VNTB – Thiên hạ luận: Sài Gòn đành tạm nghỉ

VNTB – Thiên hạ luận: Sài Gòn đành tạm nghỉ

Phạm Lê Đoan

 

(VNTB) – Để đánh giá một thể chế cầm quyền có dân chủ, bình đẳng, nhân bản hay không, người ta nhìn vào sự đãi ngộ của thể chế đó dành cho các tầng lớp dân cư dễ tổn thương nhất. Đặc biệt trong hoạn nạn!

 

Đặc biệt trong hoạn nạn, người ta sẽ nhìn ra mạch ngầm nhân ái của cư dân một vùng đất, một địa danh… khi họ chia sẻ từng hạt gạo với tha nhân.

Sài Gòn đành tạm nghỉ, như ai đó nói.

Không còn taxi, xe buýt, không còn những xe ba gác đẩy bán trái cây rộ mùa, không còn những đoạn đường tấp nập chỉ dừng xe một phút là mua được rau, được thịt… Đường đi thông thoáng nhưng ít xe chạy nhanh.

Ai như cũng giảm ga lướt nhìn bên đường. Những tấm bảng “Bán mang về” im lìm, những tờ giấy “Nhà cho thuê” hiu hắt. Một vòng quanh thành phố, những điểm đang có khá đông người đến là những bếp ăn tự phát nấu cơm từ thiện.

Sài Gòn tạm nghỉ nhưng dòng chảy san sẻ, đùm bọc nhau vẫn không hề dừng lại, và cũng không phân biệt lằn ranh của chính kiến ra sao.

Chỉ trong hai ngày 17, 18/6, gần 10 tấn khoai lang tím của bà con Đồng Tháp đã được cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM bán hết.

Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ cuối tháng Tư tới nay, khoai lang tím Nhật không thể xuất khẩu, việc tiêu thụ trong nước cũng gặp khó. Để tiếp sức cho bà con nông dân miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, hai đơn vị Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM kêu gọi người dân và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cùng tiêu thụ loại nông sản này giúp bà con.

“Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ văn phòng Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM, tầng 7, tòa nhà A, số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, điện thoại: 0946 469 353” – đó là lời rao được phổ biến đến từng trụ sở công an cấp phường.

Sài Gòn đành tạm nghỉ, nhưng khi cần thì vẫn lại nhập cuộc bằng tâm thế dốc hết sức mình, bất chấp dịch bệnh hoành hành.

Bước vào đợt giãn cách vì COVID-19 chưa lâu, ngày 3/6, UBND TP.HCM đã khẩn cấp kêu gọi hiến máu nhân đạo. Việc hạn chế tập trung đông người đã khiến nhiều đơn vị tổ chức tiếp nhận máu liên tục hủy chương trình, dẫn đến số lượng máu dự trữ ở ngân hàng máu giảm sâu.

Tính đến ngày 27/5, lượng máu trong kho dự trữ chỉ còn khoảng 5.000 túi, ngưỡng thấp nhất trong chín tháng qua. Lượng máu này chỉ đủ cấp phát cho hơn 130 bệnh viện ở TP.HCM trong năm ngày.

Sau lời kêu gọi của UBND TP.HCM và thông tin được nhiều báo đài cùng truyền tải, người dân đã trực tiếp đến hiến máu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM. Dù đang trong đợt dịch căng thẳng nhưng sau chưa đầy 20 ngày, lượng máu dự trữ hiện đã hoàn toàn bảo đảm, theo báo cáo mới nhất từ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Câu chuyện chỉ trong vòng hai tuần thôi mà kho dự trữ máu của thành phố từ chỗ cạn kiệt đã được đong đầy một lần nữa cho thấy tính hào hiệp, tấm lòng nhân ái thương người như thể thương thân của người dân Sài Gòn.

Người Sài Gòn không quá than vãn, khi ai đó so sánh rằng, mặc dù là địa phương đóng góp nhiều nhất vào túi tiền ngân sách, song ‘bề trên’ trung ương dường như phó mặc Sài Gòn xoay xở. Ngay cả số vắc xin mà Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì đó cũng là hàng viện trợ của Nhật Bản.

Sài Gòn hào phóng chi cả ngàn tỷ ra để đóng góp vào quỹ vắc xin của trung ương, song Sài Gòn tuyên bố dùng nguồn tài chính huy động từ các nhà tài trợ và ngân sách thành phố để mua vắc xin mà người dân Mỹ đang chích để về chích miễn phí cho người Sài Gòn.

Và đâu đó, nhìn những phần quà, những địa điểm chia sẻ phần ăn cho người nghèo được chia sẻ ngày càng nhiều, ta có thể an tâm một phần nào là những khó khăn nhất thời sẽ không làm khó được, nhất là khi người Sài Gòn đầy ắp tình thương và bao dung với nhau như thế này.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)