Bút Chì 4.0


“Thơ của một ông thứ trưởng trẻ tuổi. Bài ‘Giáng sinh không em’ và bài ‘Cao nguyên đá’ là thơ của ông ấy đấy, nhà thơ Trần Tuấn Anh, là con trai của bác Trần Đức Lương, Chủ tịch nước đấy. Này, mình đọc thơ ông ta thấy rất được. Thú vị nhất là thấy ông Thứ trưởng này rất biết thương dân. Khi đi công cán qua núi đá nghèo Hà Giang, nhìn núi đá cảm tác mà thành bài thơ đầy nhân ái.” – Nhạc sĩ Trần Tiến.



Những năm trở lại đây, Công ty TNHHĐại Bảo Xuân và Công ty Biển Vàng A.D.E.F là một trong những nhà thầu “quen thuộc” trong các gói thầu cung cấp vật tư cho khối doanh nghiệp ngành điện lực. 2 doanh nghiệp này liên tiếp trúng nhiều gói thầu của tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty điện lực Hà Nội trị giá nhiều tỷ đồng.
Các gói thầu liên quan đến vật tư, in lịch, sổ tay, ấn phẩm phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp ngành điện giai đoạn 2015–2018 cũng được nhóm doanh nghiệp này thực hiện. Công ty này thời gian qua cũng lấn sân sang mảng bất động sản.

Sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại trên đường băng, các tiếp viên hàng không yêu cầu “tất cả hành khách, kể cả khách hạng thương gia” phải “đứng nép sang một bên, nhường đường” cho một phụ nữ rời máy bay trước tiên.
Bộ Công thương ra công văn xin lỗi cho Thái tử, 3 người “có liên quan” là nhân viên lễ tân, trưởng phòng lễ tân và lãnh đạo Văn phòng Bộ Công thương chịu kỷ luật ở mức khiển trách và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

