Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Phim và đời

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Thiếu tướng Lê Tấn Tới đề nghị cấm phim có tình tiết cổ súy cho hành vi phạm pháp.

– Sao ông ta lại đề nghị thế?

– Ông ấy bảo: “ Sau khi VTV chiếu phim Người Phán Xử, tình hình tội phạm xảy ra rất nhiều”.

– Điện ảnh phản ánh hiện thực xã hội mà.

– Một đề nghị không bình thường. Phim chỉ là phim. Người xem đủ trình độ để biết đâu là phim, đâu là đời thực .

– Lại đổ thừa dân trí còn thấp nên Công an phải định hướng.

– Có khi ông tướng này còn muốn phạt cả VTV vì chiếu phim bậy bạ.

–  VTV từng chiếu phim “ Cảnh Sát Hình Sự” mà tội phạm có giảm đâu.

– Tăng thì có.

– À , phim về lực lượng công an thì công an nào cũng tốt, cũng mẫu mực. Vậy mà các chú công an sao chẳng thấy học theo phim?!

 

2. Báo Thanh Niên ngày 15/9/2021 có bài : “ TPHCM : Làm rõ vụ xô xát gây thương tích ở P. Tân Qúy “. 

    Báo viết :

Ông Vòng A Lộc ( 64 tuổi ) , Tổ trưởng tổ dân phố 172 , khu phố 9 trên đường đi bộ về nhà ở đường Đô Đốc Long . Do có mâu thuẫn trước với ông Nguyễn Tiến Mạnh nhà cùng xóm liên quan đến vấn đề trợ cấp , ông Lộc cầm sẵn trên tay 1 viên gạch . Khi ông Lộc đi ngang qua nhà ông Mạnh khoảng 4 – 5m thì ông Mạnh bất ngờ nhào tới dùng tay đánh ông Lộc và giữa 2 bên có đánh nhau qua lại . Viên gạch trên tay ông Lộc cầm có trúng vào đầu ông Mạnh , gây chảy máu vùng đầu “.

Ô la la , báo viết quá sá hay : “ Viên gạch trên tay ông Lộc có trúng vào đầu ông Mạnh, gây chảy máu vùng đầu”. Hóa ra không phải ông Tổ trưởng lưu manh đập gạch vào đầu tổ viên mà là viên gạch tự ý va vào đầu ông Mạnh. Vậy là lỗi tại viên gạch. Phải cho viên gạch vô tù!

Tiên sư thằng nhà báo, viết như thế mà không sợ con nít nó cười!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cầu nguyện cho vắc xin Nanocovax được lưu hành.

– Thà cầu cho việc nghiên cứu thành công, chứ ai lại cầu cho vắc xin được lưu hành. Nghe khôi hài thế nào ấy.

– Mà đã cầu thì cầu cho dịch qua nhanh nhanh , còn vắc xin dẫu được lưu hành thì chắc gì đã thắng được đại dịch.

– Chẳng lẽ Nanocovax không đạt chất lượng cũng cầu cho nó được duyệt ư?

– Có lẽ chùa này nghĩ rằng phải cầu cho vắc xin được lưu hành, vì nếu cầu cho Covid biến mất thì tiền đầu tư và nghiên cứu vắc xin ai trả.

– Có khi nào cái công ty sản xuất Nanocovax đã lobby cửa Phật để làm marketing, và nhà chùa cũng làm kinh tế?

– Biết đâu đấy. Đã là sư quốc doanh thì đâu lạ gì chuyện kinh doanh!

 

4. Người dân thắc mắc: “ Sao chính quyền lại thích xét nghiệm kháng nguyên đến vậy?”. Sau đây là ý kiến của một số bạn đọc VNTB:

Tôi đã làm 5 lần rồi. 3 mẫu đơn , 2 mẫu gộp . Không biết còn mấy lần nữa đây ? “ ( Thiên Hoàng )

Tôi ở vùng xanh , các lối ra vào đều giăng dây kẽm gai chặn người vào ra. Thế mà cứ test mãi . Làm việc vô ích để làm gì ?”( Quyen Nguyen )

Hoa hồng” ( Duc Quyen Nguyen )

Việc dễ không làm cho khó, lấy đâu thịt chó mà ăn” ( Tiến Vũ )

Họ luôn làm đúng. Nếu họ không đúng thì họ đã có súng!” ( Dương Tuấn )

 

5. Anh Năm bảo anh Tư :

– Xây 20 năm , phá hủy trong một ngày : Jack Ma khiến vốn hóa Alibaba bốc hơi 380 tỷ USD sau một năm.

– Vậy là suốt một thời gian dài tạo điều kiện cho Alibaba lớn mạnh , giờ là lúc bác Tập nhảy vào quốc hữu hóa .

– Kinh tế thị trường định hướng XHCN là đây .

– Thần đèn cũng không cứu được Alibaba .

– Vạ miệng của Ma chỉ là cái cớ cho quốc hữu hóa thôi .

– Ma khôn cỡ nào cũng không qua được bác Tập.

– Chơi với CS thì xác định là có ngày này.

– Giờ là lúc Ma thấm thía lời dạy của Bác Thiệu: “ Đừng nghe những gì CS nói … “

– Ai lỡ mua sách dạy làm giàu của Ma thì ráng chờ tập hai!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Khỏe vì nước

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Những con chó ghẻ

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Thế trận đảo chiều

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.