VNTB – “Chuồng cọp” phòng trộm

VNTB – “Chuồng cọp” phòng trộm

Đông Đô

(VNTB) – “Chuồng cọp” bịt kín nhiều chung cư ở Hà Nội vì tâm lý phòng trộm hơn phòng cháy.

 

Tại Hà Nội, từ nhiều năm nay, việc người dân lắp đặt lồng sắt hay còn gọi là “chuồng cọp” nhằm bảo vệ an ninh không còn xa lạ. Đặc biệt, các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp, những “chuồng cọp” này lại được người dân lắp đặt từ lâu.

“Vì chung cư đã cũ, không có bảo vệ, người lạ thì ra vào thường xuyên nên không chỉ mình tôi mà mọi người trong chung cư đều lo sợ trộm cắp xảy ra. Vì vậy, nhà tôi có làm thêm cái khung sắt rào lại phía sau ban công cho yên tâm, dù biết làm như vậy cũng rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra nhưng giờ biết làm sao hơn vì tôi sợ trộm sẽ theo đường đó mà vào nhà”. Nhiều người dân chung ý kiến như vậy.

Một viên chức chính quyền nhìn nhận, theo quy định phòng cháy chữa cháy, căn hộ chung cư không được lắp lồng sắt ở ban công, cửa sổ để đảm bảo công tác cứu hộ khi sự cố xảy ra.

Những vụ án trộm cắp ở căn hộ chung cư cũng từng ‘nhận án’ nên người ta càng thấy ngại hơn nếu như khu mình ở chưa có khung sắt bảo vệ.

Theo cáo trạng ở vụ án Mai Xuân Hải (sinh năm 1989, trú ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sau đó tòa tuyên 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, có nội dung tóm tắt vầy: Bị hại trong vụ án là hàng chục hộ gia đình sống tại Khu chung cư SUDICO Mỹ Đình – Sông Đà, Hà Nội.

Mai Xuân Hải vốn làm nghề lắp đặt rèm cửa và giàn phơi thông minh. Đối tượng được thuê đến lắp đặt rèm cửa cho các căn hộ chung cư, tại Khu đô thị SUDICO Mỹ Đình – Sông Đà, thuộc phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều lần lắp đặt rèm cửa ở khu chung cư này, Hải nhận thấy hệ thống cửa sổ rất sơ sài và lợi dụng khoảng thời gian các hộ gia đình tại đây vắng nhà để ra tay trộm cắp tài sản.

Lần nọ, đối tượng đến đây và dùng tuốc nơ vít tháo cửa sổ chui vào bên trong và lấy cắp được 1 chiếc máy tính xách tay, trị giá 5 triệu đồng. Đúng 3 ngày sau, đối tượng quay lại căn hộ này lần nữa và trộm cắp được thêm 20 triệu đồng cùng chiếc máy ảnh đắt tiền. Vẫn “chiêu thức” quen thuộc, Hải tiếp tục đến khu chung cư SUDICO Mỹ Đình – Sông Đà và tháo cửa sổ chui vào phòng 1006-CT6. Đối tượng này nhanh chóng lấy được chiếc điện thoại Iphone, chiếc đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ cá nhân của gia chủ.

Khoảng 5 ngày sau, gã thợ chuyên lắp rèm cửa “quen mùi” tiếp tục đột nhập căn hộ 704-CT1 của gia đình Nguyễn Thanh Sơn. Chui vào bên trong, đối tượng lục lọi tài sản và lấy cắp được 3 chỉ vàng; 49,5 triệu đồng trong lợn đất và 15.000 đồng tiền Đài Loan.

Theo kết quả điều tra, chỉ với thủ đoạn tháo các ốc vít cửa sổ của các căn hộ tại khu chung cư SUDICO Mỹ Đình – Sông Đà, Hải đã 13 đột nhập trộm cắp tài sản của 12 hộ gia đình với tổng giá trị tài sản hơn 660 triệu đồng.

Ngay cả cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo gián tiếp ủng hộ chuyện “chuồng cọp”: Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho rằng “nhiều người mới chỉ quan tâm đến việc gia cố cửa chính, cửa cổng mà không biết rằng cửa ngách, cửa sổ và cửa thông ra ban công mới là lối đột nhập chính của những kẻ trộm cắp. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà đầu tư muốn cắt giảm chi phí xây dựng nên chỉ lắp đặt các loại cửa, khóa rẻ tiền, dễ bị cạy phá”…

Vậy là để chắc ăn, người ta ‘quây lưới B40’ hay hàn khung sắt bao luôn… Và một công, hai-ba-bốn chuyện, những khu vực “chuồng cọp” này được người dân tận dụng làm ban công, kho chất chứa đồ đạc, nơi phơi quần áo, dụng cụ nhà cửa…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)