Tú Da (VNTB) Họ đã vắt kiệt sức sống căng tràn của tuổi thanh xuân để phục vụ cho nhà máy ,phục vụ đất nước…, nhưng đến khi kiệt sức vì đồng lương thấp, lao động nặng nhọc,môi trường lao động không đảm bảo,nên hầu như mọi công nhân đều ”hết xí quách” khi lê về quê cũ.
Tản văn đoản kiếm: Quyền của công nhân
Công nhân cũng là người,nên có các quyền do tạo hóa ban cho từ lúc họ mới sinh ra đời:
Quyền được sống,quyền tự do,quyền mưu cầu hạnh phúc,v.v…
Bài này nói về quyền được sống của công nhân.
Hiện nay,mức lương do giới chủ (chủ tịch,giám đốc nhà máy,..) trả cho công nhân quá thấp, không tương xứng với sức lao động công nhân đã bỏ ra trong quá trình phục vụ nhá máy. Đồng lương ngày càng teo tóp so với tốc độ mất giá trị của đồng tiền Việt,làm cho đời sống công nhân điêu đứng ! Để sống lây lất qua ngày đoạn tháng,người công nhân phải tự bóp chết mình bằng những cách ”chết dần chết mòn” như sau: ăn uống thực phẩm rẻ ôi độc hại,phần lớn có nguồn gốc từ Trung quốc,ở nhà trọ chật chội, ẩm thấp, nóng bức,mất vệ sinh,con cái không được chăm sóc đủ về thể chất,tinh thần, nhiều đứa trẻ không có sữa uống, bỏ học vì cha mẹ hết tiền đóng cho trường,..
Họ đã vắt kiệt sức sống căng tràn của tuổi thanh xuân để phục vụ cho nhà máy ,phục vụ đất nước….,nhưng đến khi kiệt sức vì đồng lương thấp, lao động nặng nhọc,môi trường lao động không đảm bảo,nên hầu như mọi công nhân đều ”hết xí quách” khi lê về quê cũ.
Thương thay! Như thế, sao gọi là sống? Sống không ra sống, chết không ra chết,gọi là sống mòn thì đúng hơn!
Người công nhân phải làm gì để đấu tranh giành lấy quyền được sống của mình?
Nên có thơ rằng:
Công nhân sống kiếp đọa đày
Sống mà như chết cả đời đắng cay
Con đường tự cứu là đây
Công đoàn độc lập ,gấp xây cho mình
Tú Da, 25/01/2016
Tản văn đoản kiếm: Lập công đoàn riêng
Đời sống công nhân muôn vàn khó khăn,trăm bề thiếu thốn…Mức lương rất thấp,không xứng với sức lao động bỏ ra.Công nhân bị giới chủ o ép,tước đoạt nhiều quyền lợi,..
Hiệp định TPP được ký kết giữa Mỹ,Nhật ,Việt nam và 9 nước nữa,sẽ tạo điều kiện cho công nhân được thành lập tổ chức công đoàn riêng của mình(gọi là công đoàn độc lập). Công nhân không còn phải đóng phí nuôi bộ máy công đoàn cũ (của nhà nước),chỉ biết chạy theo đuôi giới chủ,không biết cách bảo vệ công nhân,không biết tổ chức đấu tranh tăng lương cho công nhân. Từ khi có công đoàn độc lập của mình (dĩ nhiên công nhân phải tinh ý,không để lọt vào Ban chấp hành công đoàn những người điệp viên hai mang,được công đoàn cũ cài sang nằm vùng trong công đoàn độc lập), đời sống công nhân, kể cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần,sẽ được cải thiện thấy rõ, hơn nhiều so với trước đây!
Mừng thay! Vậy có thơ rằng:
Công nhân khổ như Vịt què
Bị đấm bị đạp bị đè…muốn điên !
Đứng lên ! Ta phải đứng lên!
Từ nay ta phải lập riêng Công đoàn
Tú Da, 26/01/2016