VNTB – Matxcơva… tin vào nước mắt!

VNTB – Matxcơva… tin vào nước mắt!

Hiền Vương

 

(VNTB) –  Với những gì đang diễn ra, có lẽ người ta nghĩ rằng giờ đây Matxcơva đã có thể tin vào nước mắt.

 

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam dự kiến từ ngày 25 đến 26-6

Theo Thông cáo báo chí của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chiều 24-6, do tình hình đột xuất trong nước, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam dự kiến từ ngày 25 đến 26-6.

Vậy là xem chừng đã có thể nói rằng Matxcơva đã có thể tin vào những giọt nước mắt. Đây là một cách chơi chữ từ chuyện mượn tên của bộ phim đình đám thuở nào được dịch sang tiếng Việt là “Matxcơva không tin những giọt nước mắt”. Tiếng Nga: Москва слезам не верит; tiếng Anh: Moscow Does Not Believe in Tears; là bộ phim điện ảnh lãng mạn của hãng phim Mosfilm, Liên Xô, công chiếu năm 1980.

Bộ phim do Valentin Chernykh viết kịch bản và Vladimir Menshov đạo diễn. Hai vai chính do Vera Alentova và Aleksey Balatov đảm nhận. Bộ phim đã đoạt giải Giải thưởng của Viện Hàn lâm dành cho bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1981.

Một người am tường tiếng Nga đã nói với người viết bài này rằng “Москва слезам не верит”, được chính thức dịch thành “Matxcơva không tin vào những giọt nước mắt”, nhưng chính xác hơn nên dịch là “Matxcơva không đặt lòng tin vào nước mắt”, hoặc “Nước mắt không làm mủi lòng Matxcơva). Lý do, vì đây là một thành ngữ Nga có nghĩa là “đừng kêu ca phàn nàn, tự mình giải quyết vấn đề đi”.

Có lẽ cách hiểu trên đang ứng vào thân phận lúc này của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Diễn biến trong ngày cuối tuần theo múi giờ Việt Nam, cho thấy mọi việc đang dồn dập đến mức mọi tin tức, bài vở cần phải cập nhật liên tục. Theo ghi nhận của giới báo chí Sài Gòn, thì: Rạng sáng 24-6, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đã chính thức tuyên chiến với Bộ Quốc phòng Nga. Theo quyết định của Hội đồng tư lệnh Wagner, lực lượng này sẽ hồi kinh diệt trừ giới chóp bu Bộ Quốc phòng Nga để khôi phục công lý.

Tuyên bố triệt phiên của Prigozhin tương đương với việc kêu gọi tiến hành binh biến chống lại giới chỉ huy quân sự, khiến Matxcơva hoảng loạn.

Nói là làm, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau lời tuyên chiến, trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện ở Bộ chỉ huy Quân khu miền Nam ở thành phố Rostov-on-Don sau khi lực lượng của ông ta chiếm trụ sở này.

Bộ chỉ huy Quân khu miền Nam có thể nói là đầu não của “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Quân khu miền Nam cũng kiểm soát các loại vũ khí chiến lược, kể cả vũ khí hạt nhân. Nếu Prigozhin tiếp tục chiếm được các cơ sở dưới quyền kiểm soát của Quân khu miền Nam này, tình hình sẽ rất căng.

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh Prigozhin đang ngồi nói chuyện phải quấy với Thượng tướng Yunus-Bek Yevkurov – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Trung tướng Vladimir Alekseev – Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất ở Bộ chỉ huy Quân khu miền Nam.

Trong bài phát biểu lúc trưa 24-6, Putin gọi những gì đang diễn ra là cuộc nổi loạn vũ trang và phản quốc. Ông ta tuyên bố những kẻ tổ chức sẽ bị trừng trị, đồng thời kêu gọi những ai bị lôi kéo hãy chấm dứt hành động phạm tội. Quân đội đã nhận được những mệnh lệnh cần thiết.

Như vậy là Yevgeny Prigozhin đã hết đường lùi! Chỉ còn một đường tiến tới xanh cỏ hai đỏ ngực thôi! Hiện có hình ảnh một số đơn vị quân đội chính quy ở Voronezh buông vũ khí đầu hàng Wagner.

Đáp trả, kênh chính thức của Wagner đã tuyên chiến với Putin: “Putin đã lựa chọn sai lầm. Chuyện này càng tồi tệ hơn cho ông ta. Chúng ta sẽ sớm có một tổng thống mới!”.

Trước đó Wagner chỉ đòi mang đầu của Shoigu với Gerasimov tới thôi, chứ chưa công khai nhắm vào Putin. Nay thì sống mái luôn rồi!

Theo đánh giá tức thời của Bộ Quốc phòng Anh, trong những giờ sắp tới, lòng trung thành của lực lượng an ninh Nga và đặc biệt là Vệ binh quốc gia Nga sẽ đóng vai trò then chốt đối với diễn biến của cuộc khủng hoảng diễn ra này…

…Tuy chưa rõ hồi chung cuộc, nhưng đã có thể nói rằng giờ đây với những gì đang diễn ra, có lẽ người ta nghĩ rằng Matxcơva đã có thể tin vào những giọt nước mắt… mừng vui khi mà “Sa Hoàng” của thế kỷ 21 vẫn có thể phải lên đoạn đầu đài (!?).


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Giaquoc Nguyen 12 months

    Đáng thương cho dân Nga. Nếu Putin đổ thì nước Nga và cả Ukraina se ra sao dưới sự cai trị của đám lính đánh thuê?