VNTB – Truyện cười thứ bảy: Bò lê bò lết

VNTB – Truyện cười thứ bảy: Bò lê bò lết

Trần Thế Kỷ

 

1.Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ Công an đề xuất cho CSGT mặc thường phục để phát hiện vi phạm.

– Đề xuất như thế, Bộ CA quên rằng nhiệm vụ chính của CSGT là điều tiết, hướng dẫn, nâng cao ý thức người giao thông. Phạt chỉ là cái ngọn.

– CSGT mặc đồng phục cứ làm đúng chức năng và xử phạt nghiêm minh là đủ. Hay Bộ CA sợ CSGT làm nghiêm thì dân không vi phạm, mà dân không vi phạm thì anh em tâm tư?

– Đề xuất này vì tiền chứ không phải vì dân.

– Có lúc tớ đòi anh CSGT cái biên bản thu giữ xe thì anh không chịu, mà cứ bắt mang xe về đồn.

– Tại sao không sử dụng camera đường phố mà lại nghĩ ra đề xuất này?

– Mặc thường phục thì làm sao người dân phân biệt được CSGT thật hay giả? Nếu đề xuất này được thông qua thì sẽ gây nguy hiểm cho dân khi kẻ gian giả dạng để dừng xe dân nhằm phạm tội.

– Nhiệm vụ của CSGT là hỗ trợ giao thông chứ không phải dùng nghiệp vụ hóa trang như bắt tội phạm hình sự.

– Giao thông là giao thông, hình sự là hình sự.

– Nếu Bộ CA sợ không đủ CSGT để năng cao ý thức người giao thông thì nên đặt nhiều hình nộm CSGT!

 

2.Mấy người bạn trò chuyện:

– Hồ Cẩm Đào được “hộ tống” ra khỏi Hội nghị TU đảng CSTQ.

– Làm như thế, có vẻ Tập muốn nói đã quét sạch tàn dư của phe Giang Trạch Dân, từ nay ai mà đụng tới Tập là coi chừng mất đầu.

– Đau cho Hồ, mới hôm nào còn là Tổng Bí thư coi trời bằng vung, mà giờ lại bị thằng đệ xem như cái nắp vung.

– Mấy đảng CS lúc nào cũng leo lẻo “đảng ta trên dưới đoàn kết một lòng” nhưng thực ra coi nhau như chó với mèo.

– Xem bọn Tàu chơi nhau như vậy, bọn Tây được một phen cười hô hố.

– Nhưng biết đâu bác Tập cho người dìu anh Hồ đi vệ sinh thì sao?

– Ừ nhỉ. Và lúc được dìu đi, dường như Hồ đã nói điều gì đó với Tập.

– Chắc là nói: “Tớ không mắc, sao cậu lại để hai thằng này lôi tớ đi vệ sinh?”. Và Tập đáp rằng: “Nếu cậu ngồi mãi không ra thì tớ sẽ bảo hai thằng này dập cậu tới khi nào cậu phọt ra thì thôi”!

 

3.Mấy người bạn trò chuyện:

– Giữa Đại hội Đảng, cựu Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào bị Tập Cận Bình cho người lôi đi.

– Bác Tập thật là tử tế với đồng chí. Điều này khiến người ta nhớ lại cậu Ủn cũng từng tử tế như vậy khi giữa Đại hội đảng, đã cho người lôi xềnh xệch chú họ của mình đi, người mà sau đó được cho là bị chó xé xác.

– Có lẽ Hồ sẽ không bị Tập cho chó xé xác mà chỉ cho nhốt chung với chó.

– Hẳn Tập đã muốn thực hiện điều này từ lâu với Hồ nhưng vì lúc đó quyền lực chưa đủ mạnh nên chưa thực hiện được.

– Biết đâu bác Tổng nhà mình đang ấp ủ một ngày không xa, giữa đại hội Đảng, sẽ cho người lôi anh Dũng đi vệ sinh rồi nhốt chung với chó!

 

4. Hai người bạn trò chuyện:

– Về cuộc chiến Nga – Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói một câu chí lý: “Giữ lập trường trung lập là chấp nhận trật tự thế giới của kẻ mạnh”.

– Đúng là chí lý. Vậy VN có lập trường thế nào trong cuộc chiến đó?

– VN đã nhiều lần bỏ phiếu trắng về vấn đề này.

– Bỏ phiếu trắng nghĩa là VN trung lập?

– Hẳn vậy.

– Rốt cuộc, cái gọi là trung lập của VN chẳng khác nào bảo Nga rằng: “Cứ đánh chết mẹ U Cà, tớ chẳng ý kiến gì đâu”!

 

5. Putin bảo Biden:

– Trong khi yểm trợ U Cà, cậu đã nhiều lần vượt làn ranh đỏ của tớ.

– Cụ thể là bao nhiêu lần?

– Cả chục lần.

– Thế à? Thế sao chả thấy cậu dám làm gì tớ?

– Tớ không đáp trả là vì tớ nhịn.

– Nhịn hoài không tốt đâu, coi chừng có ngày loét bao tử đấy.

– Tớ không sợ loét là vì tớ vốn bị loét bao tử từ lâu rồi.

– Ra vậy. Rốt cuộc, tớ nên hiểu thế nào về cái gọi là “làn ranh đỏ” của cậu?

– Đó nghĩa là… là… làn ranh có màu đỏ!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)