VNTB- Truyện Cười Thứ Bảy:  Đá cá lăn dưa

VNTB- Truyện Cười Thứ Bảy:  Đá cá lăn dưa

Trần Thế Kỷ

 

1.Hai người bạn trò chuyện:
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi sự trung thực, lòng quả cảm của các nhà văn.

– Nhưng liệu nhà văn có thể trung thực và quả cảm khi viết về cái xấu trong xã hội?

– Hẳn là không. Nhiều người, trong có các nhà văn, đã bị tống vào tù chỉ vì lòng trung thực và quả cảm của mình khi lên tiếng về hiện tình đất nước.

– Đúng vậy. Võ Văn Thưởng cần thấy rằng hiện trạng tồi tệ của đất nước chính là do Đảng gây ra. Và rằng đất nước sẽ thoát cảnh khốn cùng một khi không còn nằm dưới sự cai trị của Đảng.

– Hẳn Võ Văn Thưởng biết rõ điều này. Chỉ là ông ta không dám nói thẳng ra mà thôi.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Khi nào VVT dám can đảm nhìn nhận điều đó thì ông ta sẽ chứng tỏ mình là người trung thực và quả cảm!

 

2.Mấy người bạn trò chuyện:

– ASIAD 19, Việt Nam xếp hạng 6.

– Hạng 6 Châu Á là ngon rồi.

– Không phải hạng 6 Châu Á mà là hạng 6 Đông Nam Á.

– Tệ dữ vậy sao? Vì đâu nên nỗi?

– Tại đủ thứ lý do. Nhưng lý do chính chắc là do VĐV thiếu ăn. Ăn không đủ no thì làm sao đạt thành tích cao.

– Cháy nhà ra mặt chuột. Vậy là bấy lâu nay VĐV xứ ta bị ăn chặn, ăn bớt tiền ăn nên thi đấu chả ra làm sao. Đợi gì mà không lôi mấy thằng ăn bớt ra xử bắn?

– Có an ủi là mục tiêu ban đầu của đoàn VN là giành từ 2-5 HCV. Với 3 HCV đoạt được, xem như hoàn thành chỉ tiêu.

– Đề nghị kỳ ASIAD sau, mục tiêu đề ra là 1 HCV. Như thế VN sẽ tha hồ mà vượt chỉ tiêu!

 

3.Hà Nội, mấy người bạn trò chuyện:

– Bệnh viện ở Gaza bị đánh bom, 500 người chết.

– Bọn Israel quá ác, dân thường cũng không tha.

– Dựa vào đâu mà đổ tại Israel? Bọn Hamas gây ra thì sao?

– Bán kính nổ dưới 10m, không tạo ra hố bom. Nên đây có thể là nổ nhiên liệu hoặc một chất gây cháy tại bệnh viện. Với sức nổ như vậy, việc làm chết 500 người là không thể.

– Con số 500 có thể là từ nguồn Palestine ở Gaza đưa ra.

– GeoConfirmed thì nói: “Rocket do các nhóm Palestine phóng lên đã phát nổ giữa không trung và một phần của nó rơi xuống sân bệnh viện”.

– Thôi, đủ rồi. Khi nào LHQ điều tra xong thì sẽ rõ. Bây giờ tớ phải lo xếp hàng chờ lấy nước.

– Tớ cũng vậy. Cái công ty thổ tả tự dưng dừng cấp nước, báo hại tớ không tắm mấy ngày nay!

 

4.Anh Năm bảo anh Tư:

– Nhiều người cho rằng Israel quá tàn bạo khi phong tỏa Gaza khiến mấy triệu dân Gaza lâm khốn khó.

– Thì Israel đã nói sẵn sàng bỏ phong tỏa Gaza nếu Hamas thả hết mấy trăm con tin. Theo tớ, Israel làm như thế là hợp lý.  Chính quyền Israel tuyên bố: “Đừng ai rao giảng đạo đức cho chúng tôi”.

 Trong khi đó, ông Putin nói: “Israel trả đũa Hamas quá tàn khốc thay vì tìm giải pháp hòa bình”.

– Quả là nực cười cho Putin. Có cảm tưởng ông ta đang nói về chính mình khi ngang nhiên xua quân giày xéo đất nước Ukraine, gây bao đau thương cho người dân nước này thay vì tìm cách đối thoại hòa bình.

– Đời là vậy. Những thằng hay nói đạo đức thường vô đạo đức!


 

 

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)