Cảnh Chân
(VNTB) – Có thể hình dung Việt Nam bây giờ giống như “vợ bé” của Trung Cộng, nhưng vẫn tìm cách ăn nằm với Nhật, Hàn, Âu, Mỹ để kiếm thêm
Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru vừa tới Việt Nam gặp ông Tô Lâm ngay dịp lễ 30/4. Và như thông lệ,Tô Lâm vẫn tiếp tục mở miệng mượn tiền Nhật.
Theo truyền thông CSVN, Tô Lâm “đề xuất 7 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước”. Trong đó có: không ngừng tăng cường tin cậy chính trị; củng cố hợp tác an ninh – quốc phòng thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác kinh tế trên nền tảng khoa học – công nghệ và nhân lực chất lượng cao; đề nghị Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thông qua nguồn vốn ODA thế hệ mới.
Nói cho dễ hiểu, tin cậy chính trị tức là muốn Nhật ủng hộ nhà nước CSVN. Hợp tác an ninh quốc phòng là muốn nhờ hỗ trợ bảo vệ chế độ cộng sản. Hợp tác kinh tế, nhân lực chất lượng cao nghĩa là cho Việt Nam xuất khẩu lao động vào Nhật. Còn vốn ODA thì là muốn mượn tiền Nhật.
Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Ishiba Shigeru khẳng định “Việt Nam là đối tác không thể thiếu của Nhật Bản”, “Nhật Bản sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, ODA, đầu tư, tăng cường hợp tác an ninh – quốc phòng, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, văn hóa, giao lưu nhân dân thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, lượng tử, bán dẫn, nhất trí hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Nhật Bản và tại trường Đại học Việt – Nhật, biểu tượng hợp tác của hai nước”.
Một điểm mà Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh nữa là sẽ “tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại nước này”
Như vậy có thể thấy cái mà Nhật Bản cần ở Việt Nam là nguồn lao động trẻ và đang thất nghiệp, muốn được xuất khẩu lao động để kiếm thu nhập cao từ xứ sở mặt trời mọc. Tô Lâm cũng chỉ cần có như vậy để đánh đổi. Một bên thì bán dân qua lao động kiếm tiền gửi về nuôi đảng, một bên thì có được nguồn nhân lực trẻ, khoẻ. Cho nên không thể thiếu nhau là vậy.
Đây cũng là một điểm yếu của Việt Nam. Vì Việt Nam đang chuẩn bị bước vào thời kỳ dân số già (chứ ai mà trẻ mãi được), và cũng chẳng thể đi xuất khẩu lao động cả đời được. Hơn nữa, nếu người trẻ, nhân tài cứ ra nước ngoài hết thì làm sao thúc đẩy được đất nước phát triển. Dù vậy, đối với Tô Lâm và CSVN thì trước mắt cứ đi lao động kiếm tiền gửi về là được, tầm nhìn cộng sản chỉ có vậy.
Còn về hợp tác kinh tế, cho vay ODA thì thực tế chỉ khiến Việt Nam phụ thuộc vào Nhật. Họ cho vay thì mình phải trả chứ đâu có cho luôn. Họ hợp tác đầu tư công nghệ vào Việt Nam là để kiếm tiền, mướn đất Việt Nam làm xưởng sản xuất chứ đâu có đem công nghệ lõi chuyển giao cho Việt Nam!
Như vậy, Nhật nói “không thể thiếu Việt Nam” vì lao động Việt Nam thì rẻ, mướn đất làm công xưởng cũng dễ, mà quan Việt Nam thì dốt, dễ hối lộ, mua chuộc hơn các nước khác. Việt Nam cũng gần Nhật hơn, thuận tiện giao thông hơn, khí hậu ôn hoà hơn các khu vực khác.
Dĩ nhiên, CSVN đã là chư hầu của Trung Cộng là chuyện không cần phải bàn. Nhưng vẫn “giật gấu vá vai” chụp giựt chỗ này chỗ kia thêm. Có thể hình dung Việt Nam bây giờ giống như “vợ bé” của Trung Cộng, nhưng vẫn tìm cách ăn nằm với Nhật, Hàn, Âu, Mỹ để kiếm thêm. Nhưng tới khi Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, người “vợ bé” ấy già đi, không thể lao động, cũng không thể trả nợ đã vay thì… thiên hạ vẫn còn rất nhiều nơi khác sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các đại gia!
50 năm nay cộng sản vẫn thao thao bất tuyệt về vấn đề tự chủ, tự cường, nhưng tới giờ thì vẫn là một kẻ ăn bám!
————————-
Tham khảo:
https://vnexpress.net/nhat-ban-coi-viet-nam-la-doi-tac-khong-the-thieu-4879334.html