sền sệt như hóa chất kia tại cảng Sơn Dương Vũng Áng có phải theo dòng hải lưu vào đến vùng biển thuộc vịnh Chân Mây-Lăng Cô, rồi ra đến vùng biển bán đảo Sơn Trà-Đà Nẵng hay không nữa?.


Vệt nước đỏ xuất hiện ở bờ biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, người dân cho là hiện tượng tự nhiên – Ảnh: VĂN ĐỊNH

Trước mắt, dải nước đỏ sền sệt như hóa chất kia đã trôi dạt vào bờ thuộc vùng biển Kỳ Hà-Kỳ Anh lại gây ra sự hoang mang lo lắng của những ngư dân nơi đây.

Giọng nói của những ngư dân Kỳ Hà-Kỳ Anh, khi họ mời gọi như một lời thách đố đến các quan chức chính quyền đang là những người chịu trách nhiệm tầm soát việc quản lý xả thải ra môi trường môi sinh.
Họ thách đố các quan chức hãy xuống ngay tại hiện trường mà họ đang tiếp cận, thử đặt chân xuống những vũng nước màu đỏ sền sệt như hóa chất kia, hiện tại đang là nỗi ám ảnh đến cuộc sống mưu sinh cũng như sinh mạng của họ liệu có được bảo toàn hay không?.
Họ ấm ức!, vừa nói vừa đổ ra những con cá mà chỉ qua một đêm đã trở nên tím tái lạ thường, họ cũng mời những quan chức có trách nhiệm hãy đến ăn những con cá này xem thử có làm sao không mà lại bảo nước biển đã an toàn và hải sản vẫn phát triển bình thường?.
Dường như, họ sợ tiếng nói của họ bị tam sao thất bản bởi những con người muốn lèo lái sự việc qua hướng khác hay sao đó, mà lần này họ tự quay clip ghi âm rồi gởi trực tiếp cho anh Le Dung Vova nhà hoạt động xã hôi dân sự để truyền tải ra cho cộng đồng, nghe được những tâm tư lo lắng lo sợ từ giọng nói của họ một cách chân thật nhất và đời thật nhất nếu có thể.
Nhà cầm quyền có trách họ được hay không?, có quyền gây khó dễ với họ hay không?, hay nên tự trách mình khi tiếp cận sự việc và đưa ra những lập luận không thuyết phục. Vẫn lối diễn giải mơ hồ về thời gian xảy ra những hiện tượng trong thiên nhiên trước đây như: tảo nở hoa, rác thải sinh hoạt, sẽ gây ra ô nhiễm hữu cơ..v.v.v.
Nhưng, những lập luận đưa ra từ những quan chức bảo vệ môi trường môi sinh, của ban quản lý khu công nghiệp Vũng Áng đã được Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá từ Viện Khoa Học Công Nghệ và Quản lý Môi trường cho biết ô nhiễm hữu cơ không bao giờ là màu đỏ mà thường có màu đen hay màu xanh đen. Màu đỏ là màu của oxit sắt 3.
Giáo sư cũng cho biết thêm : Một nguyên nhân khác có thể có là do sản phẩm của chất xả thải công nghiệp, nhưng muốn khẳng định được nguyên nhân của hiện tượng này, các nhà khoa học phải được tận mắt tận tay quan sát. Còn hiện tượng thủy triều đỏ hay còn gọi là tảo biển nở hoa, Ông khẳng định thường chỉ xảy ra vào tháng tám, tháng chín chứ không vào thời kỳ này.
Có lẽ, Giáo sư đã buồn khi nói : Bản thân chúng tôi là các nhà khoa học rất được muốn biết để hiểu được thực chất của vấn đề một cách khách quan nhưng có được xem đâu. ( tất cả những ý trên đều được Giáo sư bình luận với BBC ).
Như vậy có thể hiểu ra, có những con người đã trở thành những con rối ” múa rìu qua mắt thợ ” để rồi có để lại hay không cho Giáo sư một nổi buồn thầm lặng sâu xa!?.
Những dải nước, có màu đỏ sền sệt giống hóa chất kia rồi sẽ ra sao trong những ngày tháng tới. Có thật sự vô hại hay không?. Nhưng, nhìn cách lấy mẫu nước rồi đi về không một lời nhắn gửi hay cảnh báo nguy hiểm có thể đến với ngư dân quả thật đã phơi bày sự yếu kém không tưởng của những quan chức chuyên môn về môi trường môi sinh.
Nếu như ai đó, đã có dịp xem qua clip của anh Le Dung Vova khi anh đến gặp chị Hà người ở Kỳ Hà-Kỳ Anh thì cũng dễ dàng nhận ra được, trước khi anh về anh đã dặn dò thật kỹ với chị Hà hãy thận trọng với những vũng nước đỏ đó, nhất là đừng cho bọn trẻ lội xuống có thể sẽ xảy ra nguy hiểm.
Những cảnh báo căn bản, rất đỗi bình thường lẽ ra phải nằm lòng còn không có được thì trông chờ vào điều gì ở tương lai?.
Định mệnh của đầu tháng 4/2016, mà Formosa đã giáng xuống một thảm họa khủng khiếp trên bốn vùng biển của nước ta liệu có lập lại trong năm 2017 hay không còn chưa biết. Bởi, vẫn còn đó sự hoạt động của Formosa, sự quản lý lỏng lẻo mơ hồ của những quan chức nước nhà thì thử hỏi có nên đáng sợ hay không?.
Dòng hải lưu hiện tại, với những hiện tượng là những dải nước đỏ sền sệt không biết có phải đây là chỉ dấu cho thấy một điềm không may nữa đến với ngư dân nói riêng và quốc dân đồng bào nói chung hay không?. 
Thôi, thì đành chờ vậy…!. Hay, phải làm sao?.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)