Việt Nam Thời Báo

VNTB – Sắp chi 420 tỷ cho 1,38 triệu người có công: Lại bày trò tham ô

Dân Trần

 

(VNTB) – Khoảng 1,38 triệu người có công với cách mạng sẽ được tặng quà nhân ngày 27-7-2024

 

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024). Cụ thể, mức quà tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng vẫn giữ nguyên như năm 2023 với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Dự kiến có khoảng 1,38 triệu người có công với cách mạng thụ hưởng quà tặng trên. Bao gồm những bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81%, thân nhân liệt sĩ… Ngoài số tiền này thì hàng tháng, ngân sách nhà nước cũng chi hàng ngàn tỷ đồng cho những người thuộc diện có công với cách mạng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, đã chi trợ cấp 8.050 tỷ đồng cho hơn 1 triệu người có công. (1)

Có rất nhiều vấn đề cần nói tới trong câu chuyện chi tiền này vì đây không phải số tiền nhỏ, mà đã chi qua hàng chục năm trời.

Đầu tiên là việc tri ân người có công với đất nước. Đây chắc chắn là chuyện cần làm, nhưng phải làm cho đúng. Nếu tính từ thời điểm kết thúc chiến tranh chống Trung Quốc và rút quân khỏi Campuchia thì Việt Nam đã trải qua khoảng gần 40 hoà bình. Những người có công với đất nước từ đó đến nay tháng nào cũng được chi tiền tri ân, chưa kể các khoản phúc lợi xã hội khác. Thế nhưng cuộc sống của họ có thay đổi gì không hay càng ngày càng khó khăn hơn?

Các bà mẹ Việt Nam anh hùng vẫn phải sống cảnh neo đơn, bệnh tật đói khổ, có người còn phải đi kiện tụng vì mất đất, mất nhà. Còn thương binh thì vẫn sống trong những căn nhà chật chội, rách nát, nhiều người phải ngồi xe lăn bán vé số từng ngày để mưu sinh bất kể mưa nắng. Vậy thì hàng trăm ngàn tỷ quà tặng, tri ân trong suốt hàng chục năm qua liệu có hiệu quả không?

Cần phải coi lại xem số tiền đó thật sự đã đi về đâu và được chi như thế nào. Nếu không hiệu quả thì phải chuyển sang những hình thức khác như xây bệnh viện, viện dưỡng lão để chữa trị, chăm sóc cho người có công để có những phương án thiết thực hơn. Người già dễ mắc bệnh, tốn tiền thuốc thang, dễ cô đơn, không người chăm sóc do các con đều là liệt sĩ. Thay vì mỗi tháng chi vài trăm ngàn đồng cho mỗi người thì việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng y tế, đặc biệt là các bệnh viện và viện dưỡng lão sẽ là giải pháp lâu dài và bền vững hơn.

Đồng thời cũng đỡ tốn tiền “thất thoát” hàng tháng bởi những “tham quan ô lại” tham nhũng không từ thứ gì của đảng cộng sản. Vì trên thực tế, tiền chi hàng tháng cho người có công với cách mạng thường xuyên bị cắt xén do người thụ hưởng là những người già không nắm rõ quy định. Hoặc những báo cáo láo với số liệu không trung thực của các cán bộ địa phương.

Ngoài ra cũng cần phải coi lại người có công là có công với ai. Nếu có công với đất nước, thì họ đã chiến đấu vì ai, hi sinh như thế nào. Vì bất kể ai nằm xuống, hi sinh xương máu cho đất nước, thì dù là phe nào thì cũng là anh hùng. Nếu dùng tiền thuế, dùng ngân sách quốc gia của toàn bộ công dân Việt Nam thì phải chi cho đúng chứ không thể chỉ tri ân phe thắng cuộc mà bỏ qua phần còn lại. Nếu chỉ tri ân người có công với cách mạng, có công với đảng cộng sản, thì các đảng viên đảng cộng sản tự bỏ tiền ra mà chi trả chứ không thể ép mọi người dân đều phải trả số tiền này.

 

______________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/trinh-chu-tich-nuoc-tang-qua-1-38-trieu-nguoi-co-cong-20240528145012354.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Người Việt làm lậu ở nước ngoài gởi tiền về nuôi Đảng

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Không thay đổi… thì sẽ bị thay thế

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Gắn chip và làm căn cước cho… chó mèo

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.