Việt Nam Thời Báo

VNTB- Truyện cười: Lũ ma sợ ánh mặt trời

Trần Thế Kỷ
Kết quả hình ảnh cho hinh anh núp dưới gầm giường
 
11.      Tin hỏi Tom:
          Sự khác biệt giữa Việt Nam Thời Báo thật và Việt Nam Thời Báo giả?
          VNTB thật có tên miền là ijavn.org còn VNTB giả có tên miền là vntb.org. VNTB giả là một trang nặc danh.
          Tại sao lại nặc danh?
          Vì nó không có các cá nhân đại diện như trang ijavn.org.
          Chẳng lẽ không có ai điều hành tờ VNTB giả?
          Có chứ. Nhưng chúng nấp dưới gầm giường.
          Sao lại nấp dưới gầm giường?
          Vì chúng sợ ánh mặt trời.
          Chúng là lũ ma hay sao?
          Đúng vậy. Chúng là lũ ma sợ mặt trời chân lý.
          Sao chúng không lấy tên khác mà lại lấy tên Việt Nam Thời Báo?
          Vì chúng gian dối.
          Tại sao chúng lại gian dối?
          Vì chúng sợ sự thật.
Chợt vang lên giọng nói the thé của Tổng Lú:
          Các cậu nói xấu gì tớ đấy?
22.      Tại một trường tiểu học ở Philippines. Cô giáo hỏi học sinh:
          Cái mồm để làm gì?
Một em liền giơ tay:
          Thưa cô, cái mồm để ăn.
Cô hỏi tiếp:
          Để làm gì nữa?
          Thưa cô, để nói.
          Để làm gì khác nữa?
          Thưa cô, để chửi tục.
Cô ngạc nhiên:
          Ai dạy em như thế?
          Thưa cô, tổng thống Rodrigo Duterte.
          Ông ta chửi làm sao?
          Thưa cô, ông ta chửi: “Đồ Chó Đẻ!”
Tình cờ tổng thống Rodrigo Duterte đi ngang qua, nghe thế bèn thò đầu vào hỏi:
          Đứa nào vừa chửi tớ thế?
33.      Một con cá sấu đói meo vì mấy ngày liền chẳng có gì ăn. Mắt nó chợt sáng lên vì thấy Tổng Trọng đang ngồi câu một mình bên bờ sông. Con cá sấu nghĩ:
          Mình không nên vội vàng vì tay này có tiếng là thâm.
Con cá sấu bèn đứng im rình Tổng Trọng. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ, Tổng Trọng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bụng đói quá rồi, con cá sấu không rình nữa, bèn bò ra tấn công Tổng Trọng. Vừa táp một miếng, nó kêu ré lên:
          Mình bị lừa rồi. Đây chỉ là người nộm!
Con cá sấu toan bỏ chạy nhưng đã muộn. Từ trong bụi rậm, Tổng Trọng nhanh tay rút khẩu Colt bắn liền mấy phát vào người con cá sấu khiến nó lăn đùng ra chết, mắt mở trừng trừng.
          Không uổng công ta chịu kiến cắn rình mày nãy giờ. Tổng Trọng reo lên. Cho đáng đời, ai bảo mày lú!
44.      Ngày 12 tháng Bảy 2016, Tòa Trọng Tài LHQ ra phán quyết về Biển Đông. Bên thua là Trung Quốc. Putin tuyên bố Nga không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông.
Nhưng không đầy hai tháng sau, Putin lại tuyên bố Nga đồng quan điểm với Trung Quốc trong vấn đề này. Khi được một nhà báo Phương Tây hỏi tại sao Nga lại tiền hậu bất nhất, Putin cười:
          Cậu không hiểu chính trị. Nó giống như thời tiết vậy. Khó lường lắm, lúc nắng lúc mưa.
Trời bất ngờ đổ mưa nhưng Putin lại không mang theo cái ô, bèn hỏi mượn nhà báo. Nhà báo cười:
          Rất tiếc, tớ chỉ có một cái. Tớ không hiểu về chính trị nhưng tớ hiểu rõ thời tiết. Nó cũng khó lường như các nhà chính trị!
55.      Putin bất ngờ ra tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông. Putin nói với Tập Cận Bình:
          Vậy là đúng ý cậu rồi nhé.
          Ừ, thì đúng ý. Tập cười. Dù hơi muộn.
          Cậu còn nhớ hứa với tớ gì không nào?
          Tớ hứa cái gì?
          Thì cậu hứa là nếu Nga ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông thì cậu sẽ cho tớ hai con vịt quay.
Tập nhún vai:
          Đúng là tớ có hứa như vậy, nhưng với điều kiện cậu phải tuyên bố ủng hộ Trung Quốc ngay từ đầu. Còn bây giờ cậu mới nói thì muộn mất rồi.
Putin kèo nài:
          Thôi, một con cũng được.
          Không có con nào cả. Tập lắc đầu dứt khoát.
          Không ngờ cậu bủn xỉn đến vậy.
          Cậu bảo sao?
          Không ngờ cậu keo kiệt đến vậy.
          Cậu bảo sao?
          Không ngờ cậu hà tiện đến vậy.
          Cậu bảo sao?
          Tớ bảo là cậu không biết giữ lời hứa.Quân tử nhất ngôn, cậu không xứng là quân tử Tàu.
Tập cười hô hố:
          Putin ơi, cậu tưởng tớ ngốc lắm hay sao. Cậu bất ngờ tuyên bố ủng hộ Trung Quốc, chẳng phải cậu tử tế gì, mà vì cậu sợ Ukraine cũng sẽ kiện Nga ra tòa PCA giống như Philippines đã kiện Trung Quốc. Đúng không?
Putin cười ngượng:
          Thì bọn mình cùng một ruộc thôi mà!
Tập vỗ vai Putin:
          Tớ đang đói bụng. Cậu thích thì đi ăn vịt quay với tớ.
Putin cười hớn hở rồi cùng đi với Tập tới tiệm vịt quay lớn nhất Bắc Kinh. Kêu hai con, Tập và Putin ăn lấy ăn để, mỗi người một con. Ăn xong, Tập gọi bồi ra tính tiền. Anh bồi nói:
          Hai trăm đô la cho hai con, thưa ngài.
Tập liền đưa anh bồi một trăm đô la rồi đi về. Putin la hoảng:
          Sao cậu không trả tiền con của tớ?
          Con của cậu thì cậu phải trả tiền chứ. Tớ chỉ rủ cậu đi chung chứ đâu có mời cậu.
          Cậu học cái thói này ở đâu vậy?
          Ai ăn người đó trả. Tớ thích sự sòng phẳng của người Mỹ!
66.      Putin đang dự Hội nghị G20 ở Trung Quốc thì được tin chiếc siêu xe của mình vừa gặp nạn ở Matxcơva, làm nó bị bẹp dúm. Putin nói với báo giới:
          Tớ sẽ mua một chiếc xe mới còn siêu hơn.
Khi được biết tài xế riêng của mình tử vong trong tai nạn đó, Putin lạnh lùng nói:
          Tớ sẽ tìm một tài xế khác giỏi hơn.
Rồi Putin nhoẻn miệng cười:

 

          May mà tớ không ở trong chiếc xe lúc đó.

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa : Con ve sầu

Phan Thanh Hung

VNTB – Chợ nổi Bến Thành

Do Van Tien

VNTB – Truyện cười: Toàn những thằng ngu

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.