Hãy tìm cách điều trị cho Hồ Thị Linh

Khúc Thừa Sơn
Images intégrées 2


Linh lúc lâm bệnh

Images intégrées 1
Linh lúc còn khỏe

(VNTB) – Đó là trường hợp của em Hồ Thị Linh, sinh năm 1990, thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ một cô gái trẻ đẹp và hồn nhiên nhưng không may bệnh viêm khớp tự phát càng chữa trị càng thấy chuyển biến xấu nghiêm trọng hơn. Hiện tại Linh đã bị bại liệt nằm một chỗ cùng với căn bệnh vẩy nến quái ác từng ngày hành hạ cơ thể cơ cô khiến ai nhìn vào cũng động lòng thương xót
Nỗi đau bệnh tật cướp phần đời cô gái trẻ

Căn cứ vào thông tin về Hồ Thị Linh mà bạn bè cộng đồng mạng giúp đỡ, tôi cùng người bạn tìm đến nhà Linh vào một buổi chiều mưa phùn lạnh cắt da ở đất Huế, đường vào nhà đầy sình lầy trơn trợt và heo hút dân cư. Đón tiếp chúng tôi là gia đình Linh gồm ông bà Hồ Thuận và anh trai Linh tên Sơn. Ông Hồ Thuận là người trực tiếp kể đầu đuôi về bệnh tình của Linh cho chúng tôi nghe.

Năm 2007 bệnh tự nhiên tái phát, Linh được gia đình đưa đi khám chữa thì bác sĩ báo Linh bị thoát vị đĩa đệm cần phải mổ, sáu tháng sau bệnh tình không bình phục Linh thành người bại liệt. Khi đó, gia đình đưa Linh vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị 4 năm liền. Từ năm 2007 đến năm 2011, Linh phải nằm điều trị ở bệnh viện không biết bao nhiều lần cuối cùng cũng không lành bệnh và bác sĩ báo thêm Linh đã bị bệnh viêm khớp háng phải nằm điều trị trong năm 2012. Từ viêm khớp háng, bệnh tình của Linh biến chuyển xấu sang thoái hóa khớp háng, Linh cần phải tháo khớp háng theo hội chuẩn điều trị cần phải thay khớp háng nhân tạo. Tiền thay 2 khớp háng nhân tạo là 120 triệu đồng, gia đình khó khăn nên phải đưa Linh về nhà bởi trong quá trình điều trị cho Linh từ trước giờ đã khiến gia đình Linh phải bán hết tài sản tính cho đến nay còn thiếu nợ hơn 100 triệu.

Một tia may mắn đã đến với Linh là năm 2013, có tổ chức nhân đạo bên Hoa Kỳ tài trợ thay một khớp háng nhân tạo cho Linh miễn phí. Một bên khớp háng còn lại gia đình Linh quyết tâm kiếm tiền thay cho Linh bởi đã thay được một cái giờ mà không thay luôn cái thứ hai thì cũng vô nghĩa. Sau khi được sự quyết tâm chạy chữa của gia đình cũng như sự giúp đỡ của tổ chức nhân đạo bên Hoa Kỳ thì Linh đi đứng lại được.

Tưởng đau đớn về bệnh tật sẽ qua với Linh, nụ cười khỏe mạnh sẽ đến với Linh, nhưng không ngờ vào đầu năm 2014 ở chổ dấu vết thay khớp sưng đỏ, Linh sau đó nằm liệt. Gia đình lại đưa Linh vào bệnh viện Trung ương Huế khám chữa. Tại đây, bác sĩ báo tin dữ với gia đình Linh là Linh hiện đã bị viêm đa khớp nặng hơn rất nhiều so với viêm 2 khớp lần trước. Như một thảm họa và không biết cách gì tốt hơn để cứu chữa cho con, gia đình Linh đành để Linh nằm vậy ở bệnh viện theo tinh thần còn nước còn tát, bởi lúc này các hội đoàn nhân đạo bên ngoài hầu như chưa giúp đỡ gì nhiều. Song, thảm họa bệnh tật vẫn chưa dừng lại. Khoảng một tháng rưỡi sau thì bệnh vẩy nến lại bùng phát trên cơ thể Linh. Ban đầu chỉ xuất hiện ít vẩy nến, gia đình có dùng thuốc mỡ để thoa nhưng không bớt, giờ vẩy nến đã lan trùm cả người Linh. Tấm thân gầy yếu và bại liệt của Linh giờ bị toàn những mủ nhọt, đau nhức trên từng miếng da thớ thịt. Nỗi đau bệnh tật và căn bệnh vẩy nến quái ác đã cướp đi phần đời của cô gái tuổi đời còn trẻ với nét đẹp hồn nhiên có kèm nụ cười trên mỗi bức hình chụp để lại vào khoảng trước    

