Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: con chó nhà em

Trần Thế Kỷ (VNTB) – Cuối năm 2016, Tỉnh ủy Tiền Giang nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Tùng nên chuyện vỡ lỡ.

1. Anh Tư bảo Năm Sài gòn:
– Cuối tháng 5/2017 vừa qua, Tỉnh ủy Tiền Giang đã quyết định khai trừ Đảng, cách chức Phó ban Dân vận đối với ông Lê Minh Tùng vì làm “ vỡ nợ hàng tỷ đồng”.
– Vỡ nợ thế nào?
– Khi còn làm phó ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Tùng đã lợi dụng chức vụ này để viết biên nhận vay tiền người dân. Trên giấy biên nhận nợ, ông Tùng ghi: “Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang”. Nhưng tới hạn trả nợ thì ông ta chây ì.
– Rồi sao nữa?
– Cuối năm 2016, Tỉnh ủy Tiền Giang nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Tùng nên chuyện vỡ lỡ.
– Hay thật, cuối năm 2016 nhận đơn thư tố cáo mà tới tháng 5/2017 Tỉnh ủy mới xử lý. Liệu có ông nào khác trong Ban Dân vận Tỉnh ủy dính dáng chuyện này không?
– Tớ chưa rõ nhưng có một đề nghị.
– Đề nghị gì?
– Tớ đề nghị nên đổi tên Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang thành Ban Dân giận!
2. Vừa qua, trước đề cô giáo cho: “Tả con chó nhà em”. Một học sinh tiểu học đã có bài văn ngắn ngủn: “Nhà em không có nuôi chó. Chừng nào em nuôi chó thì em sẽ tả”.
Nhiều báo đã đăng lại sự việc này, Năm Sài gòn bèn thăm dò ý kiến của nhiều bạn quan tâm. Sau đây là một số ý kiến đáng chú ý:
– Nếu sự việc này là thật thì đề ra rập khuôn đến nhàm chán. Còn học sinh thì kém về kỹ năng sống và tư duy. (Sâu Róm)
– Quá hay. Học sinh này xứng đáng được điểm 9 cho tính phản biện và trung thực. (Long)
– Thì bảo tả con chó nhà em mà nhà em lại không nuôi chó thì đương nhiên là không tả được. (Văn Cao)
– Đây là lỗi người ra đề. Mình nhớ lại đề: “Hãy tả một trận thi đấu bóng đá ở quê em”. Học sinh viết: “Vì trời mưa nên trận đấu phải hoãn”! (Văn Lê)
– Bài này còn hay hơn “Con gà mái nhà em đậu trên cành cây chuối gáy ò ó o”! (Huy Hoàng)
3. Anh Năm bảo anh Tư:
– Đợt nóng kỷ lục vừa qua ở miền Bắc, Hà Nội là nơi nóng nhất.
– Đúng vậy, các chuyên gia cho rằng Hà Nội nóng hơn cả vì hiệu ứng bê tông với hàng loạt chung cư cao tầng, mật độ xe cộ nhiều và ít cây xanh.
– Ấy vậy mà, trong khi hô hào người dân bảo vệ môi trường thì các quan ở Hà Nội lại ra sức đốn hạ hàng ngàn cây xanh.
– Cây xanh là lá phổi. Không có nó thì thành phố sẽ bị sa mạc hóa.
– Hình như những người đứng đầu Hà Nội cho rằng càng có nhiều nhà cao tầng, nhiều xe hơi xả khí thải thì Hà Nội mới đẹp như Paris.
– Chẳng lẽ nóng và lụt là đặc trưng của Paris?
– Từ nay bọn mình không chỉ hát “Em ơi, Hà Lội phố” mà còn hát “Eo ôi, Hà Lội lóng”!
4. Tin bảo Tom:
– Theo VOA, có khách mời bị đuổi khỏi sự kiện có Thủ tướng Phúc vì “mối nguy an ninh”.
– Thế à?
– Đúng vậy. Bà Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, chủ tịch Hội Tiếng nói Người Mỹ gốc Việt, cho biết bà bị phía Việt Nam đuổi ra khỏi sự kiện này cho dù bà có Guest Pass (Giấy xác định khách tham dự sự kiện) tới Quỹ Di sản (Heritage Foundation), nơi ông Phúc có bài phát biểu.
