VNTB – Truyện cười: Dốc núi cheo leo

VNTB – Truyện cười: Dốc núi cheo leo

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bình thường không ?

– Theo tớ, ông này không bình thường khi cho rằng mình “đích thân được Thượng đế truyền dạy”.

–  Chẳng lẽ Thượng Đế dạy ông ta cách bán cà phê ?

– Đặng Lê Nguyên Vũ có những phát ngôn không bình thường thì điều đó không có nghĩa là ông ta không bình thường.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Khi có những phát ngôn không bình thường, rất có thể ông ta có chủ đích cả đấy thôi.

– Tay trắng mà làm nên nghiệp lớn thì tất nhiên là không bình thường, nghĩa là phi thường.

– Là bình thường, theo suy nghĩ của ông ta. Là không bình thường, theo suy nghĩ của số đông khác.

– Riêng tớ thì tớ chỉ nhớ mấy vần thơ của cụ Nguyễn Khuyến :

                           Ai rằng ông dại với ông điên

                          Ông dại sao ông biết lấy tiền !

 

2. Mấy người bạn trò chuyện :

Lạm phát tăng cao, kinh tế suy thoái, người dân ngắc ngoải.

– Hơn chục năm nay, nếu không phải là con em cán bộ thì không có cửa làm công chức.

– Luật sửa sau lại thiệt thòi bất lợi cho người lao động nên họ mất lòng tin.

– Khó khăn thì khắc phục.

– Dân khắc phục cả đời rồi.

– Đời mình khắc phục chưa xong thì đời con đời cháu khắc phục.

– Đây chỉ là tập 1 của bộ phim nhiều tập “Con Đường Đau Khổ”. Càng vế sau càng  bi đát.

– Nhìn mặt ông Chủ tịch thì biết tương lai TP !

 

3. Mấy người bạn trò chuyện :

– Tiền VND đang mất giá cực nhanh.

– Chuyện này xưa rồi. Đâu phải bây giờ VND mới bắt đầu mất giá.

– Đành vậy. Nhưng cái sự mất giá của nó xem ra đáng lo hơn trước.

– Tớ không lo. Khi nào một triệu đồng chỉ mua được ký gạo thì tớ mới lo.

– Ai có nhiều tiền mặt nên nhanh nhanh mua đất.

– Đất đang ngộp. Mua đất còn chết nữa.

– May quá, tớ không có tiền !

 

4. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :

– Lại nói về ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Có phóng viên kể rằng khi hỏi ông vua cà phê này : “ Khoản kia” thì sao ? thì ông ta trả lời : “ Các bậc quân vương, lãnh tụ, đầu đàn đều mạnh mẽ khoản đó !”.

Vậy là ông này cũng bình thường như tớ với cậu.

– Đúng vậy. Nghe nói, nghe nói thôi, ông ta từng ngủ với nhiều người đẹp.

–  Nhiều người đẹp, trong đó có cả hoa hậu, luôn phủ nhận khi được cho là từng ngủ với ông ấy. Nhưng biết đâu đấy.

– Thì có tiền mua tiên cũng được mà.

– Đúng là có tiền mua tiên. Vậy mà ông vua cà phê này, dẫu rất nhiều tiền bạc, vẫn không mua được một người vợ hiền !

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)