VNTB – Lo quá Tám ơi

VNTB – Lo quá Tám ơi

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Mấy tháng nay người ta không còn được quyền ra quán cà phê cóc để luận bàn chuyện trên trời dưới đất nữa rồi…

 

Một thân hữu của trang Việt Nam Thời Báo nói rằng vì hết đợt phong tỏa này đến cách ly khác, nên giờ khó kể chuyện ‘tám ở cà phê cóc Sài Gòn’ như mấy tháng trước đã hầu chuyện quý bạn đọc. Vậy là đành… biên lá thơ này mong gửi chút tâm tình tháng Bảy, vu lan.

Giờ Việt Nam, báo chí đưa tin “TPHCM sắp hết vắc xin vì… tiêm quá nhanh” hay “Tiêm kỷ lục hơn 262.000 liều/ngày, TP.HCM lo thiếu vắc xin từ ngày mai 9-8”.

Theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, càng lo lắng hơn nữa khi 1 triệu liều Sinopharm của Bắc Kinh cũng đến giai đoạn sắp xong kiểm định, khi kiểm định xong vắc xin Sinopharm sẽ được đưa vào tiêm ngừa. Và cả tin tức về việc Bộ Y tế cho biết tháng 8 – 9 này, nguồn cung vắc xin sẽ hạn chế.

Thưa ngài Thủ tướng, thời gian qua, báo chí đưa tin, các trang mạng xã hội cũng dẫn chứng, liên tiếp gia hạn những khoảng thời gian giãn cách xã hội toàn miền Nam theo chỉ thị 16 với mức độ càng lúc càng siết chặt hơn đã làm cho không ít gia đình, không ít con người phải lâm vào cảnh đường cùng.

Nếu như không đúng, có lẽ chính phủ cũng như chính quyền địa phương sẽ không đưa ra những gói hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội, càng không có cảnh người nghèo phải đi xin cơm từ thiện, người thất nghiệp phải gắng ra đường tìm cách mưu sinh…

Hy vọng thật nhiều vào vaccine, tựa như một phương án cứu cánh để người dân có thể sống chung với con virus, để cuộc sống nhanh chóng trở lại như cũ.

Chích liên tục nhiều đợt, chính hàng loạt nhiều người, chích cả ban đêm… với những hành động đó, có thể nói, càng nhen nhóm cái hy vọng đó hơn nữa, cái ngày mà trở lại như cũ sẽ không xa. Tự dưng, lại có thể thiếu vaccine, nhất là nguồn cung vaccine sẽ hạn chế vào tháng 8 – 9 từ Bộ y tế.

Một ý kiến nói với tôi rằng, lo gì, nói theo kiểu của Bộ y tế, vaccine còn đầy trong kho, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa đến nhận tại kho Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur mà. Cứ tạm cho là đúng đi, vậy cái vaccine còn trong kho đó, là loại nào? Còn bao nhiều Pfizer, bao nhiêu Moderna, bao nhiêu AstraZeneca? Hay trong kho còn lại là vaccine Sinopharm của Trung Quốc? Để rồi khi nguồn vaccine hạn chế, xin bà con đừng kén chọn vaccine, hãy chích vaccine Trung Quốc luôn đi?

Cũng có ý kiến cho rằng, vaccine Trung Quốc thì sao? Thiếu gì người chích, có chết đâu? Tôi không biết rằng những ý kiến đó, liệu rằng đã chích vaccine Trung Quốc hay chưa? Hiệu quả của Sinopharm Bắc Kinh, Sinopharm Vũ Hán đến mức nào, không phải dân y tế, tôi không dám phán. Chỉ đơn thuần là một người theo dõi tin tức trên Internet mà thôi.

“50% dân số tiêm đủ liều vaccine Sinopharm, Bahrain vẫn trải qua làn sóng Covid-19 tệ nhất”; “Dịch Covid-19 tái bùng phát nguy cấp, Trung Quốc lập thành trì chống biến thể Delta” (theo VOV); “Covid-19 ở Trung Quốc lan rộng, Vũ Hán tái bùng dịch” (TNO)… cũng như nhiều ý kiến khác từ phía người dân. Xem ra để trả lời cho câu hỏi “muốn hay không muốn chích vaccine”, có lẽ không khó.

Thôi thì cứ tạm cho vaccine Trung Quốc hiệu quả như một số người “quảng cáo” đi, vậy thì có dám chắc chắn rằng chích vaccine Trung Quốc có thể “miễn” hoàn toàn với dịch không? Nếu như để xảy ra thêm đợt bùng dịch nào nữa sau khi chích vaccine Trung Quốc, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Là một trong những thành phố lớn ở Việt Nam, TP.HCM đóng góp vào ngân sách 82%; Bình Dương với 64%; Đồng Nai với 53%; Bà Rịa – Vũng Tàu 36%; Cần Thơ 9%. Nếu như có rủi ro, tiếp tục giãn cách xã hội toàn miền Nam thêm một lần nữa, có vẻ như ảnh hưởng không nhỏ khi Trạng chết thì Chúa cũng băng hà!

Vậy thì có đáng để đánh cược với vaccine Trung Quốc hay không khi miền Nam đã phải rất cố gắng trong thời gian qua?

Từ khi Việt Nam có tân thủ tướng, quan sát những việc làm của ông sau đó, cũng vui khi ông nghĩ nhiều đến người dân, nhất là đối với những ai sống khó khăn ở những địa phương đang chịu thời gian giãn cách quá dài.

Càng hy vọng hơn, sẽ không có cảnh “một liều ba bảy cũng liều”, khi bài học ở anh bạn hàng xóm đang sờ sờ ra đó…

Giờ đang là tháng Bảy xá tội vong nhân, kính thưa ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)