Việt Nam Thời Báo

VNTB – Sau sáp nhập: đề xuất mỗi tỉnh lập 2 cơ sở quản lý

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Quan chức CSVN “cơ bản tán thành” lập cơ sở 2 của tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ đặt tại TP Kon Tum hiện tại bởi địa hình đường núi giữa 2 tỉnh hiện tại đi lại rất khó khăn

 

Cướp được ghế Tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm tìm mọi cách để xoá sạch những dấu ấn mà ông Trọng đã cố gắng xây dựng trong 13 năm cầm quyền. Dư luận bây giờ chỉ quan tâm tới kỷ nguyên vươn mình, tinh gọn, sáp nhập, chứ ít ai nhớ cái lò ông Trọng nữa.

Tuy nhiên, “dục tốc bất đạt”, ông Trọng mất 13 năm để xây lò, còn Tô Lâm thì nôn nóng vươn mình ngay trong năm đầu tiên cầm quyền. Dĩ nhiên, dân nghe vươn mình rất thích. Nhưng thực tế thì đang “gồng mình” vì các chính tinh gọn, sáp nhập bất ngờ, như đánh úp lên toàn xã hội.

Bỏ huyện, nhập xã, nhập tỉnh thì dân phải thêm một lần thay căn cước nữa, dù mấy năm nay đã đổi rất nhiều lần rồi. Quan thì lo giành ghế, sợ thất nghiệp… Bây giờ, trước mắt thì lại lo chuyện đường sá đi lại.

50 năm qua CSVN phát triển hạ tầng ở các địa phương theo dạng tỉnh nào nấy lo, chừng nào có tiền trung ương rót về thì mới xây quốc lộ, đường liên tỉnh… Cho nên bây giờ nhập 2-3 tỉnh lại với nhau thì dân lại không có đường để đi lên trung tâm.

Ví dụ từ Vũng Tàu lên TPHCM thì trước nay chỉ có quốc lộ 51, mà kẹt xe trầm trọng, có việc vì cần phải lên tới trung tâm hành chính cấp thành phố thì dân chạy từ Vũng Tàu lên tới Bến Thành cũng mất cả ngày trời.

Hoặc các tỉnh miền núi Tây Nguyên nhập với vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ. Khoảng cách từ trung tâm tỉnh này tới trung tâm tỉnh kia là khoảng 200 cây số chứ không ít. Đường đi đèo núi rất nguy hiểm, từ miền núi đi xuống miền biển là không hề dễ dàng, mà chất lượng đường sá cực kỳ tệ.

Ví dụ Đắk Lắk hợp nhất với Phú Yên, khoảng cách từ trung tâm Tuy Hoà (Phú Yên) lên Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) là khoảng 194km, chỉ có con đường quốc lộ 29 để di chuyển. Quảng Ngãi sáp nhập với Kon Tum chỉ có đường quốc lộ 24, đi lại cũng tới 187km, qua đèo Violak quanh co và cực kỳ nguy hiểm. Đoạn đường đó là chỉ tính từ trung tâm tỉnh này tới trung tâm tỉnh kia, chứ chưa tính khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới. Sau khi bỏ huyện, nhập tỉnh thì dân ở các xã đi lên trung tâm sẽ mất vài ngày cả đi lẫn về chứ không hề dễ dàng.

Để chứng minh cho những sai lầm trong sáp nhập tỉnh này thì chỉ cần nhìn vào đề xuất mới nhất của lãnh đạo tỉnh uỷ Quảng Ngãi và Kon Tum. Theo đó, hồi 11/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum có buổi làm việc triển khai sáp nhập tỉnh để bàn về việc lo nơi ăn chốn ở cho cán bộ từ Kon Tum về Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Các quan chức hai tỉnh này đã “cơ bản tán thành” lập cơ sở 2 của tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ đặt tại TP Kon Tum hiện tại. Tức là dù nhập 2 tỉnh lại, nhưng quan tỉnh nào vẫn ở tỉnh đó, làm tại trung tâm hành chính cũ.

Giải thích cho phương án này thì nhà chức trách cho rằng “việc cùng lúc đưa hơn 1.000 cán bộ về Trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ gặp nhiều khó khăn, hai tỉnh sau khi hợp nhất nên có cơ sở 2 ở TP Kon Tum hiện nay để thuận lợi chỉ đạo, điều hành. Bởi địa hình đường núi giữa 2 tỉnh hiện tại đi lại rất khó khăn”. (1)

Thế là sáp nhập tỉnh chỉ là bình mới rượu cũ. Làm rầm rộ, ảnh hưởng giấy tờ, sinh kế của người dân rồi đâu lại vào đó. Mà có khi còn tệ hơn, vì với bộ máy quan liêu của CSVN trước nay và nạn tham nhũng đã thấm vào xương tuỷ của quan chức cộng sản rồi thì người dân đừng mong gì ở một bộ máy “tinh gọn” của Tô Lâm. Đất nước chỉ thực sự vươn mình khi người dân thực sự được làm chủ quê hương, được bầu cử chọn ra người có tâm, có tầm để phụng sự quốc gia…

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/sau-hop-nhat-tinh-quang-ngai-moi-se-co-co-so-2-o-kon-tum-20250511174608566.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Bảo hiểm xe máy bắt buộc: 10 vụ tai nạn thì chỉ 1 vụ được đền  

Bùi Ngọc Dân

RFA – Nạn nhân cáo buộc hai quan chức Việt Nam tấn công tình dục ở New Zealand hy vọng công lý

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Lãng quên cuộc chiến chống Trung cộng 1979: Đừng trách người trẻ!

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo