VNTB – Ông Đào Ngọc Dung từng vướng tai tiếng về thi cử

VNTB – Ông Đào Ngọc Dung từng vướng tai tiếng về thi cử

Hiền Lương

(VNTB) – Cái tên Đào Ngọc Dung được nhắc gần đây trong chuyện đề xuất thay đổi mộ bia liệt sĩ vô danh thành liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Ông Đào Ngọc Dung hiện là hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ông có người anh vợ là ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội khóa 2001 – 2006.

Các bài báo của nhà nước Việt Nam hiện đã ‘tháo’ tất cả nội dung liên quan đến bê bối trong thi cử ở quá khứ của ông Đào Ngọc Dung.

Số là vào ngày 27-5-2006, khi ấy ông Đào Ngọc Dung là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia. Tất cả thí sinh cùng phòng thi đều sử dụng giấy nháp có chữ ký của giám thị tại phòng thi, riêng ông Đào Ngọc Dung viết trên giấy nháp không có chữ ký của giám thị.

Trời bất dung gian, bà Nguyễn Thị Hà – cán bộ thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào phòng thi kiểm tra ngẫu nhiên, đã lập biên bản thí sinh Đào Ngọc Dung vi phạm quy chế thi tuyển, vì sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị, kỷ luật cảnh cáo!

Thí sinh Đào Ngọc Dung từ chối ký tên vào biên bản, nhưng Hội đồng chấm thi vẫn trừ 50% số điểm của “môn thi hành chính công”.

Sau khi Học viện hành chính quốc gia báo cáo vụ việc vi phạm quy chế của ông lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thì ông Đào Ngọc Dung đã bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X kỷ luật bằng hình thức khiển trách và phân công công tác khác.

Tuy nhiên khá bất ngờ là sau đó, theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ngày 5-7-2006, Học viện Hành chính quốc gia đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập cuộc họp gồm các ông, bà là Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học của học viện, đại diện Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2), Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, hai giám thị phòng thi, cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Giáo dục và Đào tạo thuộc học viện để chỉ đạo xử lý vi phạm để làm rõ vụ việc này.

Trên cơ sở cuộc họp nói trên và sau khi xem xét kỹ, Học viện Hành chính quốc gia đã có văn bản gửi các cơ quan, ban ngành khẳng định thí sinh Đào Ngọc Dung không gian lận đem tài liệu, phao vào phòng thi.

Theo văn bản này, vụ việc được báo cáo như sau: “Thí sinh Đào Ngọc Dung có sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị phòng thi, tờ giấy nháp phẳng, không bị gấp. Báo cáo xác nhận của đồng chí Nguyễn Thị Hà – cán bộ thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, người trực tiếp phát hiện và chỉ đạo xử lý – đã xác nhận rằng: thí sinh Đào Ngọc Dung đang viết trên tờ giấy nháp không có chữ ký của giám thị tại phòng thi. Khi thấy hiện tượng trên, đồng chí Hà đã chỉ đạo cho giám thị lập biên bản xử lý.

Điều đó nói lên rằng những nội dung được viết trên tờ giấy nháp được thực hiện tại phòng thi. Thí sinh Đào Ngọc Dung không gian lận đưa nội dung chuẩn bị trước vào phòng thi”.

Thời điểm này người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo là ông Nguyễn Thiện Nhân.

Khi đã là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Đào Ngọc Dung đã xảy ra một tai tiếng đáng tiếc khác, đó là Trường Đại học Lao động – Xã hội đã vinh danh “Sinh viên nghèo vượt khó” đối với Đào Tuấn Anh, con trai của ông Đào Ngọc Dung.

Phản cảm ở đây chính là cụm từ “Sinh viên nghèo vượt khó”, vì đơn giản đã là con trai của ông bộ trưởng của Việt Nam thì không cách gì có thể nghèo cho được!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)