Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cuba để tang Nguyễn Phú Trọng: dằn mặt cộng sản Việt Nam

Dân Trần

 

(VNTB) – Có lẽ việc phát tang trước chủ lần này cũng là lời nhắc nhở của cộng sản Cuba với cộng sản Việt Nam

 

Sức khỏe ông tổng bí thư thì có lẽ là bộ chính trị nắm rõ nhất. Cho nên ngày 19 tháng 7 ông Trọng qua đời thì trước đó một ngày Tô Lâm đã tổ chức truy tặng huân chương cho đảng trưởng ngay tại bệnh viện 108 rồi. Đúng ra họ cũng phải chuẩn bị sẵn về ngày tổ chức quốc tang và thông báo sớm cho người dân. Vậy mà phải hơn một ngày sau khi ông Trong chết, 20 tháng 7 thì bộ chính trị mới ra thông báo rằng sẽ tổ chức quốc tang vào hai ngày 25, 26 tháng 7.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Cuba không thông báo sớm hơn phía Việt Nam. Ngay trong ngày 19 tháng 7, vừa biết tin ông Trọng chết, thì ông Miguel Díaz-Canel (chủ tịch Cuba) lập tức tuyên bố quốc tang tưởng niệm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng trong ngày 19/7, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã dành ra một phút mặc niệm ông Nguyễn Phú Trọng.

Đáng chú ý hơn là Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm ông Trọng trong 2 ngày, từ 6h ngày 20 tháng 7 (giờ địa phương) tới 24h ngày 21 tháng 7, còn nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22/7. Trong thời gian Cuba tổ chức quốc tang, các tòa nhà công và các trụ sở quân sự trên cả nước sẽ treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Điều này có nghĩa Cuba sẽ là nước đầu tiên trên thế giới để tang ông Trọng, trước cả Việt Nam, quốc gia mà ông Trọng là lãnh tụ tối cao.

Thông thường thì nếu lịch sự tôn trọng đối phương thì phải chủ nhà phát tang trước rồi chòm xóm láng giềng bà con họ hàng ai trân quý thì có thể để tang sau. Chứ tang quyến người ta chưa phát tang, chưa lên tiếng gì mà mình lật đật đội khăn tang trước thì rất mất lịch sự, hoặc có ý đồ cà khịa gia chủ không hiếu kính thì mới lấn lướt như vậy.

Cách đây 8 năm, Việt Nam cũng từng để tang ông Fidel Cátro theo hình thức quốc tang vào ngày 4/12/2016. Fidel Castro Ruz mất vào đêm ngày 25/11 (giờ La Habana), tức trưa ngày 26/11/2016 giờ Hà Nội. Cuba để quốc tang ông Fidel liên tục trong 9 ngày, từ 6h sáng ngày 26/11 đến 12h00 ngày 4/12/2016 (theo giờ Cuba), ngày 4/12 cũng là ngày chôn cất ông Fidel. Như vậy thì đảng cộng sản Việt Nam lúc đó đã đợi tới ngày cuối cùng mới để tang lãnh tụ nước bạn.

Liệu có phải lãnh đạo phía cộng sản Cuba trách rằng Việt Nam quá chậm chạp trong việc ra thông báo về quốc tang người anh em? Nên lần này họ nhanh chóng ra quyết định để dằn mặt Việt Nam trong vấn đề ngoại giao.

Ngày xưa ông Fidel Castro từng nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Còn ông Hồ Chí Minh cũng hứa rằng “Việt Nam và Cuba như hai anh em sinh đôi, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu, cách nhau nửa vòng trái đất. Lúc Việt Nam ngủ thì Cuba thức để canh giấc ngủ cho Việt Nam. Lúc Cuba ngủ thì Việt Nam thức canh giấc ngủ cho Cuba”.

Anh em sinh đôi với nhau, thay nhau ngủ và thức để canh giữ hòa bình thế giới mà anh đợi tôi chết 9 ngày, đem chôn rồi anh mới để tang thì anh coi thường tôi quá. Làm sao tôi dám canh cho anh ngủ đây? Hay anh đợi tôi ngủ rồi anh lẳng lặng bán tôi cho giặc?

Cần nhớ rằng Cuba vẫn đang kiên trì với chính sách coi Hoa Kỳ là thù địch. Còn Việt Nam thì năm ngoái đã nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, biến thù thành bạn. Anh em sinh đôi mà sao anh lại đi làm bạn với kẻ thù của tôi? Ai dám tin tưởng làm anh em với bạn của kẻ thù? Tình nghĩa anh em thua một người dưng vậy sao?

Có lẽ việc phát tang trước chủ lần này cũng là lời nhắc nhở của cộng sản Cuba với cộng sản Việt Nam rằng cần phải coi lại cách ăn ở, nghiêm túc trong việc kết giao, ngoại giao cây tre nhưng cũng cần biết đâu là anh em, đâu là thù địch. Nhưng nhắc là nhắc vậy, chứ cộng sản Việt Nam có coi cộng sản Cuba ra gì đâu…

 

_______________

Tham khảo:

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cuba-tuyen-bo-quoc-tang-tuong-niem-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-119240720140135649.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Nguyễn Phú Trọng phải từ chức để “chịu trách nhiệm người đứng đầu”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Phản biện lý luận của Nguyễn Phú Trọng

Phan Thanh Hung

VNTB – Tân Tổng bí thư: cứng rắn, tư bản và đầy khoái lạc

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.