Việt Nam Thời Báo

VNTB – Trung Quốc cướp đoạt nội tạng tù nhân ra sao?

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Bộ Công an đề xuất cho phép phạm nhân hiến mô, một phần bộ phận cơ thể người khiến người ta liên tưởng đến thị trường mua bán nội tạng của Trung Quốc.

 

Cheng Pei Ming cho biết anh phải ở tù và bị tra tấn nhiều năm vì tập Pháp Luân Công.

Tin đồn về việc chính phủ Trung Quốc thu hoạch nội tạng đã lan truyền nhiều năm qua, với các chuyên gia hiện nói rằng ông Cheng chính là bằng chứng “không thể chối cãi”.

Qua phim chụp X-quang cho thấy một phần nội tạng của Cheng đã bị cắt bỏ.

Năm 2002, Cheng đã bị giam giữ tám năm tù sau khi đấu tranh đòi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ.

Cheng cho biết nỗi kinh hoàng bắt đầu diễn ra trong thời gian thụ án.

Cheng kể: “Sau khi họ đưa tôi đến bệnh viện trái với ý muốn của tôi, họ cố ép tôi ký vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật.

“Khi tôi từ chối, sáu cai ngục túm lấy tôi và giữ chặt tôi xuống rồi tiêm cho tôi một thứ gì đó.

“Điều tiếp theo tôi nhớ là tôi đang nằm trên giường bệnh với các ống trong mũi, và tôi cứ hết mê rồi lại tỉnh.

“Có một ống chứa chất lỏng có máu chảy ra từ dưới lớp băng bó bên hông tôi.”

Cheng tỉnh dậy và bị còng vào giường bệnh.

Các ống oxy được luồn vào mũi Cheng và có một vết cắt mới dài 35 cm ở bên trái ngực, với một ống dẫn lưu chảy ra từ đó.

Hai năm sau, Cheng vẫn còn ở trong tù và một lần nữa bị cưỡng bức đưa vào phòng phẫu thuật.

“Khi họ đưa tôi đến bệnh viện một lần nữa và nói rằng tôi phải phẫu thuật lần nữa, tôi chắc chắn rằng họ sẽ giết tôi,” anh kể.

Nhưng lần này Cheng đã trốn thoát sau khi một cai ngục quên còng Cheng vào giường và ngủ quên.

Cheng đã trốn tránh chính quyền Trung Quốc và sống tị nạn ở Thái Lan trong nhiều năm trước khi đến Hoa Kỳ năm 2020.

Hiện tại, các chuyên gia cấy ghép cho biết các lần chụp cắt lớp đã xác nhận gan trái và phổi trái của Cheng đã bị mất đi một phần.

Các chuyên gia coi Cheng là “nạn nhân điển hình” của nỗi kinh hoàng thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức giải phẫu – nhưng Cheng cũng đã may mắn trốn thoát được.

Không rõ tại sao họ chỉ có lấy đi một phần nội tạng của Cheng.

Pháp Luân Công là một chế độ thiền định và tôn giáo bảo thủ dường như không liên quan đến chính trị – nhưng lại bị cấm đoán và được cho là tà đạo ở Trung Quốc.

Những người kiên định với lập trường  và không từ bỏ Pháp Luân Công sẽ bị bắt giam. Trước đó  họ sẽ triệu tập đến văn phòng 610 – được gọi là “Gestapo” của Trung Quốc  – để biết số phận của họ.

Văn phòng 610 được thành lập với mục tiêu hủy diệt là đàn áp Pháp Luân Công.

Mặc dù văn phòng đáng sợ này hiện đã giải thể, nhưng việc trở thành thành viên của Pháp Luân Công vẫn là bất hợp pháp.

Nhiều người được cho là bị cùm chân trong phòng phẫu thuật để bị cắt các cơ quan nội tạng của họ bị cắt và sau đó mang đi bán.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phủ nhận điều này.

Giáo sư Wendy Rogers, chủ tịch Liên minh quốc tế chấm dứt tình trạng lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, cho biết: “Tôi không biết tại sao các bác sĩ Trung Quốc lại cắt bỏ một phần gan và phổi của ông Cheng, nhưng tôi biết rằng ông ấy không mắc bệnh hoặc tình trạng bệnh lý nào cần phải phẫu thuật này.

“Phần gan bị cắt bỏ phù hợp với mục đích đảm bảo mô gan phù hợp để cấy ghép cho trẻ em, nhưng tôi không có cách nào để biết liệu đây có phải là mục đích  cắt găn của Cheng hay không.

“Điều tôi biết là ông Cheng đã bị ép buộc phẫu thuật theo mô hình đàn áp, giam cầm và tra tấn đối với người theo Pháp Luân Công”.

Luật sư nhân quyền và điều tra viên về nạn thu hoạch nội tạng David Matas nói với tờ The Sun rằng ông hy vọng việc một người sống sót lên tiếng sẽ giúp thu hút sự chú ý đáng có đối với chương trình bệnh hoạn của Trung Quốc.

Ông Matas cho biết: “Mức độ nghiêm trọng của tác hại và bản chất có hệ thống của tác hại cũng như bản chất do Nhà nước thể chế hóa của tác hại, thực sự chưa có sự công khai nào về hành vi tàn bạo này tương xứng với quy mô của hành vi tàn bạo này.

