Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thư ký thứ trưởng dốt luật!

Tử Long

(VNTB) – “Bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình nên rất hoảng sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực đó….”

 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên đã công bố hồ sơ bệnh án, liên quan đến chẩn đoán hành vi tự sát rối loạn tâm thần đa dạng không có triệu chứng, sau khi nhiễm Covid-19 của thân chủ.

“Bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình nên rất hoảng sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực đó. Do vậy, bị cáo có một thời gian phải điều trị tâm thần tại bệnh viện Bạch Mai”, ông Kiên khóc và nói ở phiên tòa xét xử sơ thẩm đang diễn ra tại Hà Nội.

Ông Phạm Trung Kiên phạm tội trên cương vị là thư ký của thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Những ‘phó thường dân’ như người viết cảm thấy vì sao Đảng và Nhà nước nỡ lòng nào hại cán bộ đến mức đã “cơ cấu” một người vào vị trí thư ký giúp việc cho thứ trưởng Y tế, lại quá ngờ nghệch về kiến thức pháp luật.

Công tâm mà nói thì quy định về “chuẩn” của các thư ký, trợ lý cho quan chức chính phủ và Bộ Chính trị chỉ mới được “luật hóa” hồi tháng 8-2021 qua văn bản 30-QĐ/TW “Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký”.

Theo cáo trạng số 3813/CT-VKSTC-V1, ngày 18-4-2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề cập đến hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế, cơ quan truy tố dành đến hơn 9 trang A4 để diễn giải quá trình phạm tội của những người liên quan, nhưng có đến 8 trang để diễn giải hành vi phạm tội của Phạm Trung Kiên – nguyên thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Hành vi vi phạm của Phạm Trung Kiên được diễn giải từ trang 32 đến gần hết trang 39 của cáo trạng; những nội dung còn lại đề cập đến hành vi môi giới hối lộ hơn 3,3 tỷ đồng của Bùi Huy Hoàng – nguyên chuyên viên Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.

Trình tự thủ tục hành chính cho các “chuyến bay giải cứu” tại Bộ Y tế là khi nhận được văn bản của cơ quan chức năng xin ý kiến về chuyến bay, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phân công Cục Y tế Dự phòng, trong đó Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm là đơn vị nghiên cứu, đề xuất.

Khi có kết quả xử lý văn bản, Cục Y tế Dự phòng duyệt dự thảo văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng thông qua thư ký Phạm Trung Kiên trình thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên duyệt, ký văn bản trả lời.

Ở phiên tòa “chuyến bay giải cứu”, trong buổi xét xử ngày 13-7, bị cáo Kiên có thừa nhận đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 150 – 200 triệu đồng/chuyến hoặc từ 500.000 – 2 triệu đồng/khách đối với chuyến bay combo và từ 7 – 15 triệu đồng/khách lẻ.

Khai tại tòa, doanh nghiệp trong vụ “chuyến bay giải cứu” cho biết, mỗi lần phê duyệt chuyến bay, cựu thư ký thứ trưởng đều gửi một bức ảnh thể hiện thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã ký duyệt rồi, yêu cầu chi tiền thì mới có con dấu.

Phía doanh nghiệp cho hay xuất phát từ 3 lý do của việc “hiếu hỉ”: muốn cảm ơn; muốn chia sẻ thành công của doanh nghiệp vì doanh nghiệp khác đưa thì mình cũng đưa; sau này có thể tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp.

Cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, không chỉ nhận hối lộ cho riêng mình, các bị cáo Kiên và Vũ Anh Tuấn (cựu Phó trưởng phòng Tham mưu, thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) còn giới thiệu nhau cho các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp phải chi tiền cho cả 2 khi làm thủ tục cấp phép chuyến bay đưa công dân về nước.

Xem ra biện minh phải đến khi bị đe dọa vướng vòng lao lý thì ông cựu thư ký thứ trưởng Y tế mới tìm tìm hiểu các quy định luật pháp, là cách biện minh khiến người ta ngờ rằng Đảng đang cố tình “sắp đặt” để đẩy một số phận “dốt luật” vào tù tội, khi “cất nhắc” người đó vào vị trí thư ký của thứ trưởng; hoặc giả ẩn tình đàng sau còn là “giá một cái ghế quyền lực” (!?).

…Thế nhưng ngờ nghệch nhất, và cũng là “tội nghiệt” nhất ở đây lại thuộc về thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, khi đã để thuộc cấp “ăn trên đầu thái tuế” những mấy mươi tỷ bạc khiến tên tuổi của ông bị vạ lây.


Tin bài liên quan:

VNTB – Những trùm buôn lậu vàng ở Việt Nam

Phan Thanh Hung

VNTB – Thắt làm gì để giờ phải gỡ?

Do Van Tien

VNTB – Phải giữ án tử hình để còn… mặc cả tạo nguồn thu

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.