Việt Nam Thời Báo

VNTB- Câu Like!

Quang Nguyên

(VNTB) – Con chim gần chết thường cất tiếng kêu bi thương. Người hấp hối luôn nói thật. Một chế độ đang trên đà sụp đổ luôn luôn nói láo, bịp bợm dân đến phút cuối cùng của nó.
Kết quả hình ảnh cho hinh anh nói dối

Mấy ngày nay báo đưa tin mấy vụ “Câu Like” có kết quả cười ra nước mắt của đám trẻ trâu, chúng đem bản thân ra làm trò cá cược. Người cười cũng có, người chê trách cũng có, người thương hại cũng không thiếu. 4 chục ngàn like để tự châm lửa vào người, 1.000 like để đốt trường học! Có người đã câu like, may mắn câu được hàng triệu like, nhưng không dám tự thiêu, nhảy xuống sông mà  đã thiêu cả triệu người, đã đẩy cả dân tộc xuống sông xuống biển.
Trẻ trâu “Nói là làm”
Một cô gái viết trên facebook rằng nếu được 1.000 like, cô sẽ châm lửa đốt trường. Mau chóng người like đã vượt con số thách thức 1.000.

Nói Là Làm! cô đem xăng đến trường. Ngọn lửa bùng lên, cháy một góc phòng y tế, trường cấp 2 Phạm Ngũ Lão, Ninh Hòa. Nha Trang.

Một cậu khác, Nói Là Làm, đã đổ xăng lên người, châm lửa đốt trên cầu An Hóa sau khi lời thách thức tự thiêu  của cậu vượt số 40.000 like. May mắn cậu ta mau chóng nhảy xuống sông, thoát hiểm.

Tờ Tuổi Trẻ viết:” Trò “Việt Nam nói là làm” bùng lên như một phong trào từ sau vụ “có 40.000 like việc gì cũng làm”. Ban đầu, đó chỉ là một lời thách thức trên mạng xã hội.” Nghe đau xót. Giới trẻ VN bây giờ chỉ biết Nói Là Làm những trò lẩm cẩm đó sao?

Ai cũng biết đó là những trò chơi của lũ trẻ nhàn rỗi sinh nông nổi, nằm trong số “50% trên Facebook là những người vô công rồi nghề” như một tiến sĩ nào đó kể ra theo cách bà nói:”..người ta đã có con số tổng kết”! Chúng dại dột thật đấy, có chút anh hùng, dù là anh hùng rơm , nhưng ít nhất chúng đã tỏ ra người tự trọng, phần nào đáng được nể, ít ra dưới mắt những người đã like chúng. Chúng biết giữ lời hứa, dám thách thức, dám nói, dám làm.
Các bậc thày-câu-Like mà không làm
Thua hẳn lũ trẻ trâu này một bậc là các thày, không phải thày của chúng, Chúng có thể nhận các đại ca giang hồ làm thày, chúng chắc không nhận những con người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, dám nói, không dám làm là thày. Chúng chắc chắn không chịu học theo lời các loại thày dối trá này. Mà chắc họ sẽ không nhận làm thày bọn trẻ, họ muốn phải được tôn kính gọi là thày của các vị đỉnh cao trí tuệ, các vị đã có ghế trên ngồi tót (Kiều) trong đám “quần hồ cẩu đảng”.

Những lời hứa câu like của các bực thày này thì vô số kể, trò câu like của họ đã có và đi trước thời của facebook.

-Nếu đồng bào like tôi sẽ mang A,B,C đến cho đồng bào, tôi nói đồng bào có nghe rõ không?

Các bậc thày cứ hứa, hứa những điều nhìn to hơn cái đình, ngửi thấy ngon hơn bánh vẽ nhiều, được hàng triệu like, được hàng triệu fan. Từ tự do, hạnh phúc đến minh bạch, nhân quyền thường nhai lại gần đây, đều là trò câu like nhưng lời hứa thì dở dang, không làm được hay không dám làm, không chịu làm, trốn không làm.

Những kẻ tệ hơn bọn trẻ trâu này nại ra đủ thứ lý do, lý trấu cho những việc thất hứa của họ. Đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan vớ vẩn nào đó, đôi khi đổ lỗi cả cho tình hình thế giới , đá bóng cho nhau, thậm chí viện cả lý do dân trí thấp để trì hoãn, nuốt lời. Cậu trẻ hứa tự thiêu vào giờ đã hẹn, bị cản trở không thực hiện được ý định, đã tìm giờ khác, tìm cách khác, đã quyết thực hiện được lời hứa của mình. Những lời hứa câu like đủ kiểu như ban cho dân luật biểu tình, luật lập hội, luật về tự do công đoàn chẳng hạn, kẻ hèn nhát như lũ cáo, chồn lùi mãi, giật lùi mãi vào trong hang ổ. Người đẹp Đô La mới lên chấp pháp,ồn ào lớn tiếng còn thiếu nợ dân, phải trả nợ; nói hôm trước, hôm sau nuốt lời. Lùi mãi để tính kế hơn cho mình, thiệt cho dân. Người dân phát nôn mửa vào trò hứa hão, trò làm xiếc nhào lộn, trò ảo thuật chữ nghĩa của họ.

