VNTB – Làm gì mà phải cắn răng dữ vậy?

VNTB – Làm gì mà phải cắn răng dữ vậy?

Diệp Chi

 

(VNTB) – Bất kỳ phương tiện di chuyển nào, cũng có cái tiện ích, tiện lợi của nó. 

 

Tết Giáp Thìn đang đến gần. Một số trường đại học cũng đã và đang bắt đầu cho sinh viên nghỉ, chuyển sang học trực tuyến (học online). Vào thời điểm này, nhiều người thường hay nói đùa: Bộ phim mang tên về quê ăn Tết sắp sửa được công chiếu trực tiếp trên cả nước rồi.

Về quê ăn Tết, có người trở về bằng xe khách, cũng có người về bằng xe lửa, sang hơn có người về bằng máy bay. Tính toán thiệt hơn một chút, có người về bằng xe máy.

Ấy thế mà, câu chuyện về quê bằng xe máy cũng tạo nên không ít dư luận.

Theo ghi nhận của báo chí, nói về vấn đề di chuyển bằng xe máy, một độc giả đưa ra suy nghĩ: “Đi xe máy vài trăm km là không kinh tế. Chi phí 1.3 triệu đồng cho quãng đường 400 km vào dịp cuối năm bận rộn đông đúc thì đi xe khách sẽ là lựa chọn rẻ hơn rất nhiều, lại an toàn, đỡ hại sức khỏe hơn. Trong khi đó, đi xe máy vừa tốn thời gian, mất sức khỏe. Đi bằng phương tiện khác vừa có điều kiện gặp gia đình, có thời gian làm việc nhà nhiều hơn. Những cái hơn đó cộng lại khiến đi xe máy về quê không phải lựa chọn tốt”.

Cười, lắc đầu với suy nghĩ trên, anh Minh, một người thường xuyên đi xe máy – máy bay và cả xe khách, chia sẻ: “Nếu có điều kiện thì ai chẳng muốn về nhà càng sớm càng tốt hả bạn? Nếu có điều kiện, tại sao phải chọn xe khách mà không chọn máy bay đi cho nhanh? Mình nói thật là mình không biết tính đâu ra cái chi phí 1.3 triệu đồng cho quãng đường 400 km. Mình từng đi phượt xuống tới Hà Tiên, Kiên Giang, tuy chưa được 400 km thiệt, tầm 320 km, nhưng đoàn mình đi tới 5 xe, tổng cộng là hơn 10 người, vì có con nít, chạy từ sáng, xuống tới đó là chiều, đâu có tới 1.3 triệu dữ vậy. Mà thôi cứ cho 1.3 triệu đi, nhưng xe máy bạn có thể chở gia đình về, một vợ, một (hoặc hai) đứa con cùng những thứ đồ đạc khác”.

Đồng quan điểm với anh Minh, là sinh viên Nguyễn Long: “Tui không có ý gì hết nhưng ai nói đi xe khách sẽ khỏe hơn đi xe máy? Cái đó cũng còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Tui từng đi rất nhiều lần bằng xe khách về quê An Giang không chỉ Tết mà còn đám giỗ này nọ. Rất mệt và rất ngán. Đó là cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió đi nha, có lúc xe bị hư máy lạnh, tắt hoài không được, đổi chỗ cũng không được, chịu trận suốt, xuống là chỉ muốn nằm”.

“Có người cho rằng đi xe máy không an toàn. Dạ, xe khách cũng vậy à. Bao nhiêu vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách? Như tui nhớ có 1 vụ, khuya 22-11, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, xảy ra vụ tai nạn xe giường nằm chở hơn 20 hành khách.

Xe máy bạn có thể tự kiểm soát tay lái của mình nữa. Bạn biết sau lưng bạn là gia đình bạn, là những người thân yêu của bạn, tự khắc cho dù bạn có muốn ngủ, cũng không ngủ.

Thật ra mình nghĩ, nếu xét góc độ an toàn, tất cả cũng chỉ là tương đối. Đâu thể nói trước được điều gì đâu. Giống như thổi nồng độ cồn cũng vậy, ủa, tai nạn giao thông đâu hẳn tất cả do nồng độ cồn gây ra đâu, sao cứ chăm chăm vô nó rồi bỏ qua những vấn đề khác, như đường xấu – đường ngập, cũng có thể tai nạn được vậy”, anh Minh chia sẻ tiếp.

Thiết nghĩ, dẫu phương tiện nào, cũng có cái tiện ích, tiện lợi của nó. Không thể nhìn một cách phiến diện, dựa trên cảm tính để rồi ủng hộ cái này, chê bai cái kia. Nếu đời sống không quá khó khăn, có lẽ, con người cũng không chọn những cách giải quyết cực nhọc đâu, bởi không chỉ có họ mà còn có cả con cái nữa…

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)