VNTB – Tổng thống Bill Clinton suýt bị kết án oan…

VNTB – Tổng thống Bill Clinton suýt bị kết án oan…

Mai Tú Ân

 

(VNTB) – Nhân dịp Tổng Thống Donald Trump được Thượng Viện Mỹ bác bỏ (không kết được tội) thì chúng ta hãy nhớ lại vụ án của cựu tổng thống Bill Clinton. 

Ông Clinton là Đảng viên Dân Chủ, và trong nhiệm kỳ cuối lần thứ 2, ông Tổng Thống hào hoa, đẹp trai và tài năng này   của nước Mỹ đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn chết người trong vai trò của một tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông đã khiến cho một cô thực tập sinh ở Nhà Trắng tên là Monica Lévinsky, mới ngoài 20 tuổi vướng vào dây tình ái lăng nhăng với ông. Ở bên Mỹ cứ hàng năm vào dịp hè là Nhà Trắng, Nước Mỹ lại có một truyền thống là thường thu nhận một số sinh viên xuất sắc ở các đại học trên khắp nước Mỹ về nhà Trắng để học hỏi, làm quen với bộ máy Hành Pháp hay các bộ phận quan hệ với cộng đồng dân cư để họ có điều kiện tốt hơn khi làm việc cho chính phủ.

Và anh chàng tổng thống đẹp trai và là người được rất nhiều các quí bà Lady của nước Mỹ mê tơi đã không bỏ lỡ cơ hội khi lên tiếng đáp lời yêu của nàng TTS M. Levinsky. Và ngay trong Phòng Bầu Dục, Toà Nhà Trắng, Thủ đô Wasinhton D.C thì chàng và nàng đax ngả vào nhau trong điệu du dương tình ái.

Thật ra thì chuyện lăng nhăng tình ái như thế trong một xã hội Thanh Giáo bảo thủ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Cũng có vài tổng thống Mỹ bị trật đường nhưng rỗi họ đều được tha thứ cả.

Còn chuyện tình lăng nhăng của tổng thống Clinton thì có chút khác biệt nên phe Cộng Hoà nhất định không chịu bỏ cuộc. Số là khi mới bắt đầu cuộc  điều tra của Thượng Viện thì rất nhiều lần tổng thống Mỹ đã chối tội kịch liệt. Ông ta cứ nhất mực bảo là :”Em chả. Em chả. Em bị vu khống “

Tổng thống nói với quốc hội và báo giới rằng :” Các bạn hãy nhìn vào miệng của tôi, để thấy rằng miệng tôi nói rằng tôi không thể nói láo được. Tôi và cô Levinsky chưa bao giờ quan hệ cả”

Vụ việc tưởng đi vào ngõ cụt với phần thắng thuộc về ông Clinton đầy quyền thế nhưng ông không thể ngờ rằng cô Monica Levinskya đã chơi chiêu. Cô khẩu rằng trong thời gian đi làm “Thực Tập Sinh” ở nhà Trắng thì ông Clinton và cô đã có qua lại tình ái mười mấy lần. Tất cả đều ở trong toa lét Phòng Bầu Dục vì bên ngoài đều có gắn camera an ninh. Để làm bằng chứng, cô trình cho Thượng Viện một cái váy màu vàng rất đẹo. Nhưng trên cái váy đó là một dấu vết không thể chối cãi được. Đó là dấu vết tinh dịch có ADN của ông Bill Clinton lưu trên đó.

Cô khai báo đầy đủ và thành khẩn tới hết mức và khiến cho dân Mỹ những năm 2000 của nước Mỹ được dịp bò ra cười khi bản điều tra chuyện phiêu lưu tình ái của Tổng Thống được đưa lên mạng. Người dân Mỹ còn biết được những năm đó, do ảnh hưởng nguy hiểm của căn bệnh HIV/SIDA đang hoành hành gây chết chóc trên khắp thế giới thì cặp đôi nổi tiếng này cũng đã chơi theo phong trào án tòan mà giới nhà giàu bên Mỹ chọn lựa chơi để mà không sợ bệnh tật. Họ chọn kiểu làm tình bằng miệng (mouse love), và chỉ bằng miệng mà thôi.

Sự việc đổ bể ra khi có đến 4 – 5 laboratoa nổi tiếng cùng tham gia phân tích vệt tinh dịch lưu trên cái váy của cô Levinsky đã nộp và tất cả đều đồng ý tinh dịch trên váy đó là của tổng thống Bill Clinton. Nước Mỹ lại được những trận cười nghiêng ngả. Các TNS nghiến răng nói, họ sẽ không truy tố ông Clinton về tội chơi nhằng, vì đó là chuyện riêng tư chỉ liên quan đến bà Hilary Clinton, nhưng việc ông trả lời trước quốc hội và chối bay chối biến sự việc bằng cách bắt báo chí và TNS phải nghe ông thề kiểu “Cá trê lăn ống” thì họ sẽ không tha vì đây là ông đã nói dối người dân Mỹ, những người đã bầu cho họ…

Nhưng rồi qua tài vận động của Clinton, qua sự tha thứ của người dân Mỹ mà ông Clinton đã được tha thứ và xin lỗi người dân. Chuyện đã qua lâu năm rồi nhưng gần đây trong một dịp Giải Mật bất ngờ thì ông cựu TT Clinton đã được minh oan đích đáng. Vì lúc mà ông thề trước truyền hình rằng ông chưa hề làm tình gì với cô nữ “Thực Tập Sinh” xinh đẹp Monica Levinsky thì đó là hoàn toàn đúng sự thật…

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)