Nói dối riết, khoe khoang riết cho đến nay, ngay cả đám đàn em, học trò ruột của thày, ngồi chực đến hết giờ hội nghị, đồng loạt giơ tay nhất trí, rồi ù té mạnh ai nấy kiếm nhà nghỉ thỏa mãn nhu cầu phát sinh trong thời gian ngồi ngủ gật trong phòng máy lạnh, chén thức ăn ngon bồi dưỡng.

Tìm tình cờ trên google những phát biểu của bậc thày con ma nhà họ Hứa, vớ được những bài, những hội nghị câu like về dân vận, dân chủ, nhân quyền trịnh trọng đăng trên các báo điện tử của nhà nước, không thấy bài nào được like:

– Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đồng chí Bí Thư Thường Trực Trung Ương Đoàn Phan Văn Mãi. Sau đúng nửa bài kính thưa, cảm ơn, cảm tạ , tri ân các X, Y, Z kính mến có  mặt, đã ngậm ngùi về những “hạn chế, yếu kém tồn tại” và than thở về “một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, chạy theo lối sống thực dụng, vọng ngoại, chủ nghĩa cá nhân” đã nhận được like: 0.(*)
– Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận, khẳng định ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, các cơ quan chính quyền cần có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có ý thức và thái độ đúng đắn với nhân dân, yêu thương, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe nhân dân; vân vân và vân vân , Like: 0. (**)
– Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế – xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Like: 0 (***)

Người ta không thèm đọc, hay đọc lướt qua rồi quên đi? Không biết. Nhưng rõ ràng phần like, phần comment chình ình dười bài viết không ai đụng đến. Ngay cả đám dư luận viên được trả tiền cho những comment xiên xỏ, chửi bới người yêu nước, chỉ một cái click chuột vào ngón tay cái giơ lên, nhưng chẳng được thêm một xu nào tiền thưởng, họ cũng chẳng mất thì giờ. Những báo đăng các bài viết đó cũng không màng đến sự bẽ mặt của cấp trên, không thấy cần dối trá click, click, click like vào đó cho đẹp mặt nhau.

Cho đến lúc sự chán chường của người dân, của cả bọn được trả tiền để hoan hô, của cả các đồng chí ruột rà với nhau đã lộ rõ.
Những người No Like
Trước kia, còn có phần No like, nhiều bài trên báo nhà nước viết đến đảng, chính phủ, những lời bình luận có vẻ thân chính, bênh vực các đồng chí lãnh đạo bị người đọc No like. Báo chí nhà nước tự bỏ phần no like. Facebook cũng đã bỏ phần này vì có vẻ “phản cảm”, nhưng ngoài xã hội, nhiều người vẫn tỏ thái độ No Like của họ. Ôn hòa như Mẹ Nấm, AnhBaSam…, từ bi như các cha, các sư, cho đến đau đớn da diết như dân oan, kiên quyết như nạn nhân của tập đoàn chính quyền và Formosa, thẳng thắn như chị Bùi Hằng, tất cả đều bị đối xử bất công. Người bị bắt, người bị theo dõi, người bị đàn áp, chùa , nhà thờ bị phá. Ngay cả những người dân yên phận sống trong sợ hãi, không dám giơ ngón tay cái chỉ xuống, hay tệ hơn nữa sống như A Q. tưởng có thể yên thân, nhưng vẫn bị lừa dối, vẫn bị hành hạ, vẫn bị đối xử bất công cách này cách khác.

Con chim gần chết thường cất tiếng kêu bi thương. Người hấp hối luôn nói thật. Một chế độ đang trên đà sụp đổ luôn luôn nói láo, bịp bợm dân đến phút cuối cùng của nó.

Xem:
(*) http://thanhdoandanang.org.vn/tin-tuc-new-xem/837/dien-van-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-x-doan-tncs-ho-chi-minh/the-gioi-phang.html –
(**) http://dangcongsan.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-hoi-nghi-toan-quoc-ve-cong-tac-dan-van-390710.html.
(***) http://laodong.com.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xii-599813.bld

Tin bài liên quan:

VNTB – Tô Lâm là ai? ( Bài 8)

Do Van Tien

VNTB – Hệ quả nào cho Việt Nam khi bị liệt vào danh sách cần quan sát đặc biệt về tự do tôn giáo?

Do Van Tien

VNTB- Nghị định 64/2008/NĐ-CP và sự phẫn nộ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.