VNTB – Truyện cười: Những chú chồn hoang

VNTB – Truyện cười: Những chú chồn hoang

Trần Thế Kỷ

 

1. Nhân “Ngày Thơ Việt Nam”, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức một buổi Tọa đàm tại Hà Nội với chủ đề: “Nhân dân có cần thơ không ?”.  Sau đây là ý kiến của một số vị:

– Thay vì hỏi : “Nhân dân có cần thơ không?” thì nên hỏi: “Nhân dân có cần TỰ – DO – THƠ không?”

Hội Nhà văn VN không nên chỉ thảo luận trong khuôn khổ mà Đảng cho phép. ( Lý Thi Thanh Thủy)

-Cái chó gì cũng lận thêm nhân dân vào cho có nghĩa chăm sóc người dân. ( lambovang )

– Tất nhiên là cần. Nhiều khi hết tiền mua gạo thì ngâm thơ cho đỡ đói ( Bảy )

– Nhân dân cần tự do, cơm áo trước khi cần thơ. Bởi có thực mới vực được đạo . ( Lú )

– Không thấy ai đặt câu hỏi : “Nhân dân có cần Đảng không ?”.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, cái gì cũng chõ vào nhưng chẳng làm được cái gì ra hồn.

Nhân dân cần và có thơ từ đời xưa, nhưng không phải thứ thơ cổ động, thơ tuyên truyền.

Thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Bính đến bà hàng rau cũng thuộc. ( An Nam CS Đảng )

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Hà Nội kêu gọi ủng hộ để Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền LHQ, bất chấp sự chỉ trích từ các tổ chức quốc tế về hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình.

– Kêu gọi chi cho mệt. Chỉ cần Hà Nội thả hết tù nhân lương tâm thì tha hồ rộng đường vào.

– Đúng vậy. Vấn đề là Việt Nam vừa muốn vào cái hội đồng này, lại vừa muốn tiếp tục giam giữ tù nhân lương tâm.

– Khôn thế ai khôn lại. Rõ là tội phạm muốn làm quan tòa.

– Nhưng tại sao nhiệm kỳ trước Hội đồng Nhân quyền LHQ lại chấp nhận Việt Nam là hội viên, trong lúc Việt Nam vẫn đang vi phạm nhân quyền?

– Có lẽ là để Việt Nam cố gằng hơn trong vấn đề nhân quyền. Tiếc là Việt Nam đã không tỏ ra có cố gằng nào về vấn đề này.

– Một câu hỏi nữa: Tại sao Việt Nam rất thiết tha vào Hội đồng Nhân quyền, đặc biệt là kỳ này?

– Là vì nếu kỳ trước Việt Nam không là hội viên của hội đồng đó, thì kỳ này không trở thành hội viên cũng chẳng sao. Khổ nỗi kỳ trước là hội viên mà kỳ này không được tiếp tục là hội viên thì sượng mặt: Mình phải làm sao nên người ta mới đối với mình như vậy chứ!

 

 3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Vừa bắt ông Nguyễn Chí Tuyến, chính quyền Việt Nam lại bắt tiếp ông nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

– Có cảm tưởng chính quyền bắt hai ông này là để cho quốc tế thấy Việt Nam xứng đáng được tái bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

– Quái, quyết tâm kiểu gì kỳ cục vậy?

– Không nói thế thì còn nói thế nào bây giờ?

– Nếu vậy thì e rằng chính quyền còn bắt bớ nhiều người nữa.

– Chứ sao. Nghe nói Bộ CA chuẩn bị tóm bà Phương Ngô vì bà này dám động chạm Vingroup.

– Động chạm Vingroup mà cũng là tội ư ? Có cảm tưởng chính quyền xứ ta thích bắt ai là bắt. Việc tớ với cậu xì xầm với nhau như này có khi cũng bị nhà nước kết tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Thôi, guốc bay cậu, tớ về với vợ đây.

– Tớ cũng guốc bay cậu. Tớ vừa có mấy đồng lương, phải về nộp cho vợ mua gạo, mua nước mắm!


 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)