Việt Nam Thời Báo

VNTB- Vợ cố Trung tá Ngụy Văn Thà: Tôi tự hào vì chồng tôi hy sinh cho Tổ quốc

Hàn Giang
(VNTB) – “…Tôi rất là tự hào về những việc mà chồng tôi lúc còn sống đã làm, tôi tự hào vì chồng tôi hy sinh cho Tổ quốc và đến bây giờ tôi vẫn rất trân trọng sự hy sinh này.”
               Cố Trung tá Ngụy Văn Thà (ảnh: sưu tầm mạng)
Một mùa xuân nữa lại đến, cũng như bao người dân ở khắp nơi trên thế giới trong tâm khảm người dân Việt Nam nói chung thì mùa xuân của đất trời lúc nào cũng đẹp, cũng tươi tắn, mùa của hoa lá, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc… Nhưng đối với những người quan tâm đến hiện tình đất nước, quan tâm đến biên giới, biển đảo quê hương thì mùa xuân là mùa của nỗi buồn. Bởi mùa xuân sẽ gợi lại nỗi đau vô cùng to lớn, nỗi đau của một dân tộc bị ngoại bang cướp mất một phần lãnh thổ. Quần đảo Hoàng Sa, từ bao đời là cột mốc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông nhưng sau trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974 giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa (chế độ miền Nam Việt Nam trước năm 1975) với hải quân Trung Quốc thì quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc và cho đến hiện tại vẫn đang còn bị Trung Quốc chiếm giữ. Trong trận hải chiến này, theo sử sách để lại đã có 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng hy sinh, thân xác nằm lại với đại dương bao la bởi tay súng của giặc Trung Quốc.

Nhân sự kiện tưởng niệm 43 năm ngày nỗi đau mất Hoàng Sa (19/1/1974 – 19/1/2017), Việt Nam Thời Báo (VNTB) đã có cuộc trao đổi quý giá với bà Huỳnh Thị Sinh, vợ của cố Trung tá Ngụy Văn Thà, một sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), thuyền trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

PV.VNTB: Thưa bà! Nhân tưởng niệm 43 năm ngày Hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974 – 19/1/2017), hay còn gọi là ngày quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm và cũng là ngày cố Trung tá Ngụy Văn Thà, tức là người chồng của bà đã hy sinh, mỗi lần nhắc đến ngày này bà có đọng lại trong mình cảm xúc gì?
Bà Huỳnh Thị Sinh: Mỗi năm đến ngày 19/1, là ngày chồng tôi hy sinh tại quần đảo Hoàng Sa thì tôi rất là hãnh diện vì chồng tôi đã hy sinh để bảo vệ biển đảo, bảo vệ đất nước Việt Nam. Thành ra tôi với tư cách một người vợ cũng rất vinh hạnh trước việc chồng của mình đã hy sinh, một sự hy sinh như vậy là rất chính đáng.
  

