VNTB – Truyện cười: Đêm dài mộng mị

VNTB – Truyện cười: Đêm dài mộng mị

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

Nhắc tới vụ khủng bố Crocus City Hall, người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov nói về cảm xúc của TT Putin: “Nếu bạn không nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt ông ấy, điều đó không có nghĩa là ông ấy không đau”.

– Đau là cái chắc. Mới ngồi tiếp nhiệm kỳ TT thứ 5 mà đã bị đám IS vỗ mặt thì làm gì không đau.

– Đúng vậy. Phải nói là đau hơn hoạn.

– Đau nhất là anh Pu có thể đem bom hạt nhân ra dọa Phương Tây nhưng không thể đem thứ đó ra dọa IS, nếu không muốn trở thành trò cười.

– Rốt cuộc, con voi có thể dọa nạt con gấu nhưng lại không thể dọa nạt con kiến. Ngược lại, có khi chính con kiến lại là nỗi sợ của con voi!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Nga đòi Ukraine giao nộp cho Nga người đứng đầu Cục An ninh Ukraine là ông Vasyl Maliuk.

– Chắc vì Nga cho rằng ông này có liên quan tới vụ Crocus City Hall?

– Đúng vậy. Điều này đáng nực cười vì yêu cầu của Nga chỉ dựa trên những chứng cứ rất vu vơ, nếu không nói là bịa đặt.

– Đúng là vu vơ, vớ vẩn. Nhiều người rất có lý khi cho rằng Crocus chỉ là một vụ khủng bố nhỏ nếu so với cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine. Chính cuộc xâm lăng này mới là khủng bố lớn.

– Quá đúng. Tớ có ý này: Ukraine sẽ giao ông Vasyl Maliuk cho Nga với điều kiện là Nga giao Putin cho Ukraine!

 

3. TT Pháp Emmanuel Macron bảo Chủ tịch TQ Tập Cận Bình:

– Nga tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý dỏm rồi sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga. Sao TQ không lên tiếng phản đối?

– Sao lại không? TQ thường xuyên tuyên bố mình tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

– Đó là tuyên bố không rõ ràng, không thể hiện một lập trường dứt khoát, không nên có ở một siêu cường như TQ. Vậy TQ sẽ phản ứng thế nào nếu Đài Loan tổ chức trưng cầu dân ý rồi, sau cuộc trưng cầu này, Đài Loan trở thành một bang của Mỹ?

– Đó là trưng cầu dân ý dỏm. Đó là trò ăn cướp trắng trợn của Mỹ. TQ cực lực phản đối.

– Hay đấy. Thế sao TQ không dám nói thẳng việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga là trò ăn cướp trắng trợn?

– À, à…

– Phải chăng TQ đang học theo thứ ngoại giao cây tre của VN?

– Làm gì có chuyện đó.

Tập cười giả lả rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm:

– Tông Trọng sướng thật. Hắn thấp bé nhẹ cân nên trèo cây tre chẳng làm sao. Còn mình bự con mà trèo cây tre thì chẳng tre nào chịu nổi!

 

 4. Một nhà từ thiện bảo Trump:

– Xin ông vui lòng đóng góp đôi chút để giúp đỡ người nghèo.

– Đồng ý. Mà ông có ghé Joe Biden chưa?

– Rồi. Ông ấy đã ủng hộ một triệu đô la.

Trump mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tiền và đưa cho nhà từ thiện:

– Đây là một triệu lẻ một đô la. Mọi người sẽ thấy tôi xứng đáng tái đắc cử tổng thống hơn Joe Biden!

 

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)