Dư luận ngược xuôi về cha mẹ Linh

Bác sĩ nói với gia đình Linh là bệnh vẩy nến mà Linh đang mắc phải chỉ chữa bằng thuốc Đông y hay thuốc Nam chứ thuốc Tây thì không thể được. Gia đình Linh đành đưa Linh về nhà tìm kiếm thầy thuốc chữa trị. Hiện gia đình đã dựa vào toa thuốc của  một bác sĩ ở Hà Tĩnh đã từng chữa trị lành bệnh cho một bệnh nhân có bệnh vẩy nến như Linh, nhưng mức độ nhẹ hơn để điều trị cho Linh. Thương cảm cho hoàn cảnh của Linh và gia đình Linh nên khi hình ảnh bệnh tật của Linh được đưa lên mạng internet, nó nhanh chóng được rất nhiều hội đoàn, cá nhân quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Theo lời của ông Hồ Thuận, tính hết thẩy số tiền mà gia đình ông nắm được hiện tại đã là 450 triệu , rõ ràng đây là một sự giúp đỡ không hề nhỏ. Có điều , đồng tiền có được vốn không hề dễ dàng mà ở đây là đồng tiền nhân đạo càng không hề dễ chút nào, cho nên cũng từ đây đã phát sinh những luồng dư luận khá trái chiều đối với cha mẹ Linh. Đã không ít đại diện từng giúp đỡ gia đình Linh cho rằng cha mẹ Linh hiện đang dùng bệnh tật của Linh để nhận tiền trợ giúp của thiên hạ chứ thật tâm không muốn đưa Linh đi điều trị để Linh lành bệnh. Để tìm câu trả lời cho luồng dư luận trái chiều này, tôi có trao đổi với ông Hồ Thuận và được ông Hồ Thuận cho hay: “Tôi đã gặp thầy lang lừa đảo nhiều rồi và đã từng bị mất 6,5 triệu. Nên chi từ đây về sau nếu những hội đoàn từ thiện, những bác sĩ giúp đỡ chữa bệnh cho Linh thì cho tôi xin một bằng cớ mời cơ quan pháp luật và nhà báo tới đây làm chứng trước khi đưa Linh đi chữa bệnh…”. Ông Hồ Thuận cũng mong muốn được chữa trị Linh tại nhà bởi việc di chuyển của Linh sẽ rất khó khăn khiến đau đớn khá nhiều. Điều sau cuối ông Thuận có nguyện vọng “mong mỏi có nhà thuốc nam chữa bệnh cho Linh, miễn phí thì quá quý nhưng nếu chữa trị một tháng, hai tháng hay ba tháng miễn lành bệnh cho Linh thì gia đình sẽ hoàn lại tiền thuốc men chạy chữa dù lên đến 200 triệu ”.

Với những thông tin trái chiều từ nhiều nguồn dư luận, tôi thực không biết đâu là đúng nhất, nhưng tôi cũng không thể bác lời từ phía gia đình Linh. Mục đích tôi đến gặp gia đình Linh để đưa thông tin về bệnh tình của Linh, mong có sự giúp đỡ góp một phần bàn tay vào việc chạy chữa lành bệnh cho Linh. Nhìn hình thể Linh bị lấp đầy những vẩy nến tôi có chút rùng mình lẫn thương xót cho Linh. Linh đã mất đi hoàn toàn hình người xinh đẹp trước kia. Tôi càng không nghĩ đến việc cha mẹ Linh nỡ lòng đem bệnh tật của Linh ra hòng lừa gạt lấy tiền bạc, sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Gia đình Linh đã đau khổ vì Linh khá nhiều thì còn mong gì nhận thêm điều đau khổ khác. Riêng tôi có lòng tin là ai cũng mong muốn điều tốt đẹp đến với Linh huống chi ở đây là bậc cha mẹ đối với con cái. Mong quý hội đoàn thể, cá nhân hãy giúp đỡ cho Hồ Thị Linh tìm ra cách thức điều trị.
   Mọi thông tin chi tiết về Hồ Thị Linh xin liên hệ với ông Hồ Thuận – cha của Hồ Thị Linh
Địa chỉ: Hồ Thuận, thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
SDT: 01629358913 hoặc 01648427967
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)