VNTB – Truyện cười: Cùng trời cuối đất

VNTB – Truyện cười: Cùng trời cuối đất

 Trần Thế Kỷ 

 

1. Chân Trời Mới ngày 5/3/2023 đăng bài của Thái Hạo, tựa là: “ Sao VTV lại bêu riếu ông tây này”, kèm bức hình một ông tây tay cầm bảng carton có dòng chữ : “ Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi”.

Chẳng biết ông tây này là người nước nào, nhưng phàm muốn đi du lịch thì phải có tiền.  Không có tiền thì đừng đi. Chứ đi bằng tiền xin xỏ từ người khác là điều không thể chấp nhận được. Chỉ hạng vô liêm sỉ mới du lịch kiểu đó. Lại càng không thể chấp nhận một kẻ sức dài vai rộng từ trời tây sang một nước nghèo mạt như Việt Nam mà đóng vai ăn mày. Nếu không nghĩ tới danh dự bản thân thì cũng phải nghĩ tới danh dự quốc gia.

Nói thẳng ra, đây là thằng tây khốn kiếp. Hạng này đáng bị tống cổ khỏi Việt Nam chứ  “ bêu riếu” là còn nhẹ.

 VTV đã đúng khi “ bêu riếu” ông tây hèn hạ này.

Chân Trời Mới đã thiếu cân nhắc khi đăng bài viết của Thái Hạo.

Mong rằng Thái Hạo sẽ không bắt chước ông tây đó nếu sau này có dịp ra nước ngoài!

2. Tuấn Ngọc hát “ Trời vào thu, chiều nay buồn lắm em ơi…”. Việc sửa lời của ca sĩ này đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Sau đây là lời bình của một số bạn đọc VNTB :

Gần 80 tuổi rồi, còn sống được bao lâu, còn hát được bao lâu để phải hèn hạ mang tiếng cả đời ( Thanh Thuy ).

– Ơn Đảng cướp chính quyền, mùa thu cách mạng là phải vui. Trời vào thu, VN vui lắm em ơi mới chịu ( Tran Kim Thao ).

“ Về làm chi, rồi anh lặng lẽ ra đi…”. Chúc anh đi mát mẻ ! ( Vinh Quách Quang ).

– Việt Na chẳng lúc nào buồn hết. Từ Bắc vô Nam, quán nhậu mọc khắp nơi, từ những chai rượu cồn đến những chai rượu mấy ngàn đô. Một, hai, ba, dzô ! ( Thanh Thuy ).

3. Năm Cali bảo Tư Texas :

– Chúc mừng Quan Kế Huy đoạt tượng vàng Oscar cho vai nam phụ xuất sắc nhất.

– Xin chúc mừng. Nhưng anh ta có phải gốc Việt không ?

– Tớ không rõ. Chỉ thấy nhiều báo nói diễn viên này sinh ở Việt Nam, có cha mẹ là người gốc Hoa và cả gia đình anh ta vượt biển năm 1978.

– Mà thôi, nếu thành công hôm nay của Quan Kế Huy không phải là niềm tự hào của Việt Nam  thì chắc chắn cũng là niềm vui chung của hàng triệu người Việt năm xưa làm thuyền nhân đi tìm tự do như gia đình anh ta, trong có cậu và tớ.

– Đúng vậy. Biết đâu ngày nào đó, Quan Kế Huy sẽ đóng vai thuyền nhân trong một phim kể lại cuộc hành trình vượt biển đi tìm tự do của gia đình mình.

– Nếu thế thì hay quá. Và với vai diễn đó, biết đâu Quan Kế Huy sẽ đoạt được tượng vàng Oscar cho vai nam chính xuất sắc nhất !

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Cách đây không lâu, Trump nói rằng nếu ông ấy là tổng thống thì xung đột Nga – Ukraine sẽ kết thúc ngay.

– Phải chăng ý Trump là Putin sẽ nể nang ông ấy mà rút quân ra khỏi Ukraine ?

– Mới đây Trump tuyên bố thà cho Nga sáp nhập một phần lãnh thổ Ukraine để chấm dứt chiến tranh.

– Hóa ra là vậy. Vậy mà cứ tưởng Trump có tài cán gì. Nếu Nga xâm lược Mỹ, có lẽ Trump sẽ chấp nhận nhượng Alaska cho Nga để không phải đổ máu với Nga.

– Tớ không tin Trump sẽ chịu như thế.

– Tớ cũng không tin điều đó, nhất là khi Trump luôn mồm nói “ Make America Great Again”.

– Thế tại sao Trump lại chấp nhận để người bạn Ukraine mất một phần lãnh thổ vào tay Nga ?

– Thế mới là Trump. Từ nay người ta nên gọi Trump là Dump (bãi rác)!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “hành trình vượt biển đi tìm tự do của gia đình mình”

    Sẽ là một cái tát nổ đom đóm mắt cho những người chọn ở lại xây dựng Đảng cũng là đất nước