VNTB- Truyện cười: Đáng gì một con gà quay

Trần Thế Kỷ
 
Kết quả hình ảnh cho hinh anh gà quay
11.     Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, các nhà báo hỏi bà Clinton:
         Bà có vẻ tự tin sẽ đánh bại ông Trump?
         Đúng vậy. Đánh bại một kẻ tâm thần như ông ta là điều quá dễ dàng.
         Nếu bà thua thì sao?
         Không bao giờ. Khi bỏ phiếu cho tôi, người dân Mỹ hiểu rằng tôi sẽ là một tổng thống vững vàng.
         Sao bà lại nghĩ thế?
         Chẳng phải là tôi có một chỗ dựa vững chắc là ông nhà tôi đấy sao. Ông ấy từng là một tổng thống tài ba.
         E rằng tuổi tác sẽ khiến ông ấy không đủ sức để giúp nhiều cho bà.
         Ngược lại, tôi rất tin ông nhà tôi sẽ là người cộng sự đắc lực một khi tôi trở thành vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Chợt vọng tới giọng nói thều thào của ông Clinton:
         Anh già rồi, cưng ơi!
22.     Khi được hỏi sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton hay ông Trump làm tổng thống, Barack Obama đáp:
         Tất nhiên là tôi sẽ bỏ cho bà Clinton. Nếu không sẽ khó ăn khó nói với chồng bà ấy.
         Sao thế?
         Vì ông ấy hứa rằng nếu tôi bỏ phiếu cho bà ta, ông ấy sẽ tặng tôi một con gà quay. Tôi đã nhận lời.
Ông Clinton xen vào:
         Obama ơi, tớ chưa bao giờ hứa như thế.
         Clinton ơi, một con gà quay thì có đáng gì để tớ phải bịa chuyện.
Điện thoại của ông Clinton chợt reo. Ông ta bắt máy. Vài phút sau ông Clinton hớn hở nói với Obama:
         Tớ đồng ý với cậu. Tớ sẽ tặng cậu một con gà quay thật to. Ông Trump vừa gọi cho tớ. Ông ấy hứa là nếu tớ bỏ phiếu cho ông ấy thì ông ấy sẽ tặng tớ 10 con gà quay.
33.     Putin tuyên bố với quốc dân:
         Cấm vận của phương Tây không hề làm nước Nga suy yếu.
Chợt có tiếng của Medvedev:
         Putin ơi, giới cảnh sát đang than thở rằng nghề của họ luôn gặp nguy hiểm nhưng đồng lương lại quá thấp.
         Bảo họ cứ chờ, khi nào hết cấm vận sẽ được tăng lương.
Putin trấn an rồi lại tuyên bố với quốc dân:
         Cấm vận của phương Tây không hề làm nước Nga suy yếu.
Lại có tiếng của Medvedev:
         Putin ơi, giới giáo viên than rằng lương của họ chỉ bằng một phần ba lương cảnh sát.
         Bảo họ cứ chờ, khi nào hết cấm vận sẽ được tăng lương.
Putin trấn an rồi lại tuyên bố với quốc dân:
         Cấm vận của phương Tây không hề làm nước Nga suy yếu.
Có tiếng của Medvedev, vẻ hốt hoảng:
         Putin ơi, giới cảnh sát, giáo viên, thợ thuyền,… bắt đầu đình công đòi tăng lương!
Putin thở dài chán nản rồi bảo Medvedev:
         Cậu làm ơn mua cho tớ chai nước tăng lực. Tớ đang bắt đầu suy yếu.
44.     Cô vợ cưng của nhà tỷ phú Donald Trump hỏi chồng:
         Nếu không vào được Nhà Trắng, anh sẽ làm gì?
         Anh sẽ mua một nông trại rộng hàng trăm mẫu. Ở đó anh sẽ nuôi hàng ngàn con bò sữa giống tốt.
         Hàng ngàn con ư?
         Đúng vậy.
         Anh tìm được người quản lý chưa?
         Rồi. Chính là Obama. Cách đây mấy hôm, ông ta có gọi điện cho anh, bảo rằng chưa biết sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng. Anh đã đề nghị Obama làm nhiệm vụ quản lý nông trại.
         Liệu Obama có làm được không?
         Sao lại không. Khi anh đề nghị như thế, Obama đồng ý ngay và thốt lên mừng rỡ: “Chăm sóc mấy ngàn con bò chẳng dễ hơn là làm tổng thống của mấy trăm triệu dân Mỹ hay sao!”
55.     Putin và Obama đang ngắm cảnh một vùng quê Tây Ban Nha thì một con bò tót bỗng từ đâu xông tới, húc Obama té lăn kềnh. Putin cười hô hố:
         Con bò này dám coi thường tổng thống Hoa Kỳ.
Putin còn đang ôm bụng cười thì con bò liền chuyển sang húc Putin một cú cực mạnh khiến ông ta bay tít lên ngọn cây. Xong, con bò nói với Obama:
         Xin lỗi nhé, hồi nãy tớ tưởng cậu là tổng thống Nga!
66.     Nhân sinh nhật 90 tuổi của Fidel Castro, một người dân Cuba làm tặng ông ta một điếu xì gà dài tới 90 mét. Nhận được món quà thú vị, Fidel vô cùng cảm động:
         Không ngờ nhân dân Cuba lại yêu mình đến thế!
Raul Castro bèn nói với anh:
         Thuốc lá có hại cho sức khỏe. Anh không nên hút điếu thuốc khủng này.
Nghe thế, lãnh tụ cách mạng Cuba thốt lên tức tối:

 

         Thì ra thằng khốn ấy muốn mình chết sớm!
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)