– Thật khó hiểu, Việt Nam mời rồi lại đuổi.
– Có lẽ phía Việt Nam sợ bà ấy đến để đặt câu hỏi về nhân quyền với ông Phúc.
– Hà Nội sợ hai chữ Nhân Quyền thì còn đối thoại hay hòa hợp hòa giải với ai.
– Bà Genie Ngọc Giao có lý khi bảo rằng “trong tâm của họ lúc nào cũng nghĩ người Việt Nam ở ngoại quốc là đối thủ”.
– Rốt cuộc thì với Đảng, cái gọi là “khúc ruột ngàn dặm” không hơn không kém chỉ là thứ ruột thừa, muốn cắt bỏ lúc nào cũng được!
5. Anh Tư bảo Năm Sài gòn:
– Vừa rồi nhiều báo trong nước đăng tin quyển “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng được NXB Dân Trí liên kết Nhà sách Minh Thắng tái bản hồi tháng 3 bị cấm phát hành vì có in nội dung sai lệch so với bản gửi duyệt.
– Sai lệch thế nào?
– Tớ không biết vì các báo này đều không đưa ra dẫn chứng.
– Sao lại không đăng dẫn chứng?
– Nghe đâu vì có liên quan tới phản động.
– Viết báo mà không đưa ra dẫn chứng thì sao gọi là viết báo.
– Phải mua một cuốn về đọc thì sẽ rõ thôi.
– Ủa, sách bị cấm phát hành thì làm sao mua?
– Vậy phải đọc BBC xem sao.
– Chẳng phải Đảng gọi BBC là Bê Ba Xu đấy sao?
– Vậy mà vẫn đáng tin cậy hơn báo Đảng, chẳng đáng xu nào!
6. Tin bảo Tom:
– Đảng nói sẵn sàng “đối thoại”.
– Đảng tính đối thoại kiểu gì mà cứ bắt giam những nhà bất đồng chính kiến?
– Có lẽ Đảng muốn đối thoại với bức tường.
– Nhưng bức tường đâu biết nói.
– Vậy phải gọi là độc thoại chứ đâu phải đối thoại.
– Lảm nhảm một mình trước bức tường thì khác nào kẻ điên.
– Những kẻ điên mà lèo lái đất nước thì đất nước làm gì mà chẳng đảo điên!
7. Tin bảo Tom:
– Nước ta có rừng vàng, biển bạc mà sao vẫn nghèo?
– Câu này nghe quen quen.
– Đúng vậy. Cậu còn nhớ đồng chí nào đã nói câu này không?
– Đinh La Thăng chứ ai.
– Chính xác. Vậy câu trả lời cho câu hỏi này là gì?
– Là gì ư? Đó là vì đất nước ta có quá nhiều kẻ như Đinh La Thăng: Tham ô, bất tài mà lại cứ thích nổ đùng đùng như súng đại bác.
– Vì vậy đất nước làm gì mà không sập!
8. King Kong bảo đạo diễn râu rậm:
– Sao giờ này chưa trả cát xê cho tớ?
– Cậu đi mà hỏi ông chủ.
– Cậu mà không trả thì tớ sẽ nhai sống cậu.
– Nói thế mà nghe được à? Nhờ ai mà cậu nổi tiếng?
– Tớ cóc cần nổi tiếng. Tớ chỉ cần tiền mua chuối ăn.
– Cậu cứ đòi nằng nặc thì lần sau tớ sẽ không mời cậu đóng phim nữa.
– Tớ chẳng bao giờ đóng phim cho cậu nữa. Cậu là đạo diễn hạng bét.
– Còn cậu là diễn viên hạng bét.
Kong bật cười:
– Diễn viên hạng bét cùng đạo diễn hạng bét làm nên một phim hạng bét. Bọn phê bình chê là đúng rồi.
– Vậy mà tớ được chọn làm đại sứ du lịch đấy.
– Đứa nào điên mới chọn cậu. Chọn tớ còn hay hơn.
Tổng Lú chợt xuất hiện, bảo:
– King Kong có lý. Ta sẽ chọn Kong làm đại sứ thay cho tên râu rậm!

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Sạch và dơ

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa : Xếp hàng mua gạo

Do Van Tien

VNTB – Truyện cười: Lời ru của sói

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.