VNTB – Truyện cười: Múa gậy vườn hoang

VNTB – Truyện cười: Múa gậy vườn hoang

Trần Thế Kỷ

 

1️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Bắc Kinh nói : “Cấm đảng  viên TQ nhập cảnh , Mỹ đối đầu với 1,4 tỷ người” .

– Nhưng TQ hiện chỉ có 92 người triệu đảng viên thôi mà ?

– Có lẽ ý Bắc Kinh là 92 triệu đảng viên đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân nên thành 1,4 tỷ .

– Nói như Bắc Kinh thì TQ không bao giờ gồm Đài loan , Hong Kong , Tân Cương, Tây Tạng …

– Hẳn vậy , vì các lãnh thổ này đâu chịu phục tùng Bắc Kinh .

– Bắc Kinh nói thêm rằng Mỹ chống 1,4 tỷ người TQ là chống lại 1/5 dân số thế giới .

– Vậy Bắc Kinh sẽ nói sao nếu Mỹ cho rằng TQ đang chống lại 4/5 dân số còn lại của thế giới ?!

 

2️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Ngoại trưởng TQ là Vương Nghị nói rằng Mỹ đã mất trí, đạo đức và tín nhiệm, và rằng Mỹ là kẻ bắt nạt .

– Ôi, đạo lý quá .

– Vậy là theo ông này, TQ bị Mỹ bắt nạt .

– To xác như TQ mà bị Mỹ bắt nạt, tin được không ?

– Nói mà không biết ngượng . Vậy TQ cướp biển đảo, gây hấn với các nước nhỏ thì không phải là bắt nạt sao ?

– Ngày nào TQ còn ôm cái chủ nghĩa Đại Hán hung hăng thì có nói gì cũng chẳng ai thèm nghe .

– Phàm là đại cường thì ai cũng có thói nước lớn nhưng bắt nạt kiểu Mỹ xem ra quí phái hơn hẳn kiểu bắt nạt hạ đẳng, hạ cấp của TQ .

– May mà thế giới này còn có Mỹ, bằng không TQ tha hồ múa gậy vườn hoang, chẳng coi ai ra gì .

– Khi nghe Vương Nghị dùng các từ “ bắt nạt, mất trí” , có cảm tưởng ông ta đang chửi chính TQ !

 

 

3️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Nghệ An : Xây “biệt thự” cho bò , hơn 230 triệu đồng một cái .

– Chuồng bò này chắc là dát vàng mới có giá như vậy .

– Giá chuồng bò này gấp 4 lần nhà tình nghĩa .

– Vậy là tình đối với người không bằng tình đối với bò .

– Chuồng bò cao cấp như thế thì nuôi bò bao giờ mới có lời ?

– Hỗ trợ dân nghèo như thế thì dân nghèo mãi cứ nghèo , chẳng bao giờ ngóc lên được .

– Tiền của dân , cán bộ xài sướng thật . Một chuồng bò giá hơn 230 triệu thì các công trình lớn giá bao nhiêu đây ?

– Nghĩ mà đau . Quan ăn của dân không trừ một thứ gì , chỉ cứt bò là không ăn !

 

4️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Nghệ An : Huyện Tương Dươn g bỏ gần 13 tỷ đồng xây 67 chuồng bò nhằm “hỗ trợ” người dân tộc Ơ Đu .

– Bò tiển tỷ xây chuồng bò , quá lãng phí .

– Đúng là lãng phí , nghèo mà chơi sang .

– Nhiều ý kiến cho rằng chuồng bò được xây còn đẹp và kiên cố hơn nhà dân .

– Đúng vậy . Vậy là bò được ở nhà xây còn dân phải ở nhà tranh vách nửa .

– Hoá ra trong mắt quan , dân không bằng con bò .

– Tiếng là bỏ 13 tỷ đồng , nhưng có khi tiền xây chuồng chỉ vài tỷ , còn lại quan bỏ túi riêng .

– Thì ai cũng nghĩ thế , chứ làm gì có chuyện quan tử tế với dân .

– Không phải quan tử tế với dân mà là tử tế với mấy con bò .

– Có lý . Người dân nhìn chuồng bò được xây tươm tất hẳn sẽ  ước rằng kiếp này mình được là bò !

 

5️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Phó Trụ trì chùa Bái Đính ở Ninh Bình là Thượng toạ Thích Minh Quang than … nghèo.

– Nghèo thế nào ? Mỗi năm có hàng triệu người vào chùa cúng bái , cúng dường thì chùa thiếu gì tiền ?

– Vị Thượng toạ này than rằng nguồn chi quá lớn mà nguồn thu không đủ bù .

– Đã kinh doanh thì phải chấp nhận lời ăn lỗ chịu , than gì mà than .

– Hoá ra xây chùa to là để kinh doanh, không phải để tôn vinh Phật .

– Đức Phật đâu cần chùa to . Đúc Phật chỉ cần một gốc bồ đề .

– Nghĩ mà chán . Trong khi nhiều người cơm không đủ ăn thì người ta lại bỏ cả ngàn tỷ xây chùa hoành tráng . Người ta đã quên câu : “Dẫu xây chín bậc phù đồ , không bằng làm phúc cứu cho một người” .

– Chùa này nên có tên đầy đủ là “Công ty chùa Bái Đính” và bổ một sư làm giám dốc kinh doanh .

– May là chùa không bị nhà nước đánh thuế . Nhà nước mà đánh thuế thì các sư cứ việc đệ đơn xin phá sản !

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)