VNTB – Say… Gốt bi… Obama (!)

Thiên Điểu (VNTB) Rồi nữa.. Các thánh cứ bảo Obama phong cách này nọ. Nào là: Sao không tương cả xô thức ăn xuống ao như bà Chủ tịch. Sao đứng dưới mưa Hà Nội không cần ô, ngồi ghế nhựa ăn bán chả, uống bia không ly.v.v.
Gửi các thánh Phây-sờ-bốc!

Nhà em ngạt mũi hung rồi nên đang muốn đóng face để hít thở tý.
Câu chuyện Ngài Tổng thống Obama tới xứ thiên đường… cũng thường thôi mà. Làm gì mà “ca” ghê thế?
Các thánh có biết là khối kẻ đang ấm ức muốn.. té giếng hay không hả?

Này nhé! Ông ý bay nửa vòng trái đất. Trước khi đi còn phải tranh thủ dặn dò vợ con, dặn quan binh xứ cờ hoa trăm công ngàn việc nên tới vào buổi tối. Tối thì các cụ ông nhà ta phải ngủ, Chứ thân già hom hem, ban ngày ban mặt xách cặp cầm giấy đi họp đã mệt, sức đâu đêm hôm mà đón? So sao được với họ Tập là đàn anh, là cha mẹ của đám con hoang, núi liền núi, sông liền sông.. muốn đến lúc nào thì đến. Có vậy mà cũng chém là thế này thế kia, là bên trọng bên lơ này nọ?
Các thánh không thấy trong đêm đã có chị em nó tới đón tặng hoa, mới sáng bảnh mắt ra đã “bù đắp” bằng cả một giàn các em “tươi xanh” như dưa leo nõn nà, lượn bay như bươm bướm tới mừng rồi còn gì ? Các cụ nhà ta các thánh thấy có lúc nào dám công khai “đãi mắt” một lúc nhiều em xênh đẹp như vậy chưa ? Cứ vẽ và suy diễn!
Các thánh bảo sao không có đại bác chào mừng hả? Pháo thì xứ Tàu là ông tổ của pháo, đem pháo ra chúc mừng là để khoe hàng “nhà tui cũng có phào giống nhà anh”. Chứ Mẽo nó xài toàn tên lửa với tiêm kích siêu thanh tàng hình, Việt Nam có cái nào đâu mà khoe, đem pháo ra cho nó cười vào mũi à?
Rồi nữa.. Các thánh cứ bảo Obama phong cách này nọ. Nào là: Sao không tương cả xô thức ăn xuống ao như bà Chủ tịch. Sao đứng dưới mưa Hà Nội không cần ô, ngồi ghế nhựa ăn bán chả, uống bia không ly.v.v.
Thưa các thánh: Bọn tư bản giãy chết chúng nó sao dám xài sang như ở xứ thiên đường ? Bởi nó tưởng cá trong ao nhà ông cụ cũng đói khát như bên nó, cho ăn từ từ chứ không bội thực chết cmn như cá biển miền trung, lỡ bị ăn vạ bắt đền lấy gì trả ? Cái xứ nhà nó “thấp kém” nên Tổng thống phải cầm ô che cho vợ, bê đồ đỡ cho vệ sĩ.. làm gì so được với các quan nhà ta là “đầy tớ của dân” nên đi làm gặp mưa được cõng trên lưng? Ăn uống thì có ăn đã mừng rồi. Đường xa, đêm hôm vất vả, tới nơi muốn xèo xí quách, thấy các em nó vo ve còn chả đủ sức đưa tay ra trước mà tranh thủ, phải giấu cả hai tay ra sau đít mà đi. Vớ được tô bún chả không ăn thì sức đâu mà qua Nhật dự G7? Xứ thủ đô thiên đường này có mấy quán bún chả có ghế đệm mà ngồi? Sai lính mua mang về mà ăn á ? Nó nguội ngắt, mùi mắm thơm tho thành mùi cá chết làm sao ăn? Nhất là trong khi đang đói nữa(!) Các thánh chả hiểu gì mà cứ chém bừa(!)
Cái vụ trồng cây cũng thế. Xứ Mẽo đầy rừng, trồng cây thì phải trồng cây nhỏ để nó lớn từ từ, trồng cây to chiếm chỗ lấy đâu ra đất? Nó phải khác cái xứ thiên đường là chuyên gia lâm tặc  phá rừng, chặt cây sống, trồng cây chết nên phải trồng cây to cho hoành tráng ! Dễ hiểu quá mà?
Rồi chuyện các thánh chém nói “đảng mời, dân đón” gì đó nữa ! Nào là không cờ hoa, không…
Các thánh quên  rằng Mẽo là “kẻ thù xâm lược”, là “tên sen đầm quốc tế” à? Nó là kẻ “chiến bại”, phải khác với Tập Cận Bình là bề trên, là thiên tử chứ? Dân ta mừng đón là vì cái tâm lý thích đồ Tây nên xúm vào chứ đâu phải tốt đẹp gì? Đồ Tây nó tốt hơn đồ Tàu, cho nên dân thích Tây, chê Tàu là làm nhà nước thất thu. Chưa nói là nó đang đòi phải đa nguyên, đòi quyền làm người cho dân là “âm mưu diễn biến hòa bình, có hại cho đảng..”.  Chưa đuổi đi là may, xé pano chào đón là chuyện nhỏ. Chả phải các cụ nhà ta thừa lịch sự nên đã chỉ đạo Quang Lùn ra tung hô “Obama là Tổng thống xã hội chủ nghĩa” rồi còn gì ?
Thôi nhá ! Đến cũng đến rồi, đi cũng đi rồi. Chuyện thì nhiều lắm, chỉ có thằng trọc đầu tiếc hùi hụt vì hụt cái lễ cầu con giai là ấm ức thôi!
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)