PV.VNTB: Đáng lý ra cố Trung tá Ngụy Văn Thà là người hy sinh cho Tổ quốc thì phải được Tổ quốc ghi ơn nhưng do lúc còn sống cố Trung tá phục vụ cho chế độ VNCH nên có những thiệt thòi nhất định ở chế độ hiện tại như không được vinh danh như bao người lính chiến đấu khác, không được đông đảo người dân thăm viếng bày tỏ đạo lý “uống nước nước nguồn”, bà có buồn về điều này hay không?
Bà Huỳnh Thị Sinh: Tôi cũng có buồn chứ tại vì tôi có cảm giác mặc cảm khi chồng tôi hy sinh vì Tổ quốc như vậy mà ở đây chẳng ai ngó ngàng tới, người ta đâu vinh danh gì đâu. Trong tâm tư của tôi, tôi có mặc cảm và buồn chứ.
PV.VNTB: Bà có tự hào về những gì cố Trung tá Ngụy Văn Thà lúc còn sống đã làm hay không?
Bà Huỳnh Thị Sinh: Nói với anh như thế này, tôi rất là tự hào về những việc mà chồng tôi lúc còn sống đã làm, tôi tự hào vì chồng tôi hy sinh cho Tổ quốc và đến bây giờ tôi vẫn rất trân trọng sự hy sinh này.
PV.VNTB: Đã 43 năm trôi qua, cố Trung tá Ngụy Văn Thà đã mất vậy cuộc sống của bà và gia đình có gặp những khó khăn gì?
Bà Huỳnh Thị Sinh: Đương nhiên là mình gặp nhiều khó khăn rồi, mình phải bươn trải để sống qua ngày trong khi đó những đứa con của tôi thời ấy còn rất nhỏ, đứa lớn khoảng mấy tuổi và đứa sau cùng là ba tuổi. Giờ thì con cái của tôi đã có gia đình hết rồi, tụi nó có cuộc sống riêng của tụi nó, mấy đứa cháu của tôi hiện chúng học hành rất là giỏi, đứa cháu lớn nhất của tôi nay đang học ngành bác sĩ sang năm là ra trường và những đứa cháu còn lại thì mới học cấp III. Gia đình mấy đứa con của tôi cũng khó khăn lắm, hiện tôi cũng phải bôn ba để giúp lo tiền bạc đóng tiền trường tiền học cho mấy đứa cháu, giờ tụi cháu học cũng gần thành tài rồi tôi thấy cũng rất hãnh diện, tụi cháu đã noi gương ông của nó.
PV.VNTB: Hằng năm vào ngày này, bạn bè, đồng đội có đến nhà thắp hương khói cho cố Trung tá Ngụy Văn Thà hoặc gọi điện thăm hỏi gì không thưa bà?
Bà Huỳnh Thị Sinh: Tôi thấy thì bạn của chồng tôi có điện thoại hỏi thăm, những người khác khóa quân sự thì hôm vừa rồi có ghé tới thăm tôi. Họ có giúp cho gia đình nói chung chút ít quà cáp. Tôi cám ơn lắm! Còn Đảng và Nhà nước Việt Nam thì tôi không thấy có gì.
   Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy trong một lần đi thăm bà Huỳnh Thị Sinh (ảnh: Blog    Nguyễn Tường Thụy)

PV.VNTB: Một câu hỏi sau cùng là bà có tâm tư, nguyện vọng gì mà bà muốn nói nhân kỉ niệm ngày 19/1 này hay không?
Bà Huỳnh Thị Sinh: Tôi mong muốn giờ làm sao cho mình có được một cuộc sống bình yên, bản thân tôi làm sao có sức khỏe chứ giờ tôi cũng chẳng biết muốn cái gì bây giờ. Mình đang sống trong hoàn cảnh này thì còn mong muốn gì nữa và cũng có ai giúp mình đâu. Những người thuộc chế độ mà chồng tôi phục vụ họ còn giúp mình chứ chế độ này làm sao giúp mình.
VNTB cám ơn những chia sẻ của bà Huỳnh Thị Sinh. Xin được thắp nén hương về ngày mất của cố Trung tá Ngụy Văn Thà!

Cố Trung tá Ngụy Văn Thà sinh ngày 16/1/1943, ngày tham gia Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 cũng là ngày mất của cố Trung tá, khi ấy mới ở tuổi ba mươi. Cố Trung tá Ngụy Văn Thà quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, là một sĩ quan Hải quân phục vục cho chế độ VNCH. Sau hải chiến Hoàng Sa, sĩ quan Ngụy Văn Thà mới được phong hàm Trung tá và được khen thưởng Bảo quốc Huân chương, Anh dũng bội tinh.

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

(Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974)

Ôn ngày hải chiến sử buồn trang
Dũng hạm nhà Nam nhuộm máu chàng
Thiếu phụ bồng con tràn lệ úa
Nhang đèn tỏa khói quyện mành tang
Đời dâng đất Mẹ giờ nguy khốn
Đảo gọi màu cờ buổi mở mang
Gió chuyển hoa lòng nương nhịp sóng
Ru hồn Tử Sĩ tiếng hoài vang

(tác giả: Bửu Tùng- 6/1/2017)

Tin bài liên quan:

VNTB- ‘Hôm nay các ông ngăn cản chúng tôi, ngày mai các ông sẽ phải trốn chui nhủi như cộng sản Đông Âu’

Phan Thanh Hung

VNTB- Oan khốc tại Bình Dương: Làm sao trở lại một gia đình bình yên? (kỳ cuối)

Phan Thanh Hung

VNTB – Nghệ An: Linh mục Đặng Hữu Nam bị đấu tố dữ dội…!

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.