VNTB – Truyện cười: Quỷ tha ma bắt

VNTB – Truyện cười: Quỷ tha ma bắt

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Kinh tế khó khăn, đời sống dân Việt khốn khổ khi Tết đến.

– Đúng vậy. Theo VOA, nếu không tính 2 năm mắc dịch Covid thì đây là tốc độ tăng trưởng thấp nhất của VN trong vòng 24 năm qua, thấp hơn cả giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

– Rất đúng. Nhiều công nhân than: “Mấy năm trước còn được tăng ca chứ năm nay đâu có được. Cứ đến giờ là về”.

– “Cứ đến giờ là về” là còn may. Nhiều người khác đã mất việc từ mấy tháng nay.

– Đối với người nghèo, Tết đến không thấy vui mà chỉ thấy buồn càng thêm buồn.

– Mây đen bao phủ toàn cầu, ở VN nó còn đen hơn. Cũng là nhờ ơn Đảng tài tình lãnh đạo.

– À, nghe báo nói Vũng Tàu vừa khởi tố một ông đốt cờ đỏ sao vàng, đăng lên mạng !

 

 

2. Ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, nói: “Việc Mỹ liệt Việt Nam vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương”.

Sau đây là ý kiến rất xác đáng của một số vị :

– Tức cười thật, sau khi đã “đốt cháy cả Trường Sơn” để đánh cho Mỹ cút, để tiến nhanh tiến mạnh lên Xã Hội Chủ Nghẽo thì nay lại nằng nặc đòi Mỹ công nhận là theo Tư Bản! (Anh Hoang)

– Kinh tế thị trường kiểu gì mà cái “Cục Quản Lý Giá” to đùng của Nhà Nước nằm chình ình ra đó (Tran Tam)

– Lời của cha đại sứ này giống như một sự hăm dọa (Năm)

– Ở VN, tôn giáo mà còn quốc doanh thì làm sao có cái gọi là kinh tế thị trường được! (WAJ)

– Muốn được Mỹ công nhận VN có nền kinh tế thị trường thì Hà Nội cũng phải có thay đổi về chính trị. Phải trả cho dân quyền tự do ngôn luận, trong đó có quyền tự do báo chí và quyền được biểu tình (Nguyễn Văn)

 

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bộ Ngoại Giao vừa tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.

– Đó là điều đáng hoan nghênh. Nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy Việt Nam có phương án nào để đòi lại Hoàng Sa.

– Đó là điều đáng buồn. Nếu là ông Trọng, tớ sẽ bảo ông Tập rằng: “Nếu TQ không trả Hoàng Sa cho Việt Nam thì Việt Nam sẽ cho Mỹ đóng quân ở Cam Ranh”.

– Ông Trọng đời nào dám nói thế. Với ông ấy, 4 Tốt 16 Vàng quan trọng hơn Hoàng Sa.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Mà nếu ông Trọng có nói thế với ông Tập thì có khi ông Tập lại cười hề hề: “TQ chiếm Hoàng Sa là chiếm của Việt Nam Cộng Hoà chứ chiếm gì của cậu mà cậu đòi!”.

– Tập mà đáp thế thì tớ đề nghị ông Trọng đổi ngay cái tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hoà thì tha hồ mà đòi lại Hoàng Sa!

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)