“Có một số lý do cho điều đó, nhưng một trong số đó là không ai có thể đứng lên và nói rằng tôi đã bị giết để lấy nội tạng của mình … vì vậy rất khó để có được sự tức thời của nạn nhân.

“Và ông Cheng này cung cấp thông tin và có thể nói ‘Điều này đã xảy ra với tôi’.

“Ưu điểm của ông Cheng – ĐCSTQ dễ dàng bác bỏ những gì Cheng kể lại, họ có thể bác bỏ mọi điều người dân nói – nhưng  không ai có thể chối cãi là Cheng đã bị lấy mất một phần nội tạng. Và điều đó có thể thấy được qua phim chụp X-quang.

“Và sự thật đó là Cheng theo Pháp Luân Công. Vì vậy, đó là một câu chuyện rất đơn giản và dễ thấy.”

 

Nguồn gốc của việc “thu hoạch” nội tạng 

Theo ông Matas, khi Trung Quốc bắt đầu chuyển từ việc chỉ tuyên án tử hình đối với những người bất đồng chính kiến, việc lấy nội tạng của họ trở thành hình thức hành quyết mới.

Cùng lúc đó, ngành y tế bắt đầu nhận ra rằng có một thị trường béo bở cho nội tạng – hay như ông Matas mô tả là có “nhu cầu vô tận”.

Ông nói thêm: “Những gì Trung Quốc có thể cung cấp mà không quốc gia nào khác có thể cung cấp là nội tạng theo yêu cầu, bởi vì họ chỉ có nguồn cung cấp tù nhân đang chờ bị hành quyết”.

Tuy nhiên, các tù nhân không có nội tạng khỏe mạnh nhất để bán.

Người theo Pháp Luân Công có thể có cơ thể khỏe mạnh hơn do họ thường xuyên tập yoga.

Ông Matas cho biết các thành viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ ngẫu nhiên và sau đó bị “quỷ dữ hóa” để tạo cảm giác hợp pháp về lý do tại sao họ bị giam giữ.

Ông nói thêm: “Pháp Luân Công là một chế độ tập luyện. Và vì vậy, nội tạng của họ khỏe mạnh hơn nhiều so với các tù nhân bị tử hình, vì vậy họ trở thành nguồn cung cấp nội tạng chính.

“Và đó là vào đầu những năm 2000 … về cơ bản thì mọi thứ bắt đầu như vậy.”

 

Thị trường toàn cầu 

Ông Matas cho biết thị trường nội tạng từ Trung Quốc hiện nay “ngầm” hơn.

Nhưng ông và cựu bộ trưởng nội các Canada David Kilgour phát hiện ra rằng thị trường này rất trắng trợn vào giữa những năm 2000, khi họ điều tra nỗi kinh hoàng về việc cấy ghép nội tạng cho một cuốn sách.

Cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng các trang web của bệnh viện niêm yết giá nội tạng và dường như có nguồn cung tự do.

Ông Matas cho biết: “Họ cung cấp dịch vụ toàn cầu hoàn chỉnh theo yêu cầu: ‘Hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn muốn, bất kể nội tạng nào, thậm chí là nội tạng quan trọng, bạn đều có thể có được’.”

Nhà vận động nhân quyền quốc tế cho biết các trang web bán nội tạng có tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Quan Thoại, tiếng Ả Rập và tiếng Anh.

Điều này cho thấy nhiều nội tạng đã được bán để cấy ghép vào cơ thể người trên khắp thế giới.

 

Kêu gọi các chính phủ phương tây hành động 

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ vào tuần trước sau khi được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Hạ viện.

Luật mới sẽ trừng phạt bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan đến việc thu hoạch nội tạng ngoài ý muốn, tập trung vào những người đàn áp các tín đồ Pháp Luân Công.

Tiến sĩ Eric Patterson, Chủ tịch Quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, cho biết có phải hành động cấp thiết nhiều hơn nữa.

Tiến sĩ Patterson cho biết: “Chúng tôi đoàn kết với tất cả các nạn nhân và kêu gọi hành động mạnh mẽ để ngăn chặn những hành động tàn bạo như vậy, cả việc ủng hộ các biện pháp như Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công mới được ban hành.

“Điều bắt buộc là chúng ta phải cùng nhau hành động để chấm dứt những vi phạm nhân quyền này và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm”.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, Chủ tịch Quỹ Lantos vì Nhân quyền và Công lý, cho biết thêm: “Sự vi phạm trắng trợn các quyền cơ bản này vẫn tiếp diễn, bất chấp những tuyên bố ngược lại của chính phủ Trung Quốc.

“Chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa để nâng cao nhận thức về vấn đề này và kêu gọi các chính phủ thực hiện các luật và chính sách được thiết kế để ngăn chặn vấn đề này”.

 

____________________

Nguồn: First known survivor of Chinese organ harvesting speaks out

 

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Trung Quốc Thưởng tiền mặt cho người dân tham gia khủng bố tôn giáo

Phan Thanh Hung

VNTB – Phản đối bản án chính trị đối với bà Phạm Đoan Trang

Phan Thanh Hung

VNTB – CIVICUS yêu cầu Việt Nam thả tù chính trị để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.