Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười cuối tuần: Ngu sao về?

Lê Minh

 

(VNTB) – Ngu sao về? Về công an bắt nhốt vì tội vượt biên trái phép, bắt đóng phạt một đống tiền nữa, rồi mất luôn cơ hội đi vượt biên cho tới khi lọt mới ngừng

 

 

  1. Ngu sao về?

 

– Gần 70% trong số hơn 600 người bị kẹt tại sân bay ở Brazil là người Ấn độ, Nepal và Việt Nam. 

– Sao họ lại bị kẹt ở đó?

– Họ “ mượn” sân bay Guarulhos ở thành phố Sao Paulo để chờ đi tiếp qua Colombia, Panama rồi tới Mỹ. 

– A đi vượt biên như mấy người trèo rào biên giới Mexico qua Mỹ đó hả?

– Mấy người này xui bị nhằm lúc Brazil thay đổi chính sách nên mới kẹt lại. 

– Đúng đó. Thấy phim trên Facebook không? Anh chị em Thanh Nghệ Tĩnh đi vượt biên có hội có thuyền, trèo hàng rào từ Mexico qua Mỹ vui quá trời vui luôn. Đi nguyên cái tàu mấy trăm mạng, có  mang theo bia để nhậu mà cũng lọt hết.

– À, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết có một số người Việt ở đó, nhưng không cho biết là bao nhiêu người. Nhưng mà Bộ Ngoại giao cũng hứa sẽ bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

– Bảo hộ là bảo hộ sao? Mang họ về Việt Nam lại hả?

– Ngu sao về? Về công an bắt nhốt vì tội vượt biên trái phép, bắt đóng phạt một đống tiền nữa thì sao? Đi được tới Brazil là tốn hết một mớ tiền rồi, còn bị  bắt nhốt thì tới khi nào mới gỡ vốn? Quyết tâm vượt biên rồi thị phải vượt biên cho tới khi lọt mới ngừng.

 

2. So sánh khập khiễng


– Mấy cô bảo mẫu ở Mái Ấm Hoa Hồng ác ghê luôn hà. 

– Bảo mẫu gì, ác mẫu thì có. Con nít mới có mấy tháng tuổi cũng bị mấy bả đè ra đánh.

– Cái mái ấm này còn có tội lừa đảo nữa. Lấy quà của mạnh thường quân mang đi bán kiếm lời, còn để tụi nhỏ ăn cơm trắng chan nước tương. Sữa không đủ uống, tã không có để thay. 

– Ác vậy cho công an bắt nhốt hết cả đám là đúng rồi. Phải xử nặng luôn bà chủ mái ấm để làm gương.

– Bắt rồi nhưng mà chắc cũng xử nhẹ hều thôi à. Làm chết người như vụ thằng nhỏ trường Gateway bị chết trên xe mà xử tài xế, xử giáo viên, xử người đưa đón chớ có xử tới giám đốc hay hiệu trưởng của trường đâu.

– Trời, so sánh khập khiễng. Một cái trường tư nhân nhỏ xíu ở Sài Gòn sao mà so được với trường Gateway ở Hà Nội của ​​Nguyễn Thị Xuân Trang. 

– Nguyễn Thị Xuân Trang là ai?

– Trời, con gái Nguyễn Xuân Phúc đó, có 14,3% cổ phần

 

3. Chừng nào tới VOA với RFA?

 

Báo New York Times đã được cấp phép mở văn phòng hoạt động tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày nâng cấp quan hệ Việt Mỹ. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho ông phóng viên thường trú Damien Cave. Văn phòng này sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2024.

Trong nỗi vui chung, cũng có những băn khoăn không nhỏ: 

– Vậy phóng viên của NYT có phải đi họp giao ban mỗi sáng thứ hai?

– Ban Tuyên Giáo làm sao kiểm duyệt được nội dung do NYT phát hành?

– Khi nào thi VOA và RFA được mở văn phòng đại diện tại Việt Nam?

 

 

4. Đánh trống đầu năm

 

– Năm nay sao không thấy lãnh đạo nào đi đánh trống khai trường đầu năm học nữa!

– Họ sợ cái huông đánh trống khai trường đó. Mấy ông đánh trống rồi vô khám luôn.

– Đúng rồi, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Chử Xuân Dũng giờ nằm khám hết. 

 

– Mấy ông này bị bắt nhốt vì tham nhũng. Ăn cho cố rồi cũng không thoát được.

– Mấy ông khác đi đánh trống mà không tham nhũng thì công an sao dám bắt nhốt? Có dính “phốt” nên mới sợ dính huông thôi. Mà còn chưa kể, giờ Tổng bí thư- Chủ tịch nước là công an, Thủ tướng với phó thủ tướng cũng công an, trợ lý tổng bí thư cũng công an, … toàn công an phe mình hết mà sợ huông cái gì?

 

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Hài kịch Đông Lào

Do Van Tien

VNTB – Truyện cười: Cán bộ gương mẫu

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Bài học lớn

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.