VNTB – Phóng sự ảnh: Những hình ảnh cuối của mùa thi giã từ áo trắng học trò

VNTB – Phóng sự ảnh: Những hình ảnh cuối của mùa thi giã từ áo trắng học trò

Trúc Linh Lan

Con chữ cuối cùng của mùa thi tốt nghiệp,/ Bài làm rất hay sao tay viết cứ run run,/ Hoa đỏ rực đung đưa phượng vĩ,/ Bạn bè chia tay! Chụp lại trong tim.

Những hình ảnh được ghi nhận ở đây của cộng tác viên trang Việt Nam Thời Báo, được tác giả chia sẻ trong nỗi bồi hồi khi lưu lại khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt kết thúc 12 năm đèn sách vất vả.

Trong chiều mưa Sài Gòn, những cô cậu học sinh vừa thi xong môn cuối cùng này hiểu rằng họ sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như hồi nào nữa. Có thể trên đường đời sẽ trải qua nhiều lớp học khác, nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch…, điều ấy gần như là không thể, vì nó chỉ qua 1 lần trong đời!

Biết bao điều gợi nhớ sau cơn mưa chiều Sài Gòn: cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn/ cô bạn dễ thương ‘hàng xóm’ hay lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian phong phú nhất trong đời…

Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Khi những xúc cảm chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi.

Chiều Sài Gòn mưa. Xin hãy ngủ yên trong tim thời áo trắng vụng dại…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)