Việt Nam Thời Báo

VNTB – Mùa dịch và những kỳ nghỉ ‘phải trả lương’

Võ Hàn Lam

(VNTB) – Giờ là tâm điểm của chuyện chống dịch bệnh lây lan từ con virus Vũ Hán. Người ta quên mất sắp tới đây nền kinh tế Việt Nam lại phải buộc ngưng trệ trong mấy hôm gọi là ‘ăn mừng đại lễ’.

Điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012 ghi, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Năm nay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào 2-4-2020 dương lịch, nhằm thứ Năm. Do vậy, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần như những năm trước đó.

Cũng theo điều Luật này, tại điểm c và điểm d, khoản 1, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết: Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30-4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1-5 dương lịch)… Đối chiếu với năm 2020, ngày Chiến thắng (30-4) và ngày Quốc tế lao động (1-5) rơi vào thứ năm và thứ sáu nên người lao động sẽ được nghỉ làm trong 2 ngày này. Ngoài ra, với những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị áp dụng lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì người lao động còn được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Do đó, trong dịp lễ này, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5.

Mở ngoặc nói thêm, từ ‘ngày Chiến thắng’ là trong văn bản luật, còn hiểu thế nào là chiến thắng? ai thắng ai để mà vui mừng đến độ hàng năm phải dành hẳn một ngày để người lao động được quyền ‘nghỉ việc vẫn hưởng lương’?

Mùa dịch, lẽ ra bộ trưởng Đào Ngọc Dung của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cần có tham vấn với Thủ tướng là trong hiện tình đang ‘nghỉ ngơi’ quá nhiều này do dịch bệnh, thì chuyện bắt các ông, bà chủ phải ‘cân’ bốn ngày trả lương nhưng toàn bộ công việc sản xuất lại phải đình trệ; hoặc chủ doanh nghiệp phải trả từ gấp 3 lần tiền lương công nhật, nếu như vẫn muốn duy trì hoạt động trong 4 ngày nghỉ đó…, xem ra là không công bằng trong bối cảnh thị trường vốn đang thảm hại, khi sàn chứng khoán Việt Nam đang tuột xuống con số 770 điểm, và chưa biết sẽ ‘bắt đáy’ ở con số bao nhiêu.

Nói một cách khác, những tâng bốc nhau bằng lời có cánh, ‘mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam’, giờ đây cần lắm sự tỉnh táo. Bởi với đại dịch đến từ con virus Vũ Hán, cho thấy rượu đã hết, tiệc đã tàn…

Ngay từ những ngày chộn rộn Tết Canh Tý với mối đe dọa dịch bệnh từ ông hàng xóm bẩn tính, các doanh nghiệp ở Sài Gòn hiểu rằng là một mở đầu ảm đạm cho bình minh của thập kỷ mới, một viễn cảnh đáng lo âu mà người ta chỉ có thể đảo ngược nếu con người tư duy lại tương lai, tư duy lại con đường phát triển của mình, đặt để lại mục đích của phát triển và cân nhắc những cái giá phải trả nếu cứ đi theo con đường cũ, để cho lòng tham dẫn dắt, chỉ biết chăm chăm tăng trưởng GDP bất chấp những hệ quả xấu gây ra cho thiên nhiên…

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đã mở cửa làm ăn, thì khó mà giới hạn trong địa giới hành chánh

Phan Thanh Hung

VNTB – Chất lượng cuộc sống có tăng tương ứng?

Phan Thanh Hung

VNTB – “Ngân hàng 0 đồng” vẫn tiếp tục ở ngõ cụt?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo