Mỹ Tiến
(VNTB) – Đảng viên, đoàn viên, học sinh, hội phụ nữ buộc phải xuống đường vẫy cờ tiếp đón Tập Cận Bình.
Trước đây, mỗi chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình đều vấp phải phản ứng dữ dội từ phía người dân. Năm 2015 hàng trăm người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình phản đối chủ tịch Trung Quốc, chính sách đường lưỡi bò và chủ nghĩa bá quyền của nước này. Năm 2017, tuy gặp nhiều sự đàn áp, nhưng nhiều người vẫn mặc áo phản đối đường lưỡi bò, xuống đường rải rác ở các thành phố lớn.
Năm nay, phản ứng có phần ít quyết liệt hơn. Vì hầu như những người thường xuyên xuống đường chống Tập Cận Bình và đường lưỡi bò đều đã bị bắt giam. Như ông Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng, Lê Dũng Vova, Nguyễn Như Phương… một số khác thì bị công an phá hoại kinh tế, khủng bố, đàn áp tâm lý dữ dội, phải ẩn thân, ngưng hoạt động xã hội. Cho nên hiện nay sự chỉ trích cũng chỉ dừng ở mức châm biếm trên mạng xã hội.
Ngay trước khi ông Tập Cận Bình sang Việt Nam, nhà nước đã cho nhiều người bất đồng chính kiến ra toà và nhận những bản án rất nặng. Như chị Phan Thị Thanh Nhã, ra toà ngày 12/12, chịu 6 năm tù, anh Nguyễn Hoàng Nam, ra toà ngày 11/12, chịu 8 năm tù. Các phiên toà diễn ra vào những ngày này chủ yếu để răn đe giới bất đồng chính kiến.
Ngoài ra, để đề phòng việc người dân xuống đường biểu tình phản đối Tập Cận Bình, an ninh Việt Nam cũng đã canh nhà những người bất đồng chính kiến. Đồng thời canh gác những địa điểm thường xuyên có biểu tình như vườn hoa Lý Thái Tổ ở Hà Nội, Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn để tránh những diễn biến bất ngờ gây mất mặt đảng cộng sản Việt Nam.
Thế nhưng báo chí nhà nước lại đưa ra nhiều hình ảnh cho thấy người dân Hà Nội nô nức xuống đường chào đón chủ tịch nước Trung Quốc. Điều này gây ra nhiều bất ngờ khi đa số người dân Việt Nam đều nghiêng về phía Mỹ và có mối hận thù sâu sắc với Trung Quốc sau 1000 năm đô hộ, cùng các cuộc chiến tranh biên giới, cưỡng chế Hoàng Sa, Trường Sa trong lịch sử.
Theo tìm hiểu của phóng viên Việt Nam Thời Báo, thực tế, ban tuyên giáo Việt Nam cũng đã bắt buộc các đảng viên, công chức, học sinh, đoàn viên đoàn thanh niên, hội phụ nữ xuống đường vẫy cờ tiếp đón Tập Cận Bình để cho thấy thành ý của Việt Nam. Những người này chào đón Tập Cận Bình vì nhiệm vụ, chứ thật ra chẳng ai thật sự thích Tập Cận Bình và Trung Quốc.
Tại Việt Nam thời gian qua có câu “nếu cột điện biết đi thì chạy qua Mỹ hết”. Nếu được chọn, người Việt Nam sẽ chọn đi Mỹ và làm cho các công ty Mỹ, chứ không ai chọn Trung Quốc. Khi các tổng thống Mỹ sang Việt Nam, tự động người dân tràn ra hai bên đường để tiếp đón chứ không cần phải ép buộc phải xuống đường vẫy tay chào như chủ tịch Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy rõ chuyện “ý đảng – lòng dân”, ý đảng thì phò Tàu, lòng dân thì theo Mỹ.