Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nhìn trước ngó sau

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Chiều 12/11/2021, người dân hốt hoảng trước hàng trăm khối đất và bê tông kèm những tiếng nổ khi xảy ra sạt lở ngay trung tâm TP Đà Lạt.

– Đây không phải là lần đầu mà Đà Lạt xảy ra sạt lở. Vì sao?

– Theo tớ, là vì con người không biết quý trọng những gì thiên nhiên ban tặng nên thiên nhiên nổi giận.

– Cậu có lý. Đây là cái giá con người phải trả khi không ngừng chặt phá cây xanh rồi thay vào đó là nhà cao tầng đua nhau mọc lên, làm Đà Lạt ngày càng xấu xí.

– Có lẽ giờ đây chính quyền Đà Lạt đang hối tiếc vì cách quản lý sai lầm của mình.

– Có lẽ vậy. Rồi thiên nhiên sẽ lấy lại thôi!

 

2. Bên ly cà phê, Năm Sài Gòn trò chuyện với bạn đọc Dương Tuấn:

– Việt Nam Thời Báo bị làm giả.

– Nhưng ai làm giả VNTB?

– Thì còn ai vào đây.

– Vậy VNTB có quyền tự hào mình là hàng xịn vì chẳng ai làm giả hàng dỏm bao giờ.

– Giờ thì ai cũng hiểu vì sao báo Nhân Dân không bị làm giả.

– Vì bản chất nó đã là giả dối!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Một đại biểu QH cho rằng bệnh sợ trách nhiệm âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ . Theo ông này, nỗi lo sợ bị kỷ luật, sợ bị xử lý bằng pháp luật “ bằng cách nào đó đã trở thành nỗi sợ phổ biến trong cán bộ“.

– Sợ trách nhiệm hay vô trách nhiệm?

– Cán bộ có vấn đề mới sợ.

– Ông đại biểu này nói thì hay nhưng lại không đề ra được giải pháp. Nói chỉ để nói.

– Ông này không dám nói thẳng là do các văn bản chồng chéo, không rõ ràng khiến người thực hiện ngại không dám làm vì sợ sai phạm.

– Rốt cuộc , ông đại biểu này cũng sợ trách nhiệm bỏ mẹ!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Ông Trọng lại cho in sách ca ngợi mình.

– Mèo khen mèo dài đuôi , chó khen chó lắm lông.

– Tính ra bác này đã in cả chục “ tác phẩm “để tự sướng.

– Học và làm theo gương Bác là đây.

– Cứ hô hào chống lãng phí nhưng lại thích lấy tiền thuế của dân làm chuyện ruồi bu.

– Đúng là ruồi bu vì thứ sách này có phát không cũng chẳng ma nào đọc.

– Vậy mà có khi bác Trọng lại muốn “ tác phẩm “ của mình được dân chọn làm sách gối đầu giường cơ đấy.

– Gối đầu giường hay để kê đít?!

 

5. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:

– Cậu đi ăn phở bò với tớ. Tớ mời.

– Sao hôm nay cậu chơi sang thế?

– Tớ mới trúng số nên muốn khao anh em.

Ở quán bà Hai, trong khi Năm Xích lô ăn tì tì thì Tư Ba gác lại ăn từ tốn từng cọng phở.

-Mọi khi cậu ăn như hổ đói mà sao bữa nay lại ăn thong thả thế?

Năm Xích lô tỏ vẻ ngạc nhiên. Tư Ba gác đáp:

-Tớ phải ăn từ tốn kẻo “ quan trên trông xuống, người ta trông vào“.

– Uả , cậu có phải là bộ trưởng đâu mà phải lo thiên hạ trông ra, trông vào?

– Mình phải tập tành trước, biết đâu sau này làm quan to thì sao.

– Hạng như cậu với tớ thì chẳng bao giờ làm quan to được đâu. Thiên hạ khối người có bằng cử nhân, thạc sĩ còn phải chạy xe ôm nữa kia.

– Tớ thấy có người chưa có bằng đại học còn được bổ làm ông nọ, bà kia cơ mà.

– Cậu khéo ngây thơ. Đó là con ông cháu cha. Tớ với cậu chỉ là con sãi ở chùa.

– Ừ nhỉ. Vậy thì tớ cóc thèm sợ đứa nào trông xuống, trông vào nữa.

Dứt lời, Tư Ba gác xơi sạch tô phở!


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: bức tường biên giới

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Những lời mát mẻ

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ: Chào xuân Canh Tý

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo