VNTB – Yêu động vật đúng cách

VNTB – Yêu động vật đúng cách

Lê Tự Do

(VNTB) – Yêu chó, thương chó, cũng mong rằng các gia đình nuôi chó không để cho chó chạy rông.

 

Câu chuyện chó thả rông dường chừng như quá quen thuộc ở nhiều tỉnh, thành trên Việt Nam. Từ những miệt đồng quê cho đến thành phố nhộn nhịp bậc nhất như ở Sài Gòn.

Những chú chó là thú cưng, được ăn, ngủ cùng chủ, được ôm theo ra quán cà phê, quán phở, đi dạo cùng nhưng hầu hết đều không đeo rọ mõm dẫn đến đã có nhiều trường hợp chó cắn người.

Nguyễn An, một người dân ở miệt Bình Chánh chia sẻ về vấn đề này: “Mình thường xuyên đi ship hàng cho khách. Có những khách ở trung tâm, ở các quận, huyện; cũng có những khách ở tỉnh. Mỗi lần đi vô xóm, chưa đến nhà cần ship, thấy chó đứng đầy hai bên đường là mình thấy ớn. Nếu thấy không ổn, mình thường chọn biện pháp rút lui cho lành”.

Là một nạn nhân của chó thả rông, ông Út, người dân tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tôi không làm gì con chó hết. Đi bộ mua đồ ngang qua nhà bà Hai. Tự nhiên con chó nhà bả từ đâu chạy ra, cắn tôi. Sau khi đi bệnh viện chích ngừa, tôi mắng vốn gia chủ thì còn bị nói này nói kia”.

May mắn hơn ông Út, với anh Minh, chạy thoát kịp: “Đợt đó cũng may mình chạy kịp. Nghĩ lại, cũng không biết sao chạy thoát được an toàn. Khi đó làng đại học Thủ Đức chưa được như bây giờ, nhiều khu còn hoang vu. Mình đi tìm bối cảnh để dựng vở kịch. Đang chạy trên con đường, chỉ có duy nhất 1 lối và cũng chỉ có 1 xe đi 1 chiều là có thể chạy được, hai bên là cây cỏ, đường mấp mô. Đang đi tự dưng có con chó đâu chạy ào ra, dí theo cắn. Sợ quá, rồ ga chạy đại, một mạch chạy ra tới xa lộ Đại Hàn luôn. Ông bà đỡ hay sao mà không bị té, cũng thoát con chó kịp”.

Khoản 3 Điều 66 của Luật Chăn nuôi 2018 cũng quy định, chủ nuôi chó, mèo cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, đồng thời chủ vật nuôi cùng phải giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Các biện pháp bảo đảm an toàn hiện nay bao gồm: Đeo rọ mõm cho chó; xích giữ chó khi ra đường.

“Quy định đã có, quy định xử phạt cũng có. Nhưng thực tế ngoài đường vẫn còn nhiều con chó chạy rông không rọ mõm, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Tôi nghĩ chính quyền địa phương cấp phường, xã cần mạnh tay hơn với những trường hợp như vậy. Biết chạy là nó sẽ dí theo, nhưng nói gì nói, nhìn một con chó chảy nước dãi đang dí theo mình để cắn, làm sao có can đảm đứng lại rồi cầm cục đá chọi nó cho được”, anh Minh chia sẻ trong ngán ngẫm.

“Biết là có thể mang tiếng ác với động vật. Nhưng nghĩ mà xem, nếu vì tránh một con chó hoặc chạy tốc độ nhanh để né con chó, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Nhiều con chó giống nước ngoài, bự con, nhìn thấy ớn luôn. Rồi thiệt mạng, gia đình mất đi một thành viên vì lý do không đâu. Đó còn có thể là lao động chính trong gia đình. Họ đau tới chừng nào? Vì vậy, là một người dân, quan điểm của tôi, ủng hộ đội bắt chó thả rông. Nếu yêu thương chó thì đừng vi phạm quy định của pháp luật, đội bắt chó nào bắt cho được?”, chị Ngọc, một người dân đồng tình với việc tuần tra, vây bắt chó thả rông của đội săn bắt chó thả rông, chia sẻ suy nghĩ.

Ở Việt Nam, chó được xem như bạn của nhiều người. Như trường hợp của bà Tám Xinh, dù mới phẫu thuật, vẫn không quên lo lắng cho con vật nuôi ở nhà của mình. “Con người còn có thể tự kiếm ăn, còn con Bò Sữa (tên con chó của bà Tám) đâu thể tự đi kiếm được. Mình nuôi thì mình lo thôi”, bà Tám đã nói như vậy.

Chó là loài vật rất đáng yêu. Yêu chó, thương chó, cũng mong rằng các gia đình nuôi chó tuân thủ đúng quy định của pháp luật để không còn những cảnh thương tâm, xót xa tử vong vì chó chạy rông.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Tui đề nghị chính quyền mỗi phường ,xã nên có một đội xe bắt chó thả rong vào ban đêm, để bảo đảm tính mạng cho người tham gia giao thộng.Hiện nay trên đường phố ban đêm,các hẻm,người ta thả chó ra đường tràn lan,không rõ mỏm,chó ị ra đường tùm lum rất mất vệ sinh,việc nầy tui đã ý kiến rất nhiều nhưng chẳng thấy chính quyền có động tinh gì ráo.Một lần tui bị té ngã ngoài đường, may mà không sao, chỉ bị nhẹ thôi khoảng nửa tháng,nguyên nhân đang chạy xe máy trên đường,bất ngờ từ tronđ nhà chó chạy ra đâm vào bánh xe,lúc đó tụi chạy chậm khoảng 35km/g,chứ mà trên 50km/g chắc gảy cổ.xin nói thêm hiện nay,trên đường về nhà mỗi đêm tui và nhiều ngươi thường bị chó rượt cắn,rất nguy hiểm.Đường từ bến phà là :lý thái tổ,đường hùng vương thuộc xã Đại Phước,Phú Đông,huyện Nhơn Trạch,ĐN.