Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thư kêu gọi gửi Danh sách Quân dân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã mất trong lao tù cộng sản

BTC Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận

 

(VNTB) – Mỗi dòng thông tin quý vị cung cấp là một ngọn nến nhỏ, góp phần thắp sáng niềm tin vào công lý và sự thật.

 

Kính gửi quý thân nhân, bạn bè và những người đồng hành trên con đường giữ gìn sự thật,

Có những nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên theo năm tháng, nhưng mỗi lần nhắc lại, tim ta lại nhói lên. Đó là hình ảnh những người thân yêu – cha mẹ, anh em, bạn bè – quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã âm thầm ra đi trong chốn lao tù cộng sản, không một lời từ biệt, không một nấm mồ tử tế, và không ai biết đến ngoài ký ức của những người còn sống.

Từ tận đáy lòng, chúng tôi tin rằng: những cái chết ấy không thể bị thế giới lãng quên.

Chúng tôi mong tiếp tay vận động cho một công việc tuy giản dị nhưng rất khó khăn – thu thập và lưu truyền danh sách những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong lao tù cộng sản. Đây không chỉ là sự tưởng niệm và tri ân, mà còn là hành trình đưa sự thật trở về với lịch sử – để lịch sử không còn là những khoảng trắng bị bạo quyền cố tình che giấu.

Danh sách này sẽ được trân trọng đặt dưới hàng cờ vàng tại bàn thờ Tổ Quốc trong Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30 Tháng Tư, với lời cầu nguyện trang nghiêm của các chức sắc đại diện cho năm tôn giáo – như một lời tri ân thiêng liêng gửi đến hương linh những người đã ngã xuống vì lý tưởng tự do.

Vì thế, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị: nếu trong gia đình, họ hàng hay bạn bè có người thân đã mất trong các trại giam, trại “cải tạo” hay nhà tù cộng sản, xin hãy gửi cho chúng tôi những chi tiết quý báu như sau:

– Họ và tên nạn nhân

– Đơn vị và cấp bậc (nếu có)

– Quê quán

– Thời gian và nơi bị giam giữ

– Năm mất và nơi mất (nếu biết)

– Một vài dòng tiểu sử hoặc hoàn cảnh mất (nếu có thể)

Xin hãy giúp chúng tôi tôn vinh và cầu nguyện cho những tên tuổi ấy tại Đại Lễ Tưởng Niệm – cho những người con yêu dấu của Tổ Quốc. Mỗi dòng thông tin quý vị cung cấp là một ngọn nến nhỏ, góp phần thắp sáng niềm tin vào công lý và sự thật.

Xin vui lòng cung cấp chi tiết bằng cách trả lời trực tiếp điện thư này hoặc gửi về địa chỉ email: 50.nam.quoc.han.30.4@gmail.com

Thay mặt những người thực hiện, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự đồng hành và tấm lòng của quý vị.

Nguyện cầu cho những người đã khuất được an nghỉ, và cho công lý sớm được phục hồi.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ Chức Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30 Tháng Tư:

– Ông Lê Đình Yên Phú – Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

– Ông Lê Thanh Liêm– Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

– TS. Phan Quang Trọng – Chủ Tịch, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

– Ông Hoàng Đức Long – Chủ Tịch, Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, DC; Maryland và Virginia

– Bà Destiny Nguyễn – Đại Diện, Tổ chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Vị linh mục ấy như một đồng đội của chúng tôi…

Phan Thanh Hung

VNTB – CSVN vẫn ám ảnh về tính chính danh của Việt Nam Cộng Hòa

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Đoạn kênh từng tốn 1000 tỷ để lấp, rồi tốn 4000 tỷ để đào lên: 12 năm vẫn chưa xong

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo